[2015] Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh - Phim Victor Vũ chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh

Kỉ niệm của mình cũng trong phim gần hết, có vụ chọi đá là ko có thôi :2cool_burn_joss_sti
 
Mình ở TP từ nhỏ lại là đầu thế hệ 9x thì neen xem ko? Tại cảm giác phim này như chỉ tập trung vào khung cảnh VN là chính
Nên. Vì phim được làm khá tử tế.
Cứ nghèo và ở quê, 8x hay 9x gì cũng có cảnh chơi vui thế này. Khung cảnh VN trong phim chỉ một cụm khúc nam trung bộ thôi mà.
 
bước tiến mới của phim ảnh Việt Nam
..... đương nhiên là vẫn chưa so được với ngành điện ảnh nước ngoài
Để hôm nào đi xem ủng hộ
Trước giờ có ác cảm với phim Việt vl =.=
lúc phim này lập topic cũng có vào xem trailer thấy thằng ranh con trong clip tí tuổi mà yêu đương yêu đước ghê gớm, nhìn nguyên quả trailer thấy nó dek cười đùa gì cả mà mặt nguy hiểm cứ như phần tử khủng bố nên thấy khó chịu cũng chẳng quan tâm với hóng phim =.=
 
Mấy trò trong phim mình có dịp dc chơi hết lun....
Chọi đá cũng chơi, nhưng chọi kiểu nhẹ nhẹ, trúng là bị loại ấy, tên gì ko nhớ, chỉ có cái chơi càng hăng tiết vịt là chọi bao mạnh =))
 
Cái đoạn slo-mo cầm con cóc chạy xàm vãi lồng nhưng ko hiểu sao mình lại goosebumps:5cool_ops:...
y chang ta luôn :4cool_cold: Đến đoạn đó tự nhiên rùng mình sở da gà chắc do cảnh quay + âm thanh rạp quá đẹp
 
Coi cái này lại nhớ đến phim ma của Singapore trong đó lấy chú Tễu trong rối nước của VN ra làm ma. Coi cũng kinh. VN có nhiều cái làm phim ma được đấy chứ. Nhưng suốt ngày chỉ biết lấy mấy con ma tóc dài áo trắng trong phim TQ với HQ ra để bắt chước thôi.
bác có nhớ tên phim là gì ko. Mà hình tượng ma là phải tóc dài đồ trắng là ở đâu nhỉ?
btw, cảnh trong phim là cảnh miền quê của Phú Yên hay cảnh gì ở Phú Yên vậy mấy bác, tại coi lại với con bạn ở Phú Yên, hỏi nó thấy mấy cảnh này quen ko nó nói ko :)) (dù nó cũng là dân quê)
 
bác có nhớ tên phim là gì ko. Mà hình tượng ma là phải tóc dài đồ trắng là ở đâu nhỉ?
btw, cảnh trong phim là cảnh miền quê của Phú Yên hay cảnh gì ở Phú Yên vậy mấy bác, tại coi lại với con bạn ở Phú Yên, hỏi nó thấy mấy cảnh này quen ko nó nói ko :)) (dù nó cũng là dân quê)

Quay phông xanh đấy pác ạ :2cool_misdoubt:, kỉ xão cả đấy :9cool_sweet_kiss:
 
xem xong roài, nói chung là phim ok, tình tiết có muốn cũng ko hay hơn đc vì cơ bản cốt truyện nó cũng chỉ xoay quanh mấy đứa nhóc nhà quê. kết nhất vẫn là đoạn hoạt hình cuối phim :x
 
phim xem cũng dc , cảnh quay cũng đẹp . Nhưng mà phim cũng ko để lại nhiều ấn tượng lắm
 
ủa kết truyện cũng mở như trong fim,thằng anh mở sách ra rồi hết à,tại mình ko xem khúc credit
có gì sau credit ko,các bác biết kể mình nghe với!
 
ủa kết truyện cũng mở như trong fim,thằng anh mở sách ra rồi hết à,tại mình ko xem khúc credit
có gì sau credit ko,các bác biết kể mình nghe với!
có đoạn phim hoạt hình ngắn thôi nhưng khá hay :x
 
Vừa mới xem xong , thất vọng vì phim cắt mất cảnh 18+ của hai cô cậu nhóc lúc ngủ chung rồi :((
 
cũng vừa đi xem về, thấy cảnh quay khá ổn , diễn xuất tụi nhóc vậy là đẹp, nhưng phần kết thấy hơi hụt hẫn :-?
 
Xem phim này xong thì mình chỉ có thể nói một chữ: Tiếc.
Tiếc vì phim có rất nhiều ưu điểm như cảnh quay đẹp, diễn viên tốt, tự nhiên, thoại hồn nhiên, mộc mạc, nhạc hay. Phải nói là đạo diễn đã xây dựng được thành công một khung cảnh nên thơ, đẹp một cách ấn tượng cho bộ phim. Mở đầu của phim tốt nhưng mọi thứ được xây dựng trên cái nền đó thì lại hỏng. Mà hỏng vì những lý do rất trời ơi như lạm dụng slow motion, fly cam, nói chung là có bao nhiêu ưu điểm thì đạo diễn đều tiện tay xài cho bõ công, cuối cùng lại hỏng hết. Cảnh đẹp à? Tôi cho bạn ngắm đồng lúa đến phát chán thì thôi. Slow hay à? Cảnh nào cũng có xem cho thoải mái nhé. Nhạc hay à? Tôi bật đi bật lại nghe cho sướng. Diễn tốt à? Thêm vài đoạn kịch tính cho thoả sức diễn nhé.
Cảm giác của mình giống như hồi VTV mới tậu fly cam rồi cho khán giả xem liên tục "Đêm Mỹ Đình huyền ảo" giữa trận bóng đá T_T
Tất nhiên về mặt doanh thu và hiệu ứng thì phim này rất thành công, có lẽ sẽ mở ra một trào lưu mới cho dòng phim Việt, nhưng lẽ ra nó đã có thể hay hơn, cảm động hơn nếu đạo diễn biết tiết chế. Có thể nói bộ phim đúng như cái tên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Bạn sẽ được xem hoa vàng slow motion và cỏ xanh flying cam đến nhớ đời luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì phim này giống như clip quảng bá du lịch có nội dung mà
Ngoài ra còn clip 4 màu quảng cáo Samsung nữa =))
 
Đang ở bên platinum LB đây, có gayvn nào đang ở cùng ko ;)) chúng mình vừa xem vừa khóc với nhau ;))
 
Phim hay hay không chưa coi chưa biết, chỉ thấy đang bắt đầu trào lưu nhảm nhí "tối thấy cái quần trên cái què" đầy rẫy mạng XH.
 
Phim hay hay không chưa coi chưa biết, chỉ thấy đang bắt đầu trào lưu nhảm nhí "tối thấy cái quần trên cái què" đầy rẫy mạng XH.
How about :" Tôi thấy Teddy trên đồi chè ?"
 
Vừa xem xong, phê lòi. Cảnh đẹp, hát hay... Ý kiến cá nhân là éo có j để chê cả :3
Lúc vừa hết phim thì có một anh chê end buồn, kiểu này nó mà làm Mắt Biếc hay Còn Chút Gì Để Nhớ thì chắc ảnh ngồi khóc giữa rạp mất =))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Cùng quan điểm, phim này mà chê thì chắc là vạch lá tìm sâu dữ lắm, cá nhân thấy đây là 1 trong những phim VN hay nhất từng xem.
 
Back
Top