- 4/9/06
- 422
- 94
Trong cuộn phim giấc mơ kia, thằng Seb vẫn là chủ của quán nhạc Jazz đó, ước mơ của cả 2 đều thành công, và họ đến được với nhau.
Nope, trong giấc mơ Seb chỉ làm nhạc công thôi chứ không liên quan gì đến cái quán đó cả. Trong kịch bản đẹp nhất thì 2 người vẫn thành công, nhưng 1 người vẫn phải bỏ dở giấc mơ của mình.
Thế nên mới ra câu hỏi là tại sao Seb đã sẵn sàng dẹp classic jazz sang một bên để kiếm tiền rồi, nhưng cuối cùng lại ko đi cùng Mia để được cái kịch bản kia? Quyết định ở lại để tiếp tục giấc mơ là quyết định riêng của Seb, không liên quan đến Mia, nhưng từ thời điểm nghỉ ban nhạc (đi đánh đám cưới) đến lúc nói chuyện chia tay ko có cái development nào cho Seb muốn quay lại tiếp tục giấc mơ của mình cả → đang ko hiểu đoạn này.
Seb đc chia tiền vé và merchandise nhé. 


