[2016] Your name. - Shinkai Makoto

Coi BHD 3/2 kín nữa phòng. Có vài thằng trẩu vừa xem vừa bàn, éo hiểu chúng nó có ý thức ko nữa. Còn 1 con thì cứ lâu lâu lại éc éc chẳng hiểu bị gì.
 
film overrated lắm ko :|. Với mình đi xem 1 mình + tâm lý thoải mái chắc ổn nhỉ :|
Chả hiểu bạn bè kiểu gì mà mình xem anime thì bị chê con nít, còn chúng nó cắm mặt vào cái big hero 6 thì chả nói gì :-<
 
Xem bình thường ổn, nhưng nói thật là để trông mong nó đạt đến tầm hiện tượng thì.... =]
 
Mơi ráng tranh thủ coi suất càng sớm càng tốt, sợ mấy otachym tinh tướng lắm rồi ^:)^
 
film overrated lắm ko :|. Với mình đi xem 1 mình + tâm lý thoải mái chắc ổn nhỉ :|
Chả hiểu bạn bè kiểu gì mà mình xem anime thì bị chê con nít, còn chúng nó cắm mặt vào cái big hero 6 thì chả nói gì :-<
Hay nhất của lão Shinkai nhưng thích tác phẩm đầu tay của lão Voices of a distant star hơn.
 
sau khi coi 2 lần sao mình cảm thấy hình như tình tiết của phim thật sự làm hơi nhanh :| có bác nào cảm thấy giống mình k?, cảm giác làm tình tiết ko hợp lý ko giống như tác phẩm trước kia của shinkai tuy tình tiết có chậm nhưng đủ hiểu hon:|
 
sau khi coi 2 lần sao mình cảm thấy hình như tình tiết của phim thật sự làm hơi nhanh :| có bác nào cảm thấy giống mình k?, cảm giác làm tình tiết ko hợp lý ko giống như tác phẩm trước kia của shinkai tuy tình tiết có chậm nhưng đủ hiểu tình cảm của 2 nhân vật trao cho nhau:|
Cái đoạn giữa phim có bài hát rồi tua nhanh cuộc sống 2 đứa đổi chỗ cho nhau đó.
Ko thể hiện ra chắc vì muốn tập trung giải quyết cái vụ sao chổi.
 
phim hay sẽ đí coi lần thứ 2 :D
 
sau khi coi 2 lần sao mình cảm thấy hình như tình tiết của phim thật sự làm hơi nhanh :| có bác nào cảm thấy giống mình k?, cảm giác làm tình tiết ko hợp lý ko giống như tác phẩm trước kia của shinkai tuy tình tiết có chậm nhưng đủ hiểu hon:|
Muốn kéo ra cũng ko dc, anime movie ít khi dài hơn 2 tiếng lắm. Thật ra nếu có bản extended mở rộng đoạn phát triển tình cảm 2 main chính thì phim có thể gọi là hoàn chỉnh rồi.

Hôm nay coi CGV xuất trễ 7h30 cũng kín nửa rạp.
 
công nhận fan của makoto shinkai đông phết chiều nay đi coi thấy gần hết chỗ hên là xí kịp chỗ đẹp :), phim coi 1 lần trên web rồi giờ coi lần 2 thấy hơi thất vọng tưởng rằng coi chất lượng fim sẽ là 1080hp nhưng vào rạp xem chất lượng cứ như lấy từ trên web xuống coi ko được thỏa mản lắm:-s
Anime làm gì có phim nào làm dưới dạng 1080 đâu, toàn 720 thôi.
 
Tính đi coi hôm nay bên rạp Lotte Nam Sài Gòn, có thým nào đi chung không cho vui :D
 
vừa xem bên galaxy quang trung về, suất 8h rạp kín hết, film coi ai cũng cười quá trời :)). Nhìn chung thì film khá tốt, cảnh vật thì đúng chất shinkai rồi, đẹp ảo lòi luôn :)), khúc cuối cứ tưởng là 5cm/s thứ 2 chứ :))
đoạn bà già nói về sợi chỉ là biết gặp lại rồi mà
 
Ai review âm thanh bên CGV với Galaxy cái đi nào :2cool_hell_boy:
 
Phim rất hay, coi xong cực kì thoả mãn ! Đoan cuối tưởng 5cm/s mà may quá k phải, end hậu, 10/10 !
 
Ai review âm thanh bên CGV với Galaxy cái đi nào :2cool_hell_boy:
Ko rõ Galaxy thế nào. Hôm qua coi CGV với BHD khúc nổ thấy CGV dữ dội hơn, mặt đất rung mạnh hơn. BHD thấy rung nhưng yếu hơn.
 
Phim khá, sẽ đi xem lại vài lần.

Mình xem ở iph, cả phòng im phăng phắc, mấy đoạn gây cười cả rạp cũng cười. Bên trái là 1 cặp cũmg enjoy, bên phải là 1 cặp đú đởn, mấy đoạn hài mình cười phá lên hắn quay sang nhắc nhở, mặt kiểu '' có gì hay mà cười vl thế''. Mừng nhất là nửa rạp ngồi xem đến hết cast. Bình thường xem ở platinum thì toàn bị đuổi khéo.
 
Phim hay, tuy xếp hạng là dưới 5cm nhưng mà vấn có giá trị cao.

Đoạn gần cuối tí pstd cứ tưởng là như 5cm thì đốt rạp luôn.
 
your name ( 2017)
rate: 9.5/10
16114376_834226166709541_1282252218169384359_n.jpg

1 bộ phim quá tuyệt vời, mình k hề kì vọng gì vì phim của makoto shinkai trước h với mình khá là overrated và chỉ được cái cảnh đẹp '@^@|||, nhưng phim này phải nói làm làm xuất sắc mọi mặt từ khâu hình ảnh tới nội dung :x mình cứ nghĩ bối cảnh trong moana là đẹp lắm rồi vậy mà phim này nó làm còn đẹp hơn 1 bậc , chau chuốt kĩ lưỡng tới từng chi tiết, đặc biệt là những đoạn về cảnh sao băng hay ngôi đền thờ, nó làm mình có 1 cảm giác khó mô tả, kiểu như được được sống trong 1 thế giới fantasy vậy, đây là cảm giác giống như khi coi spirit away và mãi từ hồi marine tới h mới có 1 phim khiến mình cảm thấy lâng lâng như vậy dù lấy bối cảnh hiện đại, ra rạp mà phê cứ như mới làm vài điếu cần :5cool_big_smile: nội dung thì phim cũng hơi mainstream nhưng dẫn truyện, cắt cảnh đều rất tốt, phim cũng rất dễ thương và kịch tính, bảo sao mà người ta ra rạp coi đi coi lại như vậy..... các nhân vật trong phim này đều rất cute và khiến mình thích thú, nhạc phim k hẳn là hay với mình nhưng hợp tông và hài hòng trong việc dẫn dắt cảm xúc người xem:8cool_cry: điểm trừ duy nhất là sau khi giải quyết vấn đề xong thì đoạn kết hơi dài dòng k cần thiết, gần cuối thấy hoa anh đào bay tưởng làm quả 5cm/s version2 chắc mình thổ huyết ra rạp luôn, may mà éo phải :6cool_sure:
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi xem ở CGV tối hôm qua. Rạp full, hàng B vẫn có người ngồi.
Đáng tiếc bên cạnh có 1 otachim (cứ 5 phút lại ôi đẹp quá, kawai quá, tự nói 1 mình, giọng hơi ái...)
Phía sau thì có 2 em otaki, 1 em xem bản web và biết vài câu tiếgn nhật, nên cứ chém loạn xạ, thằng ngồi cạnh mình (thằng ko phải otaku) nó cứ quay lại nhìn 2 em đấy, chắc muốn đánh lắm.

Nói chung phim ổn, ko quá xuất sắc, hình ảnh bt, xem màn ảnh rộng nó phóng to lên, nhìn nét vẽ to đùng, ko đẹp như xem bản 1080p garden of word hay 5cm/s trên màn hình máy tính đâu.
 
Back
Top