[2014] The Wind Rises/Kaze tachinu - Phim cuối cùng của Mr. Genius aka Hayao Miyazaki

khoadeptrai39

Fire in the hole!
Tham gia ngày
4/4/08
Bài viết
2,820
Reaction score
2,071
The%252520Wind%252520Rises%252520Anime.jpg

Đạo diễn: Hayao Miyazaki (Cá nhân mình, hiện tại thì: Nausicaä of the Valley of the Wind > Howl's Moving Castle > Princess Mononoke > Castle in the Sky > My Neighbor Totoro > Ponyo > Spirited Away > Kiki's Delivery Service > Porco Rosso > The Castle of Cagliostro)
Kịch bản: Hayao Miyazaki (Comic)
Thể loại: Hoạt Hình | Tâm Lý | Tiểu Sử
Ngày công chiếu: 21/2/2014 (US) | 20/7/2013 (Japan)
Diễn viên:
Hideaki Anno - Jirô Horikoshi (lồng tiếng)
Mirai Shida - Kayo Horikoshi (lồng tiếng)
Jun Kunimura - Hattori (lồng tiếng)
Miori Takimoto - Naoko Satomi (lồng tiếng)
...

the-wind-rises.jpg

TIFF TRAILER:

[video=youtube;PhHoCnRg1Yw]http://www.youtube.com/watch?v=PhHoCnRg1Yw[/video]​

JAPANESE TRAILER:

[video=youtube;E5dB_9dW2SQ]http://www.youtube.com/watch?v=E5dB_9dW2SQ[/video]​

OFFICIAL TRAILER:

[video=youtube;imtdgdGOB6Q]http://www.youtube.com/watch?v=imtdgdGOB6Q[/video]​

Nội dung: Phim kể về cuộc đời của Jirō Horikoshi, người kỹ sư nổi tiếng đã chế tạo ra chiếc máy bay ném bom Mitsubishi A6M zero được dùng trong trận Trân Châu Cảng. Dù cho Miyazaki không bao giờ né tránh bạo lực và chiến tranh, nhưng những bộ phim của ông luôn luôn chứa đựng sự thơ mộng, tưởng tượng và lãng mạn. The Wind Rises có thể sẽ là bộ phim cuối cùng của Hayao Miyazaki.

Mặt khác, nhà phê bình phim Tomohiro Machiyama không hi vọng đạo diễn đại tài này sẽ thực sự nghỉ hưu. Theo ông Machiyama, The Wind Rises chứa đựng nhiều điều mới mẻ so với các bộ phim giả tưởng trước đây của đạo diễn Miyazaki: bộ phim hoạt hình đầu tiên của ông Miyazaki dựa trên một nhân vật lịch sử, bối cảnh rất đời thường… “Tôi không cho rằng một người vừa mới bắt đầu những thể nghiệm về những điều mới mẻ sẽ nhanh chóng nghỉ hưu như vậy. Hi vọng ông ấy chỉ buột miệng vì đã quá mệt”.

Hayao Miyazaki từng tuyên bố nghỉ hưu 4 năm trước khi bắt tay vào sản xuất Spirited Away. Nhưng có vẻ như lần này ông nói thật, mình đọc vài bài confirmation rồi :)) Ông vẫn sẽ hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác (như vẽ manga), trừ làm đạo diễn phim hoạt hình, hay viết kịch bản phim hoạt hình cho Studio Ghibli.

Hình ảnh:

[spoil]
TheWind-Rises1.jpg

TheWindRises2.jpg

TheWindRises03.jpg

TheWindRises04.jpg
[/spoil]​
 
Chỉnh sửa cuối:
ông này coi thích nhất cái Spirit Away với Castle in the sky, sau này qua làm thể loại tâm lý thấy chán vãi chứ mấy phim dạng phiêu lưu như 2 cái trên coi thích hơn. Đang hy vọng cái Castle in the sky được chuyển thành live action
 
^ Tâm lý gì. Đừng nhầm nhọt giữa ông con Goro Miyazaki, các phim khác của Studio Ghibli với các phim do chính Hayao đạo diễn.
 
Cũng lâu rồi mới có phim Ghibli mà char 9 là đực rựa nhỉ,phim này nghe nói xịt nên chắc skip.
 
Cũng lâu rồi mới có phim Ghibli mà char 9 là đực rựa nhỉ,phim này nghe nói xịt nên chắc skip.

Nghe nói sai rồi đồng chí. Phản ứng với phim này là rất tốt, ít nhất là cũng nhỉnh hơn Arrietty hồi mới ra rạp ở Nhật... ngay cả điểm MT cũng đang là 84/100. Năm nay chả có phim hh nào nổi bật nên còn có khả năng cao ăn giải/nom ở Oscar nữa.

Trang IndieWire có nhiều critic khá hay, có cái review cho phim này: http://www.indiewire.com/article/te...-really-his-final-film-its-an-appropriate-one

Mợ, thôi để thread này tới đâu thì tới, khỏi bump nữa mệt zzz...
 
Chỉnh sửa cuối:
Ghibli thì khoái nhất là mấy cái thể loại phiêu lưu giả tưởng như castle in the sky, howl's moving castle, nausicaa of the valley of the wind,...
 
Mộ đom đóm ko phải ông này đạo diễn ko? Thích phim ghibli này nhất, cảm động ko dám xem lần 2 :((. Nhưng mấy phim ghibli dạo này hơi chán thì phải.
 
Mộ đom đóm ko phải ông này đạo diễn ko? Thích phim ghibli này nhất, cảm động ko dám xem lần 2 :((. Nhưng mấy phim ghibli dạo này hơi chán thì phải.

Mộ đom đóm so Isao Takahata đạo diễn.
 
Mộ đom đóm ko phải ông này đạo diễn ko? Thích phim ghibli này nhất, cảm động ko dám xem lần 2 :((. Nhưng mấy phim ghibli dạo này hơi chán thì phải.

Ko đến nỗi. Kể từ Howl's Moving Castle đến phim này thì có Arrietty và Ponyo (viết kịch bản + đạo diễn) là hay, hơn tương đối nhiều phim thời thịnh vượng 80,90s. Còn lại 2 phim của Goro Miyazaki đạo diễn là chán thôi, Tales from Earthsea và From Up On Poppy Hill, còn cần nâng tay nghề :6cool_smile:

Năm nay có The Wind Rises với cả The Tale of Princess Kaguya của Isao Takahata luôn, đáng xem.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhớ hồi coi cái grave of firelies mà nước... mũi cứ chảy không thôi.
 
Dàn cast cho phiên bản lồng tiếng Anh (chắc cũng chẳng ai quan tâm):
Joseph Gordon-Levitt will play the main protagonist Jiro Horikoshi. Emily Blunt plays Jiro’s love interest, Nahoko Satomi. John Krasinski voices Honjo, Jiro’s college pal and fellow aviation engineer. Martin Short plays Jiro’s grumpy boss, Kurokawa. Stanley Tucci voices Caproni, an Italian airplane creator. Mandy Patinkin plays Hattori, senior designer at Mitsubishi. William H. Macy plays Satomi, Nahoko’s father. Werner Herzog provides the voice for the mysterious Castorp. Mae Whitman voices Kayo, Jiro’s younger sister, as well as Kinu, Nahoko’s caretaker. Jennifer Grey plays Mrs. Kurokawa. Darren Criss voices Katayama, one of Jiro’s engineering colleagues. Elijah Wood plays Sone, another of Jiro’s colleagues. And lastly, Ronan Farrow voices a Mitsubishi employee.
 
Đào cái này lên cái, hình như vẫn chưa có Bluray nhỉ :/
 
Hình như có bản DVD 2G rồi, nhưng chưa có sub. Chờ chút xem bản đẹp cho thích.
Mình cũng hâm mộ Ghibli nên chờ bản đẹp rùi sưu tầm!
 
DVDSCR thôi, chất lượng khá tệ
sub eng cũng chưa có nữa
 
Vừa xem cuối tuần vừa rồi. Theo cảm nhận của một thằng chưa bao giờ xem hoạt hình Nhật và chỉ đi theo gái, thì phim này dễ thương và ý nghĩa, nhưng không có gì ấn tượng. Motif quen thuộc của phim trẻ em, nhân vật chính có ước mơ, thanh niên gương mẫu từ nhỏ, trải qua các sóng gió và đạt tới thành công. Cảm giác như xem Doraemon nhưng có thêm hút thuốc và chết chóc. Khi nói phim này adult-oriented mình nghĩ chắc chỉ phù hợp tới sinh viên là cùng. Inspiration kiểu trẻ con: cứ mơ nhiều vào thì sau này sẽ thành công; cứ sống hiền lành thì tự nhiên một cơn gió sẽ đưa đến một cô gái xinh đẹp và hiền lành. Nhân vật chính chỉ có một chiều, có đúng một kiểu từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng biết điều gì phải làm, chẳng bao giờ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn. Dù sao đi nữa, vẫn là một phim dễ thương và cảm động, phù hợp đi xem với gái.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này không hay bằng các phim trước của Hayao, thông điệp không rộng và không được thể hiện rõ, nhịp độ phim quá chậm, trong khi thiếu mợ nét hồn nhiên trẻ con thường thấy đâu đó trong phim Ghibli (tương tự gần nhất là From Up on Poppy Hill) Nhân vật chính và cả cô gái lẫn phần tình cảm trong phim quá nhàm, nửa vời và thiếu chiều sâu. Mình nghĩ có lẽ là Hayao qua phim cuối này muốn nói rằng ước mơ nói chung nó thường viễn vông và khó mà hoàn hảo, như trong bối cảnh chiến tranh trong phim thì làm máy bay xong cũng chỉ sử dụng cho chết chóc chứ chưa phát triển đến mức phục vụ chở hành khách như nguyện vọng ban đầu của Caproni & Jiro, rồi phải chọn giữa việc có gia đình và theo đuổi ước mơ của mình etc... Nghe thì có vẻ người lớn nhưng cách thể hiện lại kém, rời rạc, không đạt hiệu quả cao như mong muốn là gợi cảm xúc ở người xem như thường thấy.

Hình ảnh thì đẹp rồi, có lẽ chỉ thua Howl's Moving Castle, Arrietty & Tales from Earthsea. Hy vọng sắp tới Takahata và Yonebayashi có thể cứu vãn Studio này, người ta trông chờ cái chữ "đỉnh" chứ không phải "khá" với "tạm được" :-< 7,5/10.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top