2016 - Dáng hình Thanh âm (A Silent Voice) - VN: 12/5

Có khi nào là do film chứ ko phải do tuổi tác =))
 
Phim xem dc , nhẹ nhàng :)
Cho 7/10

Mà chị của thằng main là nhân tố bí ẩn à , toàn giấu mặt :))
 
Chỉnh sửa cuối:

Lul đọc được khổ đầu không biết chú này có đọc manga chưa. Cái X che mặt nó bê nguyên từ manga, và trong trường hợp nhiều bạn không biết tại sao tác giả làm thế thì nó tượng trưng cho việc thằng main trở nên tự kỉ không giao tiếp với bất kì ai trong xã hội. Hậu quả của việc bắt nạt và bị bắt nạt.
 
Xem phim này mình thích nhất là cô bé phản diện Ueno

Nếu bỏ qua một số hành động với con bé điếc thì Ueno chắc chắn là nhân vật hoàn hảo nhất trong nhóm các nhân vật (chỉ tính nhân vật khá quan trọng trở lên) của phim. Nếu người khác kẻ điển khùng, kẻ ngờ nghệch (ngu nhất là con bé điếc, tự dưng đi tự tử) - thì Ueno lại thông minh, mạnh mẽ (đánh lại cả người lớn), không bỏ rơi thắng chính dù bị tai nạn. Và hơn nữa là trong nhóm các nhân vật nữ thì cô bé này cũng được vẽ đẹp nhất và ăn mặc style nhất

Mình có thắc mắc là vì sao thằng chính luôn gắn X lên đầu cô bé này trong phần lớn phim, dù cô bé này không hề có hành động nào chống lại hắn

44cc2ebf5509532b7d449f0ec23faecc.jpg

naoka_ueno___koe_no_katachi___by_miura_n315-day6t27.png

37135a6ffca2b2f1c115eb8cdcac02e7.jpg



Nghe nói trong manga cô bé này sẽ xuất hiện nhiều hơn và mang tính phản diện hơn

Phim thì đúng là quá lê thê, ít kịch tính, cao trào -> khối người sẽ có cảm giác muốn bỏ về
một trong những đứa vào hùa bắt nạt Shouko khi còn nhỏ, về sau cũng hùa bắt nạt cả Shouya
sau này vẫn luôn ghét Shouko, main nó đánh dấu X cho là phải đạo rồi
nhân vật này cũng lắm ý kiến, có người thích có người ghét, người thích thì bảo cá tính, người ghét thì bảo tính cách dị hợm khó ưa, riêng mình thì nó khiến Shouko buồn nên mình ghét
 
Nhân vật phụ ngoại hình lúc nào cũng ngon hơn nhân vật chính =))
 
một trong những đứa vào hùa bắt nạt Shouko khi còn nhỏ, về sau cũng hùa bắt nạt cả Shouya
sau này vẫn luôn ghét Shouko, main nó đánh dấu X cho là phải đạo rồi
nhân vật này cũng lắm ý kiến, có người thích có người ghét, người thích thì bảo cá tính, người ghét thì bảo tính cách dị hợm khó ưa, riêng mình thì nó khiến Shouko buồn nên mình ghét
Naoka nó yêu thằng Shouya nên mới thế mà. Nó càng ngày càng ghét Shouko vì nó đổ rằng vì Shouko mà Shouya bị đám bạn bắt nạn + khiến nó ko dám ra bênh.
 
Phim này xem cũng ok, nhớ mang máng là đọc đc vài chap truyện này cũng khá lâu rồi

Rate 7/10, thấy phim này hơi kiểu làm quá vụ tự dằn vặt bản thân nên xem chỉ thấy hơi tê tê tí thôi (lúc bé thì ai chả có thời gian trẩu)
Nói chung ko = tình yêu xuyên không của tau đc :6cool_sure:
 
Xem xong thì đã hiểu tại sao your name lại hay hơn. Phim ko kịch tính, nội dung ổn nhưng hơi rối. Đoạn kết nv chính tự khai sáng hay nữ chính tự tử chả hiểu gì
 
Phim này xem cũng ok, nhớ mang máng là đọc đc vài chap truyện này cũng khá lâu rồi

Rate 7/10, thấy phim này hơi kiểu làm quá vụ tự dằn vặt bản thân nên xem chỉ thấy hơi tê tê tí thôi (lúc bé thì ai chả có thời gian trẩu)
Nói chung ko = tình yêu xuyên không của tau đc :6cool_sure:
Đoạn đó do nó skip nên nó tình thiết rối + thiếu logic, trong manga thì xảy ra đủ thứ chuyện rồi mới dẫn đến việc bọn nó cãi nhau trên cầu. Dàn cast cũng dc manga đi xâu vào hơn, mỗi đứa đều có vấn đề hết. Nói chung bộ này đúng ra là làm TV series mới hợp, nhưng chắc KyoAni muốn show off nên làm movie.

PS: giọng vịt ngan của em Shouko kawaii vãi :6cool_sure:
 
Back
Top