Về quê nghỉ lễ tối qua mới lên xem.
Nói chung phim hay, dễ hiểu, cảnh chiến đấu tươi sáng, thi thoảng hài duyên không tục, dễ xem dễ cuốn theo câu truyện, không đắc đíp nên thế là thành công rồi.
Có điều quả kiss bựa Cap x Agent 13 và quả tâm thư "Tớ xin nhỗi" cuối phim của Cap hơi bỉ, không thỏa mãn lắm, nên để hai nhân vật IM và Cap có thể kết hợp lại với nhau vì một thứ gì đó lớn lao (Thanos) hơn là "tình bạn" rẻ tiền của một thằng tư sản và một chú nông dân mơ mộng.
Thêm nữa là thất vọng và ghét thằng Cap. Cả phim đơn giản là vác thân mình đi von vén cho bạn trai Đông Đông trong cái vỏ bọc lí tưởng lớn lao. Đông Đông sai lè, có tội thật mà Cap nó ích kỷ bênh chằm chặp. Cái đơn giản nhất là có tội nhưng xử hay không xử thì ít nhất cũng phải có một hội đồng (cả team A) cùng thảo luận mới được nhưng thằng Cap cho mình quyền tự quyết luôn, anh bảo vô tội là vô tội, kể cả có giết đồng đội cũ của anh nhưng mà đẹp trai nên anh cũng kệ. Cuối phim thì lại lần nữa vì trai đẹp mà vứt bỏ luôn cái khiên, biểu tượng cho lí tưởng bảo vệ, chiến đấu vì công lí của Cap, coi như anh cũng có chút xấu mặt.
Cuối cùng là chút cảm thông cho IM, hắn có sai có đúng nhưng ít ra vẫn là con người vì nghĩa lớn mà chấp nhận thỏa hiệp để bảo vệ hình ảnh của cả team A thì vẫn ngon hơn thằng đội trưởng nông dân suốt ngày phá hại rồi phủi đít "tôi xin nhỗi, tôi hối hận lắm nhưng mà chuyện đã rồi, chúng mình martha nha".
P/S: có vợ rồi nên éo quan tâm dì Năm.