[2015] Kingsman: The Secret Service (Matthew Vaughn/Colin Firth/Samuel L. Jackson)

Status
Không mở trả lời sau này.
Hiếm có phim điệp viên nào khiến mình sướng như Kingsman, phong cách tưng tửng độc đáo, diễn viên gentle vãi đái, hành động mãn nhãn, cực kỳ ấn tượng.

Kingsman xứng đáng trong top 5 bất chấp còn 7 tháng nữa mới hết năm :6cool_sure:
 
Từ lúc xem xong đã mặc định Kingmans trong top 10 của 2015, thành ra đi xem mấy phim sau toàn mang tâm lý so sánh -> thất cmn vọng
 
Thật ra coi Kingsman nếu muốn thấy nó hay thì phải có hứng thú với những thứ bên lề như điệu bộ, cử chỉ, giọng điệu, cách thức ăn mặc của tầng lớp thượng lưu Anh quốc mới thấy nó hay, điều này cũng tương tự với 007 của Daniel Craig.

Chứ còn xem nó đơn thuần chỉ là phim gián điệp thì mấy cái như Bourne còn hay hơn. Thật ra ngày xưa coi trailer cả năm trc đã bookmark cái phim này vì mấy bộ suit với giày thôi, ai dè lên phim lướt qua cũng sơ sài quá.
 
Hôm qua mới coi phim này. Có phần hơi thất vọng, không như trong tưởng tượng lúc xem trailer và đoạn đánh nhau trong quán bia. Cảm giác mấy anh đặc vụ này rất gà mờ, công nghệ thì nửa nạc nửa mỡ cái hiện đại cái thô sơ. Còn lại thì tình tiết, nội dung phim thì không ý kiến.
 
thì đúng rồi còn gì, cái này là đặc vụ anh, quý xờ tộc là phải :)) chính thế nên nhiều cái rất chơi bời, có cái vẫn cổ điển :>
 
Thật ra coi Kingsman nếu muốn thấy nó hay thì phải có hứng thú với những thứ bên lề như điệu bộ, cử chỉ, giọng điệu, cách thức ăn mặc của tầng lớp thượng lưu Anh quốc mới thấy nó hay, điều này cũng tương tự với 007 của Daniel Craig.

Chứ còn xem nó đơn thuần chỉ là phim gián điệp thì mấy cái như Bourne còn hay hơn. Thật ra ngày xưa coi trailer cả năm trc đã bookmark cái phim này vì mấy bộ suit với giày thôi, ai dè lên phim lướt qua cũng sơ sài quá.
Mình thì ngược lại, xem Kingsman xong mới hứng thú với mấy cái bên lề =))
 
Mới coi lại vẫn hay :)), nhất là tới đoạn ví James Bond với Jason Bourne là chó Pug :))
 
Hôm qua mới coi phim này. Có phần hơi thất vọng, không như trong tưởng tượng lúc xem trailer và đoạn đánh nhau trong quán bia. Cảm giác mấy anh đặc vụ này rất gà mờ, công nghệ thì nửa nạc nửa mỡ cái hiện đại cái thô sơ. Còn lại thì tình tiết, nội dung phim thì không ý kiến.

Đây là phim châm biếm thôi, nó thể hiện rõ nhất ở đoạn cuối còn gì. K phải dạng điệp viên đâu, nó có nhét chút chuyên môn tình báo nào vào như phim Bourne đâu
 
Từ đầu năm đến giờ, chỉ có film này khi xem rong ra khỏi rạp là có cảm giác phê, ko lấn khấn chuyện gì như Ultron hay Furious 7 :)
 
Tui thì tiếc đoạn nhà thờ hay thế mà đoạn cuối đáng lẽ là cao trào mà đánh đấm như phim teen =.=, cảm tưởng cứ như 2 đạo diễn làm 2 đoạn =.=.
Nản nhất là đánh nhau với đám lính, miẹ đúng như phim hoạt hình luôn, main chạy, chạy như chó đuổi (trông hài hài và nghiệp dư), chạy đến đâu lính mấy chục thằng tự khắc chết đến đấy =.=, khác xa những khúc đầu phim. Làm không được thì bớt số lượng lính đi, đánh 1 2 nhát thôi =.=
 
Lúc đấy không có time nên thằng main chỉ chạy hết cỡ và bắn thôi ( đồng thời nhờ mainchar aura để đỡ đạn ), thế là logic rồi, xoắn là xoắn cách thể hiện của nó thôi.
 
vừa coi xong ! nói chung là tuyệt vời ! dù thấy dân tình khen nhiều từ trước nhưng k ngờ coi lại thấy hay hơn hẳn chứ k bị tụt kì vọng vì mong đợi quá........
3 thứ làm mình bất ngờ nhất là cái chết của galahad, màn pháo hoa tập thể và mông em công chúa end phim =))
 
Tui thì tiếc đoạn nhà thờ hay thế mà đoạn cuối đáng lẽ là cao trào mà đánh đấm như phim teen =.=, cảm tưởng cứ như 2 đạo diễn làm 2 đoạn =.=.
Nản nhất là đánh nhau với đám lính, miẹ đúng như phim hoạt hình luôn, main chạy, chạy như chó đuổi (trông hài hài và nghiệp dư), chạy đến đâu lính mấy chục thằng tự khắc chết đến đấy =.=, khác xa những khúc đầu phim. Làm không được thì bớt số lượng lính đi, đánh 1 2 nhát thôi =.=
đoạn nhà thờ là cựu chiến binh, đoạn cuối là lính mới nên chỉ vừa chạy vừa bắn là chủ yếu,thằng main ngay từ đầu cũng có giỏi đánh nhau đâu mà bắt nó đánh tay đôi dc , nói chung phim thế là hợp lý rồi
 
Đây là phim châm biếm thôi, nó thể hiện rõ nhất ở đoạn cuối còn gì. K phải dạng điệp viên đâu, nó có nhét chút chuyên môn tình báo nào vào như phim Bourne đâu
tình báo trong đây có chứ, nhưng chủ yếu toàn là dựa vào công nghệ nghe lén, quay lén, xâm nhập lấy cắp thông tin ..... chứ ko có kiểu nằm vùng
 
Lúc đấy không có time nên thằng main chỉ chạy hết cỡ và bắn thôi ( đồng thời nhờ mainchar aura để đỡ đạn ), thế là logic rồi, xoắn là xoắn cách thể hiện của nó thôi.

Nó có bộ vest là áo giáp mà. Chắc chỉ sợ cái loại đạn súng ngắm khi cầm ô thôi. Phim lúc đầu cũng nói rõ bộ vest là giáp chống đạn mà, đoạn bắn đám lính trên tay còn 1 đống đầu đạn găm vào luôn. Vì thế Eggsy cũng chỉ lo che đầu khi chạy là vì vậy.
 
Phim này kiểu châm biếm thể loại điệp viên, nhưng ko có những trò ngu dốt để rặn cười như Johnny English, xem cũng đỡ khó chịu hơn.
 
đoạn nhà thờ là cựu chiến binh, đoạn cuối là lính mới nên chỉ vừa chạy vừa bắn là chủ yếu,thằng main ngay từ đầu cũng có giỏi đánh nhau đâu mà bắt nó đánh tay đôi dc , nói chung phim thế là hợp lý rồi

Chuẩn rồi, ko lẽ đoạn đấy thẳng main buff lên như ông thầy nó thì lại bị chửi là bất hợp lý :))
 
Lúc đấy không có time nên thằng main chỉ chạy hết cỡ và bắn thôi ( đồng thời nhờ mainchar aura để đỡ đạn ), thế là logic rồi, xoắn là xoắn cách thể hiện của nó thôi.
vesst chống đạn nhé :v
 
Với cả so sánh đoạn nhà thờ với đoạn cuối thì ko ổn. 1 thì do mất hết lý trí chỉ còn bản năng chém giết, 1 thì cố gắng bỏ chạy thoát thân vì xong nhiệm vụ thì đương nhiên cái cách thể hiện nó đã khác nhau rồi...:v
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top