[2015] Kingsman: The Secret Service (Matthew Vaughn/Colin Firth/Samuel L. Jackson)

Status
Không mở trả lời sau này.
nhớ Harry bị cấy cái gì lúc uống nước ở nhà Valentine ấy

Cái đó là nana theo dõi pha vào rựu thôi, bị ảnh hưởng là do cái sóng sim phát ra, người trong phạm vi gần ko bị cấy sim cũng bị dính
 
Mấy ông cứ chê phim Việt vậy chứ thử hỏi bây giờ ông là đạo diễn (nhà ko giàu sẵn nhá), giờ ông làm cái phim mang đi dự giải hay đi làm cái phim ông thu về vài tỉ tiền lời đi mua được căn nhà ?

Với lại phim Mỹ cũng ti tỉ cái phim vớ va vớ vẩn chứ có phải toàn phim hay đâu mà cứ hở ra là VN này VN kia
 
Mấy ông cứ chê phim Việt vậy chứ thử hỏi bây giờ ông là đạo diễn (nhà ko giàu sẵn nhá), giờ ông làm cái phim mang đi dự giải hay đi làm cái phim ông thu về vài tỉ tiền lời đi mua được căn nhà ?

Với lại phim Mỹ cũng ti tỉ cái phim vớ va vớ vẩn chứ có phải toàn phim hay đâu mà cứ hở ra là VN này VN kia

Đạo diễn thì liên quan gì nhà giàu hay không giàu? Đồng ý phim Mỹ có phim hay phim dở chứ có ai nói phim Mỹ hay hết đâu nhưng phim VN thì dám khẳng định là dở đến tạm coi được do dàn diễn viên hiện nay quá kém,không thể nhập vai vào nhân vật hậu quả diễn cứ đơ ra,nội dung cũng thiếu đầu tư nên hole chi chít vì vậy đa số phim VN đều gắn thêm cái mác hài sau thể loại phim để tránh bà con chửi như kinh dị hài,hành động hài,tình cảm hài
 
Đạo diễn thì liên quan gì nhà giàu hay không giàu? Đồng ý phim Mỹ có phim hay phim dở chứ có ai nói phim Mỹ hay hết đâu nhưng phim VN thì dám khẳng định là dở đến tạm coi được do dàn diễn viên hiện nay quá kém,không thể nhập vai vào nhân vật hậu quả diễn cứ đơ ra,nội dung cũng thiếu đầu tư nên hole chi chít vì vậy đa số phim VN đều gắn thêm cái mác hài sau thể loại phim để tránh bà con chửi như kinh dị hài,hành động hài,tình cảm hài

Vì sao, vì không có tiền chứ sao. Mà sao ko có tiền, vì mấy ông tướng VN cứ chê phim dở ko xem, nên làm phim ra đếch có tiền chứ sao. Mang nền điện ảnh VN đi so với Mĩ rồi đòi nó phải hay như bọn Mĩ. Phim Việt giờ bỏ ra 500 ngàn đô làm film đã được gọi là đầu tư khủng rồi, từng đó đưa cho bọn Mĩ ko thuê nổi thằng diễn viên, đòi đòi cái gì, film ra thì ko ủng hộ, mà cứ đòi tiền chùa đâu ra làm film cho xem ? Phải biết mình đang đứng ở đâu rồi đánh giá, ko chỉ về điện ảnh mà về tất cả các mặt khác mình còn thua thế giới nhiều lắm, dân mình không giúp dân mình thì đợi thằng Tàu nó qua nó giúp à ? Film VN có thể chưa được hay, hoặc chưa hay xuất sắc, nhưng cần phải nuôi nấng và phát triển.

Chỉ nói không với 1 thứ duy nhất "Phim coi thường khán giả"

Thế nào là coi thường khán giả, đó là nghĩ rằng khán giả "hài lòng" với điều mình làm. Gần đây có thể ví dụ là Hội tính 2, là 1 dạng coi thường khán giả, họ nghĩ khán giả chỉ cần cười vớ vẩn là ok, ko cần đến nội dung và tâm lý nhân vật, thua xa Hội tính 1. Phim thị trường Việt gần đây "Tốc độ và đường cong" khá là được, đạo diễn đã cố gắng làm 1 film ko thuần đua xe vớ vẩn, cố gắng tạo câu chuyện và tâm lý nhưng tiếc là ko lột tả được điều đó, ok mình ủng hộ ngay, vì họ có cố gắng, với cái thời đại như bây giờ, có cố gắng đã là cái phước rồi. Trúng số gần đây cũng được, mỗi tội hơi dàn trải và dài dòng, chưa tập trung, nói chung ko đến nỗi gắn mác hài nhảm.

Cái gì cũng có thời kì của nó, thời kì này là Hài lên ngôi, dân tình còn thích film hài lắm, làm xong chắc chắn lời, ok các đạo diễn cứ làm để lấy tiền, đến 1 lúc nào đó bão hòa họ sẽ phải thay đổi, lúc đó có tiền rồi, thì làm 1 bộ film hay sẽ thuận lợi hơn nhiều
 
Có người chê là còn may mắn vì ít ra nó cũng biết phim mà chê , gặp mấy thằng như tôi còn chẳng thèm quan tâm caí nền điện ảnh vn nó ra làm sao. Xin lỗi nhưng mà phim vn tệ thì vẫn phải chửi , tiền đâu phải giấy mà lúc nào cũng ủng hộ điện ảnh nước nhà được , thay vì xem một bộ phim vn để ủng hộ tôi đi xem phim mỹ ko sướng hơn à ? Quan điểm của cậu là như thế , còn tôi ít tiền hơn tôi nghĩ khác giờ mình ko đi xem cho tụi nó chết mẹ hết để sau này có làm phim thì biết đầu tư cái kịch bản và dàn diễn viên nghiêm túc , nhưng mà ko phải ai cũng được như tôi nên thành ra phim việt ra rạp vẫn cứ sống và vẫn cứ tệ.
 
Hồi đó có topic nói chuyện rồi , đổ thừa đạo diễn , kịch bản nhưng cái tệ nạn lớn nhất là mặt bằng thưởng thức chung của dân coi phim xứ mình nữa . Số ít trên mạng cũng chưa chắc đại biểu được đa số bên ngoài đâu hồ hồ .
 
Vì sao, vì không có tiền chứ sao. Mà sao ko có tiền, vì mấy ông tướng VN cứ chê phim dở ko xem, nên làm phim ra đếch có tiền chứ sao. Mang nền điện ảnh VN đi so với Mĩ rồi đòi nó phải hay như bọn Mĩ. Phim Việt giờ bỏ ra 500 ngàn đô làm film đã được gọi là đầu tư khủng rồi, từng đó đưa cho bọn Mĩ ko thuê nổi thằng diễn viên, đòi đòi cái gì, film ra thì ko ủng hộ, mà cứ đòi tiền chùa đâu ra làm film cho xem ? Phải biết mình đang đứng ở đâu rồi đánh giá, ko chỉ về điện ảnh mà về tất cả các mặt khác mình còn thua thế giới nhiều lắm, dân mình không giúp dân mình thì đợi thằng Tàu nó qua nó giúp à ? Film VN có thể chưa được hay, hoặc chưa hay xuất sắc, nhưng cần phải nuôi nấng và phát triển.

Chỉ nói không với 1 thứ duy nhất "Phim coi thường khán giả"

Thế nào là coi thường khán giả, đó là nghĩ rằng khán giả "hài lòng" với điều mình làm. Gần đây có thể ví dụ là Hội tính 2, là 1 dạng coi thường khán giả, họ nghĩ khán giả chỉ cần cười vớ vẩn là ok, ko cần đến nội dung và tâm lý nhân vật, thua xa Hội tính 1. Phim thị trường Việt gần đây "Tốc độ và đường cong" khá là được, đạo diễn đã cố gắng làm 1 film ko thuần đua xe vớ vẩn, cố gắng tạo câu chuyện và tâm lý nhưng tiếc là ko lột tả được điều đó, ok mình ủng hộ ngay, vì họ có cố gắng, với cái thời đại như bây giờ, có cố gắng đã là cái phước rồi. Trúng số gần đây cũng được, mỗi tội hơi dàn trải và dài dòng, chưa tập trung, nói chung ko đến nỗi gắn mác hài nhảm.

Cái gì cũng có thời kì của nó, thời kì này là Hài lên ngôi, dân tình còn thích film hài lắm, làm xong chắc chắn lời, ok các đạo diễn cứ làm để lấy tiền, đến 1 lúc nào đó bão hòa họ sẽ phải thay đổi, lúc đó có tiền rồi, thì làm 1 bộ film hay sẽ thuận lợi hơn nhiều

Cứ ít tiền là được quyền làm phim dở,dv đóng sao cũng được à?Chỉ bởi vì phim này kinh phí thấp lắm đừng có mà đòi hỏi nhiều nếu vậy thì ngành điện ảnh VN bao giờ mới phát triển.Đừng nói đến mấy bối cảnh này nọ ngay cả lời thoại thì cũng đã không ra hồn,nói như đọc thuộc lòng chẳng có tí cảm xúc nào ở trong đó,chưa kể khi nghe xong 1 câu thoại tui thường luôn suy nghĩ "Làm gì có thằng Vn nào nói mấy câu giống vậy" lời thoại đi xa so với thực tế chả có gì gần gũi với VN hết như thể mấy thằng viết kịch bản toàn là người nước ngoài
 
Hồi đó có topic nói chuyện rồi , đổ thừa đạo diễn , kịch bản nhưng cái tệ nạn lớn nhất là mặt bằng thưởng thức chung của dân coi phim xứ mình nữa . Số ít trên mạng cũng chưa chắc đại biểu được đa số bên ngoài đâu hồ hồ .
chuẩn cmnr ,chẵng những phim mà ngay cả âm nhạc cũng vậy,phim và nhạc nhẽo ngày càng tuột dốc hơn xưa, lâu lắm mới lóe lên dc vài bài ,còn phim thì lâu lăm mới lóe lên 1 bộ như " Thiên Mệnh Anh Hùng "
 
Cũng như tết bà con đổ xô đi coi hài nhảm đấy thôi , giới thiệu , khen kiểu gì cũng rứa :)) .
Ba cái phim nhảm nhưng làm còn có lợi là dân tình vẫn đu theo làm dài dài . Người dân vẫn đi coi , vài người không thích vẫn càm ràm ... một số quyết tâm bỏ phim việt 8-}
 
Phim nhựa chiếu rạp của VN đa phần dv đâu phải là dv chuyên nghiệp từ trường lớp điện ảnh ra đâu, toàn ca sĩ, dv hài kịch sân khấu, hot-boy, hot-girl mẹ gì đó ... nên diễn xuất ko ra hồn cũng phải.
 
Cũng như tết bà con đổ xô đi coi hài nhảm đấy thôi , giới thiệu , khen kiểu gì cũng rứa :)) .
Ba cái phim nhảm nhưng làm còn có lợi là dân tình vẫn đu theo làm dài dài . Người dân vẫn đi coi , vài người không thích vẫn càm ràm ... một số quyết tâm bỏ phim việt 8-}
ko phải là bỏ đâu, cũng muốn coi lắm nhưng ngặt nỗi túi tiền thì có hạn ,phim hay vẫn còn chờ :D ước mơ 1 ngày cổ tích việt nam có phiên bản hô ly wút như Hẹc- quyn , clash of titan là dc dồi
 
Chừng nào có cháu cố thì chắc điện ảnh VN cũng đc cỡ đó.
 
Cũng như tết bà con đổ xô đi coi hài nhảm đấy thôi , giới thiệu , khen kiểu gì cũng rứa :)) .
Ba cái phim nhảm nhưng làm còn có lợi là dân tình vẫn đu theo làm dài dài . Người dân vẫn đi coi , vài người không thích vẫn càm ràm ... một số quyết tâm bỏ phim việt 8-}
Dân mình thấy có cái mình không ưng là tết đến đâm ra dễ tính , mấy cái phim hài nhảm xem chọc cười không nổi mà về vẫn xuề xòa : thôi tết có phim xem là được rồi, không chê trách được, tết phải vui vẻ ...
Mấy năm trước Tết nào bọn bạn cũng kéo đi xem phim ăn liền của VN, vào rạp toàn ngáp lên ngáp xuống.
Phim nhựa chiếu rạp của VN đa phần dv đâu phải là dv chuyên nghiệp từ trường lớp điện ảnh ra đâu, toàn ca sĩ, dv hài kịch sân khấu, hot-boy, hot-girl mẹ gì đó ... nên diễn xuất ko ra hồn cũng phải.
Phim nhựa bây giờ thôi :)) Chứ phim nhựa tầm 2003 đổ lại nhiều phim hay mà :))
Dv chuyên nghiệp từ trường lớp điện ảnh bây giờ ra thì cũng nát có kém gì bọn nghiệp dư đâu, vào diễn toàn lấy ngoại hình bù lại khả năng, xem phim truyền hình thấy rõ nhất, mặt đứa nào cũng đơ đơ =))
Căn bản là tại cái trường SKĐA cũng chả tử tế gì thì đừng mong sinh viên sáng lạn. Trước có học qua làm phim kiểu cưỡi ngựa xem hoa, ông thầy có cho xem một vài phim tốt nghiệp của sv, xem mà không thể nào nuốt được vì tình tiết ngây ngô, cắt xét kiểm duyệt nhiều quá đâm ra kịch bản chả có tí đặc sắc nào.
 
VN không hề THIẾU TIỀN để làm phim hay, chẳng qua không chịu làm , hoặc không đủ trình làm hoặc sợ thua lỗ hay gì đó mình không biết .NHƯNG KHÔNG THIẾU TIỀN ĐỂ LÀM PHIM HAY ĐÂU, cả mùa tết ăn biết bao nhiêu tiền mấy cái phim hài nhảm ? tối ngày làm mãi , chẳng có phim nào thể loại khác mà hấp dẫn
 
50 Shades có bản full rồi nhé :(tv)
 
Giờ chơi Kingsman tung hàng thôi .
Cái phim 50 xác định lại là vẫn như hạch nhé :))
 
sao cái 50 ra lẹ vậy @@, ước gì kingsman cũng ra lẹ vậy để chiến lại ghiền quá :(
 
Phim rất hợp với mình :D Cá nhân chấm 8.5/10 luôn :P
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top