[2014] John Wick - Like a boss

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đập hầm mới lôi ra được chứng tỏ anh chưa từng động vào mớ tiền đó trước đây. Mới lại anh Wick không giống kiểu nuôi vợ bằng tiền xương máu của người khác
 
Nghề anh ấy là sát thủ , ko dùng tiền đó để trang trải để mua nhà xe sinh hoạt thì lấy tiền đâu ra :-ss hay là lựa vợ giàu rồi ăn bám vợ [-X
 
Phim khá hay, coi giải trí tốt, nhưng mà có vẻ thiên về hành động nhiều quá nên không có nhiều chi tiết liên quan đến việc phát triển tình cảm giữa người và chó.
Btw, trong các phim mà có liên quan đến sát thủ, đặc vụ về hưu hoặc giải nghệ, nhân vật chính sau bao năm ở ẩn mà vẫn đánh đấm bá vãi. Trong khi mình nghỉ gym 1 tuần thôi là đã khác hẳn :-s
 
đánh đấm nó thuộc về kĩ năng mà còn mi gym thì nhão cơ chứ có gì
 
Đập hầm mới lôi ra được chứng tỏ anh chưa từng động vào mớ tiền đó trước đây. Mới lại anh Wick không giống kiểu nuôi vợ bằng tiền xương máu của người khác

tiền trong hầm toàn là đồng vàng thôi, tiền mặt chắc ảnh gôm hết để lấy vợ rồi chứ

^
^vụ con chó thì là quà vợ ảnh trước lúc chết để lại thì nó như món quà quý giá nhất cuối cùng của vợ cho rồi, trong hoàn cảnh đó ai mà chả rage như ảnh
 
dạo này nhiều phim dìm các anh Nga nhỉ, phim này rồi takken, 1 anh Mỹ solo cân hết
 
Đó giờ toàn dìm chứ có film nào nâng đâu . Tuyên truyền kiểu mỹ mà =))
 
vừa lội page của ae =))
đúng như 1 bác nói là thấy film nhàm thật nhưng vẫn thích :D
 
Suy nghĩ theo kiểu đơn giản của mình thì phim hành động ok , mỗi tội main liều quá, trước kia hành nghề thì ko biết ra sao , nhưng mà bây giơ chỉ = mỗi tài bắn súng đột kích rambo godlike thì có vẻ nó ko hợp thời đại cho lắm.. có công nghệ cao thêm kế hoạch vào thì có lẽ ổn hơn ~.~, chứ mấy lão kia cứ khè nhau : bc he is john wick , thì hình tượng trước khi ra tay của anh ấy giống như là chuck norris vậy :D, mỗi tội thấy mém bị thọt vài lần thì hình tượng của anh ý trong mình rớt nhiều, theo cách nói khác thì Jw ko có đầu óc, chỉ liều mạng như dân cờ bạc , thuê sniper ra tỉa thì vẫn rụng.
 
Thực ra thằng trùm là một chương trình cũ trong Matrix, trước đây từng gặp JW rồi nhưng lúc đó anh ấy là...:>
 
Suy nghĩ theo kiểu đơn giản của mình thì phim hành động ok , mỗi tội main liều quá, trước kia hành nghề thì ko biết ra sao , nhưng mà bây giơ chỉ = mỗi tài bắn súng đột kích rambo godlike thì có vẻ nó ko hợp thời đại cho lắm.. có công nghệ cao thêm kế hoạch vào thì có lẽ ổn hơn ~.~, chứ mấy lão kia cứ khè nhau : bc he is john wick , thì hình tượng trước khi ra tay của anh ấy giống như là chuck norris vậy :D, mỗi tội thấy mém bị thọt vài lần thì hình tượng của anh ý trong mình rớt nhiều, theo cách nói khác thì Jw ko có đầu óc, chỉ liều mạng như dân cờ bạc , thuê sniper ra tỉa thì vẫn rụng.
Thực ra không có ông bạn sát thủ cứu vài lần thì anh JW cũng dẹo rồi. Chắc nghỉ hưu lâu quá nên không còn bá như trước.

màn đánh nhau với boss (chú chỉ huy đội bảo vệ chứ không phải ông boss mafia) mà làm hoành tráng hơn tí thì ngon, thấy có mỗi anh này trong phim là trình gần ngang JW
 
JW bá theo kiểu ko thằng nào dám đụng vào vì giết dc thì cũng sứt mẻ kha khá thôi, chứ ko phải kiểu thần thánh nguy hiểm gì

giữa cái giá bụp dc a John với ko đụng chạm vào anh ý thì thôi chọn cái số 2 ấy mà

còn trong giới sát thủ thì cũng có kiểu nể nhau, 1:1 chưa chắc ngon ăn nên ko dây vào
 
Phim quảng bá anh main ghê quá cuối cùng mong chở độ bad ass cực cao, cuối cùng lại ko đạt được như tưởng tượng nên không sướng như Taken.
Anh bố thì nhảm, lúc thì thể hiện nguy hiểm, lúc thì tưng, xem nhạt hơn cả thàng con
 
^
lúc tưng là đang phê thuốc
 
Phim quảng bá anh main ghê quá cuối cùng mong chở độ bad ass cực cao, cuối cùng lại ko đạt được như tưởng tượng nên không sướng như Taken.
Anh bố thì nhảm, lúc thì thể hiện nguy hiểm, lúc thì tưng, xem nhạt hơn cả thàng con

Nghe cứ như mấy e khi thấy các anh hàng khủng thì choáng váng đến lúc "xong" rồi mới thấy ko thỏa mãn chỉ dc cái bự =))
 
Suy nghĩ theo kiểu đơn giản của mình thì phim hành động ok , mỗi tội main liều quá, trước kia hành nghề thì ko biết ra sao , nhưng mà bây giơ chỉ = mỗi tài bắn súng đột kích rambo godlike thì có vẻ nó ko hợp thời đại cho lắm.. có công nghệ cao thêm kế hoạch vào thì có lẽ ổn hơn ~.~, chứ mấy lão kia cứ khè nhau : bc he is john wick , thì hình tượng trước khi ra tay của anh ấy giống như là chuck norris vậy :D, mỗi tội thấy mém bị thọt vài lần thì hình tượng của anh ý trong mình rớt nhiều, theo cách nói khác thì Jw ko có đầu óc, chỉ liều mạng như dân cờ bạc , thuê sniper ra tỉa thì vẫn rụng.

Thế thì không hiểu hết bộ phim rồi . Anh main muốn chết . Mất vợ , mất chó , mất xe , mất lý tưởng sống , ko muốn trở lại còn đường sát thủ ngày xưa . Trong film có vài đoạn nhấn mạnh chuyện này chưa kể đoạn cuối cố ý cùng tèo với thằng trùm . Rồi định buông xuôi nằm chờ chết . Nhưng rồi chắc đạo diễn muốn vắt sữa tiếp nên mới bò dậy =))
 
^ à #379 cũng có post ý kiến như rứa mà :p , nhưng mình nghĩ đã là cái gì quen tay thì hay làm , khó mà đổi phong cách lắm, làm mình tự lậm là anh main như thế thì lúc trước giải nghệ thì phong cách đi bem nhau cũng giống vậy, vẫn còn sống đến giờ thì đúng là khá .. ví dụ chẳng may liều all in , rồi tạch nửa đường, không bem đc thằng con thì ôm hận theo cái chết .. cái này còn đau bi hơn trả thù xong chết nữa :[
 
Lúc anh ấy đập hầm lôi mớ hàng nóng ra ko thấy có đống vàng à ? Tiền lương của anh boss Nga trả cho trước khi về hưu , cảnh tiếp theo show trong két anh boss cũng có mớ tiền vàng như thế .
Nói chung là phim hay . Giải quyết nhanh gọn lẹ bỏ qua giải thích về mấy thứ linh tinh lặt vặt như police , chính phủ hay độ bá của trùm khách sạn Continel . Chờ sequel .
Đống vàng đó chỉ để dùng trong giao dịch ngầm thôi chứ đâu đem ra tiêu dùng hàng ngày được. Mỗi phi vụ trong phim toàn tính bằng triệu đô, chưa kể anh main là top sát thủ thì trong tài khoản có vài chục triệu đô thì tiêu nhoè khỏi phải lo làm ăn gì rồi.
 
anh main đi trả thù này cũng có muốn sống đếch nữa đâu, vì đâu còn lại gì, liều mạng cũng dễ hiểu
 
Chắc mỗi đồng vàng đó tầm 100k Mĩ kim nhỉ, thấy khách sạn nó tặng cái xe thể thao như tặng cái áo cục kẹo.
 
Back
Top