[2017] LIFE - Scifi + Horror (Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds)

Film hay vl luôn, mà rạp vắng teo. Chả thấy PR rầm rộ gì hết dù film toàn sao to.
Lúc 2 lifepods va vào nhau là mình đã nghi là có tráo lifepod của 2 nv chính rồi.
Film có plothole lúc đầu, khi có 1 sự sống ngoài trái đất trên trạm thì lớp firewall thứ nhất quá kém, sử dụng găng cao su là fail rồi. Thực tế ng ta dùng tay robot điều khiển từ xa. :3cool_nosebleed:
Xem comment vẫn ko tìm đc lý do thuyết phục để thím đen hại team!!:6cool_surrender:
Ps: coi film rồi mới nghĩ cái Plan to Mars của thím Elon Musk nó xa xôi thế nào:9cool_pudency:
 
Đoạn cuối lúc con tàu rớt xuống là mình đã biết là tàu của anh Jake rồi nên không bất ngờ mấy.
Bất ngờ nhất có lẽ là vụ:
Anh Deadpool chết quá lẹ, chết đầu tiên :))
 
Đoạn cuối lúc con tàu rớt xuống là mình đã biết là tàu của anh Jake rồi nên không bất ngờ mấy.
Bất ngờ nhất có lẽ là vụ:
Anh Deadpool chết quá lẹ, chết đầu tiên :))
Mình cũng ko ngờ là a deadpool die sớm vậy, xuất hiện trên poster mà chết đầu tiên. Giữa film mình cứ nghĩ lão ấy chết lâm sàng hay sau sau đó. Rồi cuối film sẽ tỉnh lại hy sinh cứu team. Nhưng mà lão chết luôn ngay khúc đó thất vọng vãi, cơ mà lão ta chết nhãm thật :))
 
Đáng lẽ lão deadpool là dv chính, nhưng do bận lịch phim khác nên bị đẩy xuống vai phụ, và hãng phim gọi anh Jake vô vai chính, thành ra tên trên poster nhưng lại
tạch đầu tiên cho hết vai lẹ, đặng đi đóng phim khác =))=))
 
Cái đoạn kết phải làm như cả hai đều làm tin rằng mình đi đúng theo kế hoạch rồi cái cú 2 tàu va vào nhau khiến cho người phải tự hỏi tàu cứu hộ nào bị lệch quỹ đạo để rồi dán mắt tập trung đến tận phút cuối. Với kiểu quay như thế thì đến khi mấy anh ngư dân Việt Nam tới nhìn vô tàu cứu hộ thì người xem cũng chỉ có thể đoán mò thôi. Đến khúc cuối nếu thích tác giả vẫn có thể đổi chỗ cho 2 đứa nó nhưng happy end vậy khúc cuối nó bình thường quá vì cứu rồi thì tuột luôn cảm xúc khi thằng Jake bị con Calvin làm tổ ngoài không gian.

Bad end vậy mình thấy khá được, lại dễ dàng làm thêm phần hai nữa.
 
Phim ít suất chiếu vl :(
 
Cái đoạn kết phải làm như cả hai đều làm tin rằng mình đi đúng theo kế hoạch rồi cái cú 2 tàu va vào nhau khiến cho người phải tự hỏi tàu cứu hộ nào bị lệch quỹ đạo để rồi dán mắt tập trung đến tận phút cuối. Với kiểu quay như thế thì đến khi mấy anh ngư dân Việt Nam tới nhìn vô tàu cứu hộ thì người xem cũng chỉ có thể đoán mò thôi. Đến khúc cuối nếu thích tác giả vẫn có thể đổi chỗ cho 2 đứa nó nhưng happy end vậy khúc cuối nó bình thường quá vì cứu rồi thì tuột luôn cảm xúc khi thằng Jake bị con Calvin làm tổ ngoài không gian.

Bad end vậy mình thấy khá được, lại dễ dàng làm thêm phần hai nữa.
Chưa biết khả năng sinh sản của con Calvin ra sao! Chứ nếu nó chỉ có sức mạnh và nhanh lẹ như trong film thì con ng khoanh vùng rồi diệt vẫn đc:8cool_matrix:
 
còn nhiều tế bào ở cái đất mẫu sao Hỏa mà, gặp điều kiện môi trường trái đất là bung lụa thôi (cái trạm sắp rơi xuống trái đất rồi).
 
Con này kiểu sinh sản vô tính mẹ rồi, mỗi tế bào gặp điều kiện thuận lợi đều phát triển thành 1 con đc.
Phim ổn, có điều dẫn dắt và ko khí hơi nặng

ko biết bị cắt ko mà sao đoạn ISS đang bị đẩy ra, chú Nhật mở cửa linh tinh xong bùm phát thấy Calvin đang xử mấy chú (Rus?) rồi
 
hình như bị cắt mấy chỗ
 
Con này kiểu sinh sản vô tính mẹ rồi, mỗi tế bào gặp điều kiện thuận lợi đều phát triển thành 1 con đc.
Phim ổn, có điều dẫn dắt và ko khí hơi nặng
Film này hay ở chỗ ko khí nặng nề ấy. Khác với các film về outter space hay alien khác, con ng ngu ngơ ngây thơ lên hành tinh lạ hay gặp sv alien đều tự nhiên thân thiện (hoặc cấu trúc sinh vật đều dựa trên hiểu biết của con ng) 8-|

Mấy film sci-fi có xu hướng bỏ qua vấn đề này, như Starwars hay Startrek, Alien, GotG hay superhero đều design sinh vật ngoài trái đất đơn giản, tuyến tính theo hình ảnh của con ng. Ko thể hiện đc sự phức tạp và khó lường của sv phát triển trường khác. Ngay cả trên trái đất, sv sống dưới đáy vực Mariana đã làm các khoa học gia phát khiếp vì hình thù kỳ quái, nội tạng kỳ quái~X(

P/s: nhớ film A.I của Steve Spielberg là có alien khá kì dị, ko giống con ng xuất hiện lúc cuối film:-?.
 
Phim troll vãi. Nhưng công nhận hay. Có điều nếu có P2 thì chắc Việt Nam nát bấy cmnl rồi. Mà mình thấy nảy ra nhiều vấn đề, ví dụ nếu vào P2 tả cảnh con quái nó phá nát VN thì thấy khiên cưỡng quá, còn nếu quay cảnh nó chống lại đám người + dân VN thì hơi khó làm vì không show được các skill y tế hay quân sự của team Mẽo, mà làm không khéo thì chính quyền VN không cho quay luôn ấy chứ. Theo mình tỉ lệ có P2 chỉ khoảng 40%, nhất là khi P1 nó hẻo như thế này.
 
Sequel của film Life sẽ có tựa là Venom ở Việt Nam :

Fan theory Venom connection

In March 2017, it was noted that stock footage of a crowd reacting to Spider-Man catching Gwen Stacy from Spider-Man 3's B-roll was used in Life. This announcement led to theories that Life was secretly an origin story for the symbiote featured in Spider-Man 3, a theory made more popular by the announcement of a Venom film for 2018 the day after the story broke, and that Life's screenwriters, Rhett Reese and Paul Wernick, had previously written a Venom script. While no references to Venom were ultimately made during Life, the film ended with Calvin, the titular alien "life" of the film, transforming into a black goo-like substance that encases David.

Khi film Venom chiếp rạp thì chắc DVD của Life sẽ bán thêm được vài đĩa .
:2onion58:

Life-Spider-Man-3-Same-Shot.png
 
Mình xem phim chỉ WTF 2 chỗ:

- Thế éo nào con quái chỉ có dây thần kinh với da mà bẻ gãy được tay anh đen. Thà làm chi tiết đó thành nó chọc một lỗ trên da rồi chui vào người, tiến hóa ra thành một bó cơ thì bảo nó bẻ còn có lý.

- Con quái gì thông minh vãi lờ, biết tư duy, bẻ gãy cái đồ vật làm thành công cụ để chọc thủng bao tay :D
 
má Alien còn không ghê bằng cái giống quái thai này nữa, tởm vl
 
Mình xem phim chỉ WTF 2 chỗ:

- Thế éo nào con quái chỉ có dây thần kinh với da mà bẻ gãy được tay anh đen. Thà làm chi tiết đó thành nó chọc một lỗ trên da rồi chui vào người, tiến hóa ra thành một bó cơ thì bảo nó bẻ còn có lý.

- Con quái gì thông minh vãi lờ, biết tư duy, bẻ gãy cái đồ vật làm thành công cụ để chọc thủng bao tay :D
Thế nó mới là sv ngoài trái đất! Bạn ko thể áp dụng tư duy và quy luật phát triển của sinh vật trên trái đất cho nó đc:-?. Đám khoa học đã nhận xét nó có khả năng sinh tồn cực cao, trong đk cực khắc nghiệt (tự ngủ đông chờ thời trong đống đất của Mars)

Thêm nữa, ban đầu nó ko có sự thù địch. Sau vụ tai nạn, nó hiểu thành đám khoa học có thể giết nó, bản năng sinh tồn cực mạnh khiến nó phải giết đám khoa học để sống sótL-)
 
Thế nó mới là sv ngoài trái đất! Bạn ko thể áp dụng tư duy và quy luật phát triển của sinh vật trên trái đất cho nó đc:-?. Đám khoa học đã nhận xét nó có khả năng sinh tồn cực cao, trong đk cực khắc nghiệt (tự ngủ đông chờ thời trong đống đất của Mars)

Thêm nữa, ban đầu nó ko có sự thù địch. Sau vụ tai nạn, nó hiểu thành đám khoa học có thể giết nó, bản năng sinh tồn cực mạnh khiến nó phải giết đám khoa học để sống sótL-)

Không thể nói là sinh vật ngoài trái đất rồi xạo lờ thế nào cũng được vì nó cũng phải tuân theo các quy tắc vật lý. Muốn bẻ gãy tay ông da đen, phải có một lực cực mạnh trong khi nó chỉ có da và dây thần kinh, không có bó cơ để tạo ra lực thì bẻ kiểu gì.
 
Mình xem phim chỉ WTF 2 chỗ:

- Thế éo nào con quái chỉ có dây thần kinh với da mà bẻ gãy được tay anh đen. Thà làm chi tiết đó thành nó chọc một lỗ trên da rồi chui vào người, tiến hóa ra thành một bó cơ thì bảo nó bẻ còn có lý.

- Con quái gì thông minh vãi lờ, biết tư duy, bẻ gãy cái đồ vật làm thành công cụ để chọc thủng bao tay :D
Phim cũng có nói mỗi tế bào của nó là 1 não, 1 mắt, thần kinh và cơ bắp rồi
 
Không thể nói là sinh vật ngoài trái đất rồi xạo lờ thế nào cũng được vì nó cũng phải tuân theo các quy tắc vật lý. Muốn bẻ gãy tay ông da đen, phải có một lực cực mạnh trong khi nó chỉ có da và dây thần kinh, không có bó cơ để tạo ra lực thì bẻ kiểu gì.
Ko áp dụng logic và quy luật - định luật của con ng lên sinh vật vũ trụ mà! 8-|
Nếu chỉ đơn giản vậy thì Nasa có việc gì phải chế tạo xe tự hành đi trên Mars bao năm chưa xong.
 
Back
Top