Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
phần avengers trước là fans ship cho black với hawkeye, thắc mắc cái budaphest gì đó, còn đòi dựng phim riêng kia. hulk chủ yếu là chế, ấy thế mà đùng cái...Nat và Bruce là do các bác thấy diễn gượng hay là do hai ng` ấy đến với nhau bị gượng, vì cá nhân tui thấy rất hợp lý á

muốn diệt thì nhiều cách, nhảy hip hop nè. chọc cười cho boss chết. năn nỉ boss nè. chiêu cuối là "say mother name"Nghe mấy bác kể, tìm hiểu sơ sơ
H chả bik mcu đưa thanos vào như thế nào, và tiêu diệt ra sao đây![]()
Nghe mấy bác kể, tìm hiểu sơ sơ
H chả bik mcu đưa thanos vào như thế nào, và tiêu diệt ra sao đây![]()
part 1 là thanos đi tìm germs, mò đến từng thằng, kết thúc có thể là tìm được full, hoặc đang đi đến viên cuối cùng. part 2 là thanos đập all superheros ra bã, kết là stan lee ra vả cho 1 vả rồi phát lại germs cho các cháu. The endNghe mấy bác kể, tìm hiểu sơ sơ
H chả bik mcu đưa thanos vào như thế nào, và tiêu diệt ra sao đây![]()

Nằm ngoài đâu ba. Ở phần 1, Tony là 1 tay chơi không có khả năng tự vệ, tạo ra 1 bộ giáp và coi đó là sức mạnh của mình. Cuối phần 1 Tony ngạo nghễ tuyên bố “tôi là Iron Man” đó là phần kiêu ngạo của gã. Ở phần 2, là sự tuyệt vọng vì nghĩ mình sắp chết, là công cuộc cải tiến và tìm cách làm cho mình mạnh hơn nữa. Gã rất tự hào về bộ giáp của mình, về sức mạnh của mình. Ở Avengers, khi bị Cap chất vấn “ko có bộ giáp, anh là gì”, gã vẫn cao ngạo cho mình là “tỉ phú, dân chơi, thiên tài, nhà từ thiện”, khi đó gã vẫn tin vào sức mạnh của mình, chỉ đến khi chứng kiến toàn bộ sự kiện bọn Chitaru, Thor, Loki, các cõi khác, gã chợt nhận ra mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối. Không có bộ giáp, gã chẳng là gì cả.
Đó là sự ám ảnh của Tony trong phần 3 này. Gã sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Nỗi sợ đó gặm nhấm gã, khiến gã đâm đầu vào tạo ra nhiều bộ giáp hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là để tạo ra “cái kén” để tự bảo vệ mình, bảo vệ những ng` gã yêu quý, và thế là gã bị lệ thuộc. Gã cho rằng những bộ giáp đó là con ng` gã, là Iron Man, nhưng gã không biết, gã đang dần đánh mất chính mình. Cái hình ảnh gần cuối phim khi nhìn chiếc đầu Iron Man trong lửa cháy và bật tung ra, bên trong trống rỗng, đó chính là hình ảnh rất tuyệt vời của phim. Bộ giáp ko làm nên con ng` gã, gã làm nên bộ giáp
IM1 và IM3 đều kết thúc bằng câu I'm Iron Man nhưng mang nghĩa hoàn toàn khác nhau còn gì. Iron man lần này hoàn toàn ko còn chỉ những bộ giáp gã mặc, ko còn là lời tự nhận mình là 1 siêu anh hùng, mà là chính con ng` gã, một “thiết nhân” thật sự, cứng cõi, sáng tạo, thông minh, gặp trở ngại gì cũng có thể vượt qua bằng chính sức mình, đã biết dc mình là ai, giá trị của mình ở đâu, tìm dc tự tin thật sự và tìm dc mục đích sống.
Villian của IM3 ngoài cú troll Mandarin, thì là kẻ như Tony nói “ác quỷ là do chúng ta tạo ra” ----> các bác ko thấy nó liên hệ đến Untroll sau này à.
Nhiều ng` vẫn cứ vịnh vào Mandarin để chê IM3 trong khi tôi thấy khoản dựng các nhân vật của Marvel cực kỳ bài bản luôn
bổ sung:Cũng có thể là Thanos bị công an bắt...
![]()
Hoặc bị mấy thằng trộm ghẻ hạ.
![]()
ko có cửa đâu. sub boss trong gotg thôi nó đập như con, và tầm vóc của Drax ko đủ. nếu dám chơi, cho nguyên dàn phase 1 liều chết với thanos là tuyệt vời luôn.Ta cũng nghi con Drax làm quả finish lắm...
Thanos trong comic mạnh hơn nhiều còn làm đc. Lên phim rồi cũng có cách thôi.ko có cửa đâu. sub boss trong gotg thôi nó đập như con, và tầm vóc của Drax ko đủ. nếu dám chơi, cho nguyên dàn phase 1 liều chết với thanos là tuyệt vời luôn.
đang nói tới là tầm vóc trong MCU, boss của cả chục phim đầu tư, cho 1 thằng nhân vật ko có tầm vóc kết thúc là quá nhảm. IM hoặc Cap, hoặc cả 2 anh liều chết dể giết thanos là quá đẹp, kết thúc đẹp cho cả 2 anh main của phase 1.Thanos trong comic mạnh hơn nhiều còn làm đc. Lên phim rồi cũng có cách thôi.
Đồng ý là nội dung cũng hay, deep, cái này mình biết lâu rồi, nhưng cách diễn đạt của phim có phần còn tệ hơn cả BvS làm sao ấy, khiến khi coi có cảm giác khó chịu vl, đặc biệt ở những trường đoạn diễn biến tâm lý của Stark, tạo cảm giác khá là ... tào lao và khiên cưỡng. Nội dung thì có nhiều chổ chưa hợp lý, lủng củng, trường đoạn với thằng bé cũng tạo cảm giác khiên cưỡng khó chịu, nói chung là ta coi, hiểu ý nghĩ bộ phim, nhưng không thấm.Nằm ngoài đâu ba. Ở phần 1, Tony là 1 tay chơi không có khả năng tự vệ, tạo ra 1 bộ giáp và coi đó là sức mạnh của mình. Cuối phần 1 Tony ngạo nghễ tuyên bố “tôi là Iron Man” đó là phần kiêu ngạo của gã. Ở phần 2, là sự tuyệt vọng vì nghĩ mình sắp chết, là công cuộc cải tiến và tìm cách làm cho mình mạnh hơn nữa. Gã rất tự hào về bộ giáp của mình, về sức mạnh của mình. Ở Avengers, khi bị Cap chất vấn “ko có bộ giáp, anh là gì”, gã vẫn cao ngạo cho mình là “tỉ phú, dân chơi, thiên tài, nhà từ thiện”, khi đó gã vẫn tin vào sức mạnh của mình, chỉ đến khi chứng kiến toàn bộ sự kiện bọn Chitaru, Thor, Loki, các cõi khác, gã chợt nhận ra mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối. Không có bộ giáp, gã chẳng là gì cả.
Đó là sự ám ảnh của Tony trong phần 3 này. Gã sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Nỗi sợ đó gặm nhấm gã, khiến gã đâm đầu vào tạo ra nhiều bộ giáp hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là để tạo ra “cái kén” để tự bảo vệ mình, bảo vệ những ng` gã yêu quý, và thế là gã bị lệ thuộc. Gã cho rằng những bộ giáp đó là con ng` gã, là Iron Man, nhưng gã không biết, gã đang dần đánh mất chính mình. Cái hình ảnh gần cuối phim khi nhìn chiếc đầu Iron Man trong lửa cháy và bật tung ra, bên trong trống rỗng, đó chính là hình ảnh rất tuyệt vời của phim. Bộ giáp ko làm nên con ng` gã, gã làm nên bộ giáp
IM1 và IM3 đều kết thúc bằng câu I'm Iron Man nhưng mang nghĩa hoàn toàn khác nhau còn gì. Iron man lần này hoàn toàn ko còn chỉ những bộ giáp gã mặc, ko còn là lời tự nhận mình là 1 siêu anh hùng, mà là chính con ng` gã, một “thiết nhân” thật sự, cứng cõi, sáng tạo, thông minh, gặp trở ngại gì cũng có thể vượt qua bằng chính sức mình, đã biết dc mình là ai, giá trị của mình ở đâu, tìm dc tự tin thật sự và tìm dc mục đích sống.
Villian của IM3 ngoài cú troll Mandarin, thì là kẻ như Tony nói “ác quỷ là do chúng ta tạo ra” ----> các bác ko thấy nó liên hệ đến Untroll sau này à.
Nhiều ng` vẫn cứ vịnh vào Mandarin để chê IM3 trong khi tôi thấy khoản dựng các nhân vật của Marvel cực kỳ bài bản luôn
Ơ thế này thì đắc và đíp hơn cả Bác Man và Suýp pơ Man à. Chắc do bác suy nghĩ phức tạp chứ không phải vậy đâu. Đắc và đíp là phải dẫn chuyện như cc, coi đi coi lại nhiều lần mới nhận ra là nhiều tầng ý nghĩa, là nguyên lý tảng băng trôi hí híNằm ngoài đâu ba. Ở phần 1, Tony là 1 tay chơi không có khả năng tự vệ, tạo ra 1 bộ giáp và coi đó là sức mạnh của mình. Cuối phần 1 Tony ngạo nghễ tuyên bố “tôi là Iron Man” đó là phần kiêu ngạo của gã. Ở phần 2, là sự tuyệt vọng vì nghĩ mình sắp chết, là công cuộc cải tiến và tìm cách làm cho mình mạnh hơn nữa. Gã rất tự hào về bộ giáp của mình, về sức mạnh của mình. Ở Avengers, khi bị Cap chất vấn “ko có bộ giáp, anh là gì”, gã vẫn cao ngạo cho mình là “tỉ phú, dân chơi, thiên tài, nhà từ thiện”, khi đó gã vẫn tin vào sức mạnh của mình, chỉ đến khi chứng kiến toàn bộ sự kiện bọn Chitaru, Thor, Loki, các cõi khác, gã chợt nhận ra mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối. Không có bộ giáp, gã chẳng là gì cả.
Đó là sự ám ảnh của Tony trong phần 3 này. Gã sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Nỗi sợ đó gặm nhấm gã, khiến gã đâm đầu vào tạo ra nhiều bộ giáp hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là để tạo ra “cái kén” để tự bảo vệ mình, bảo vệ những ng` gã yêu quý, và thế là gã bị lệ thuộc. Gã cho rằng những bộ giáp đó là con ng` gã, là Iron Man, nhưng gã không biết, gã đang dần đánh mất chính mình. Cái hình ảnh gần cuối phim khi nhìn chiếc đầu Iron Man trong lửa cháy và bật tung ra, bên trong trống rỗng, đó chính là hình ảnh rất tuyệt vời của phim. Bộ giáp ko làm nên con ng` gã, gã làm nên bộ giáp
IM1 và IM3 đều kết thúc bằng câu I'm Iron Man nhưng mang nghĩa hoàn toàn khác nhau còn gì. Iron man lần này hoàn toàn ko còn chỉ những bộ giáp gã mặc, ko còn là lời tự nhận mình là 1 siêu anh hùng, mà là chính con ng` gã, một “thiết nhân” thật sự, cứng cõi, sáng tạo, thông minh, gặp trở ngại gì cũng có thể vượt qua bằng chính sức mình, đã biết dc mình là ai, giá trị của mình ở đâu, tìm dc tự tin thật sự và tìm dc mục đích sống.
Villian của IM3 ngoài cú troll Mandarin, thì là kẻ như Tony nói “ác quỷ là do chúng ta tạo ra” ----> các bác ko thấy nó liên hệ đến Untroll sau này à.
Nhiều ng` vẫn cứ vịnh vào Mandarin để chê IM3 trong khi tôi thấy khoản dựng các nhân vật của Marvel cực kỳ bài bản luôn

