Đoạn nông trại ta thấy đúng tội haweye... 1 ng thường trong 1 rừng bất thường....
Chính xác, 1 ng` bình thường trong 1 rừng bất thường, chính vì thế mới có giá trị đó. Bằng việc đưa vào anh em Maximoff khá teen, Joss cần 1 ng` đủ “phẩm chất người cha” để hiểu và dẫn lối cho tụi nhỏ, mà nhìn đi nhìn lại trong team Avengers có ai đảm nhận dc vị trí này đâu. Tony lo thân ko xong, Cap 70 năm trinh trắng và cứng nhắc, Thỏ trâu, Bruce shy, còn ai thích hợp hơn Clint sao. Vả lại, Clint trong phần 1 cũng là 1 bí ẩn, giấu Clint trong phần 2 của Cap theo mình hẳn cũng là nhằm mục đích này, cho Clint 1 gia đình và khai thác từ đầu nv này luôn.
Mình thích tổ ấm của Clint lắm, thật bình yên ở một góc trời kín đáo, có ng vợ dịu dàng, có đàn con tinh nghịch, nơi đó như thiên đường xa lánh chiến tranh khốc liệt, là 1 “trạm sạc năng lượng” sau những mệt mỏi ngoài kia. Nơi đó đã tạo nên 1 Clint thật sự dịu dàng và là chất keo gắn kết toàn đội với nhau. Laura bảo nhìn cả đội cô cảm thấy sợ, không phải vì họ toàn là siêu anh hùng và ko cần Clint, mà là vì KO 1 AI LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐỂ CÓ SUY NGHĨ BÌNH THƯỜNG như Clint, và anh chính là cái neo của họ với phần con người của mình, anh vô cùng quan trọng trong nhóm, họ cần anh.
Clint phần này vùng lên như 1 ng` cha, 1 ng` che chở cho không chỉ cặp sinh đôi mà còn cả đội nữa, cho họ mượn chốn bình yên để xốc lại mình, cho họ nơi trú chân, cho họ điểm tựa để xốc lại bản thân khi ngoài kia và cả trong lòng mọi ng` đang hỗn loạn. Anh có thể ko là 1 siêu anh hùng, hay 1 ng` với quá khứ gì đó hoành tráng, anh hoàn toàn bình thường đến tầm thường nhưng là ko thể thiếu
Mình đặc biệt thích mối quan hệ của Clint và cặp sinh đôi, anh như ng` cha mà bọn trẻ ko có vậy đó. Từ lần đầu tiên đụng độ, từ sau vụ hạ gục cả đội, nhưng Clint ko nhìn chúng như kẻ thù mà là lại nhìn chúng với cặp mắt bao dung của 1 ng` cha, đối với những đứa trẻ ko dc ai dạy dỗ, phải tự vươn lên và lầm đường lạc lối, anh muốn cho chúng cơ hội, muốn dạy dỗ chúng. Câu nói của Clint với Wanda vừa bảo vệ nó, vừa dạy nó nên làm gì, nhưng lại để nó lựa chọn. Ko như Ultron, vạch kế hoạch cho con bé, Clint chỉ dịu dàng bảo, em đánh dc không, em tham gia thì bước ra, ko thì cũng ko sao, cứ ở đây, anh sẽ nhắn anh trai đến đón. Anh không áp đặt và tin tưởng lũ trẻ, thứ tình cảm này thật sự ấm áp và đủ để hai đứa nhỏ tin tưởng The Avengers. Clint quả thật nắm vai trò quá quan trọng lần này.
Đồng ý là nội dung cũng hay, deep, cái này mình biết lâu rồi, nhưng cách diễn đạt của phim có phần còn tệ hơn cả BvS làm sao ấy, khiến khi coi có cảm giác khó chịu vl, đặc biệt ở những trường đoạn diễn biến tâm lý của Stark, tạo cảm giác khá là ... tào lao và khiên cưỡng. Nội dung thì có nhiều chổ chưa hợp lý, lủng củng, trường đoạn với thằng bé cũng tạo cảm giác khiên cưỡng khó chịu, nói chung là ta coi, hiểu ý nghĩ bộ phim, nhưng không thấm.
Còn Madarin là ai thì ta chả quan tâm, có đọc comic đâu ...
Robert diễn mà còn chê, chịu các bác rồi, như kiểu phải lôi ra chê cho bằng dc ý
Nói thế này cho dễ hiểu này, tui fan phim phổ thông, coi thấy phim dàn dựng, edit, cách kể và diễn xuất đủ để tui nghiệm ra từng đó đấy, ko cần coi đi coi lại nh lần làm j, nên tui nghĩ phim hay vl, giải trí tốt nội dung tốt, vậy thôi