- 23/4/05
- 10,628
- 2,801
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mới đi xem về, phần này coi đúng là hơi phí tiền, nội dung ít ỏi, nói thì nhiều, cả phim dc tầm 4-5 đoạn cao trào ,mỗi đoạn kéo dài 3-4 phút
1- đoạn đầu ở Q12
2- đoạn ở Q8
3- đoạn chạy đi trú bom
4- đoạn rinh bom đi phá đập q5, thấy nhảm nhất là đoạn này ,tên lửa cả đống dek dùng, chơi trò nướng quân cảm tử xàm VL ,cả cái khúc cả bọn leo lên cây rồi cho nổ ở dưới, bọn lính đi sau cùng thì tại sao ko ko đặt bom đúng cái hàng đấy mà phải đặt cả 1 khu lớn, cuối cùng chết gần 70%...
5- đoạn giải cứu petta nhưng thấy nhạt phèo
mấy đứa làm truyền thông thì đúng bựa, gặp mình mà thấy bà chủ q13 trẻ trâu là mình bỏ đi nơi khác cho yên thân ,nếu ko vì petta chắc katníp cũng biến luôn rồi
vấn đề đặt bom trong rừng: đùa chứ, coi sao mà thành chết 70% vậy ? còn vụ đặt bom đúng cái hàng đấy lại còn max lv ảo nữa, đặt thế éo nào mà chỉ dính đúng có 1 hàng bọn lính peace keeper dc ? Mà có dc đi nữa thì mình cũng đang dưới đất với bọn nó thì không sợ bị áp lực từ bom nó thổi cho bay xác à ? da hell ?
cái đoạn ở đập nước thôi thì tạm chấp nhận vậy đi, đã vũ trang dc chất nổ thì capitol nó cũng biết trình độ tới cỡ nào rồi ,thời trung cổ phá tường pháo đài cũng ko chơi cái trò đấy trừ khi quá thừa quân
nhưng cái đoạn trèo cây thì xem thấy ngu ko chịu dc, đã có thời gian chuẩn bị cài bom như thế thì sao ko chuẩn bị 1 kế hoach tốt hơn , nguyên 1 đám công nhân chỉ còn lại vài hàng đầu trèo dc lên cây, đấy là chưa kể cố tình bắn hụt , mấy đứa hàng cuối đến hơn giữa là ăn đạn sạch , 1 đám lính có 2-3 hàng,mỗi nhóm 1 quả lưu đạn phạm vi 5-6m là quá đủ, đằng này chơi hẳn 1 bãi mìn rộng hàng chục m ,nổ nhiều cho sướng rồi đứng trên cây reo hò y như lũ trẻ trâu .
nói túm lại là mình ghét cái thể loại nướng quân bừa bãi ,mọi lúc mọi nơi như vậy, quân đã ít rồi mà còn chơi sang
ờ mà cái đoạn trong cái trailer ở post 1 sao ko thấy nhỉ, ko lẽ cái đấy cho phần sau à ???
tình yêu phải hiểu là những người công nhân ngu học mà tình yêu đang chửi kia đều có những hành động hoàn toàn mang tính bộc phát, không hề có sự tính toán hay chỉ thị của quận cầm đầu tức quận 13. Ý đồ của những tình tiết này là muốn thể hiện sự phát tiết của người dân các quận sau một thời gian dài bị áp bức, bóc lột, và chính sự phát tiết, sự liều lĩnh, sự ngu dốt này mới thành tiền đề cho các đợt nỗi dậy kéo theo sau.
Thế mới nói nên gộp lại làm 1 phần luôn , đừng part 1, part 2 làm gì. Nếu mạch phim nó là cái trước làm tiền đề cho cái sau thì xem cả phim người ta còn thấm được ý đồ tác giả, đây nó tách 2 phần rời rạc xem thấy hụt hẫng chả đâu với đâu, vì cái gì cũng chưa tới, cứ hời hợt trên bề mặt thôi. Chắc thấy phần 1,2 ăn khách nên lần này bôi thành 2 parts để làm kinh tế thôi. Các bạn đọc truyện rồi thấy phim không đến nỗi nào vì các bạn biết sau đó nó có tình tiết gì chứ 1 người xem phim không đọc trước truyện thì nói thật là Phim nhảm nhí.


tình yêu phải hiểu là những người công nhân ngu học mà tình yêu đang chửi kia đều có những hành động hoàn toàn mang tính bộc phát, không hề có sự tính toán hay chỉ thị của quận cầm đầu tức quận 13. Ý đồ của những tình tiết này là muốn thể hiện sự phát tiết của người dân các quận sau một thời gian dài bị áp bức, bóc lột, và chính sự phát tiết, sự liều lĩnh, sự ngu dốt này mới thành tiền đề cho các đợt nỗi dậy kéo theo sau.
,nếu thế thì Q13 ăn may cái vụ "Bitis" ghê nhỉ 
giống Harry Potter thôi - nội dung quá dài nên chia làm 2 partChả hiểu tách ra 2 phần để chứng tỏ cái gì@@
Cả phim chỉ ấn tượng mỗi Jen bếu và đoạn bả hát The Hanging Tree



Tách ra làm 2 part thì mới ăn được thêm tiền chứgiống Harry Potter thôi - nội dung quá dài nên chia làm 2 part![]()
