- 6/1/12
- 5,401
- 3,147
Trailer

Những phim trước đây là do ảnh từ bển về, học tập công nghệ làm phim tối tân rồi làm những phim đúng kiểu hài nhảm, hài dơ, gay lọ
và để diễn xuất hài của Thái Hòa gánh nguyên phim
Sau khi xuất hiện những hit phòng vé hay những phim chất lượng tốt được khán giả khen mà không phải do anh đạo diễn ("Em chưa 18"-Lê Thanh Sơn,"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"-Victor Vũ,"Em là bà nội của anh","Cô gái đến từ hôm qua"-Phanxine, "Tháng năm rực rỡ"-Nguyễn Quang Dũng)
đạo diễn này đã tự nâng cấp mình lên để phù hợp với khán giả quốc nội
chứ không còn chỉ nhờ Thái Hòa gánh team nữa

Dàn diễn viên thì Phương Anh Đào tưởng sẽ lại đóng 1 vai kiểu bình hoa di động cho có nhưng không ngờ diễn xuất rất khá cộng lời thoại của nữ chính từng câu, từng chữ nó rất hợp lý như cuộc sống
Vai phụ như Hứa Vĩ Văn, Vân Trang, Thanh Trúc cũng hoàn toàn tròn vai
Có duy nhất ông fashionista Thuận Nguyễn đóng vai tổng giám đốc thoại như trả bài
Nhịp phim dành cho ngừoi trưởng thành xem nên hơi chậm 1 chút. Phim như "Em chưa 18" nhịp phim hoàn hảo hơn
Nội dung:
Thái Hòa sợ chó, tự kỷ ở nhà bán sách cũ và nuôi em gái ăn học
Phương Anh Đào làm vị trí to trong 1 tập đoàn bất động sản cao cấp, nhà nuôi 1 con chó
Thái Hòa đến làm osin nhà Phương Anh Đào thế chỗ cho con em gái lười nhác
Đặc biệt đánh giá cao OST của phim này, toàn bài indie nhạc Việt
Khán giả mainstream nhạc sẽ chả biết 4 bài trong phim là bài nào
Tao biết duy nhất 1 bài. Đó là bài này
Chỉ đoán là không biết được bán vé bằng mấy phần doanh thu so với "Em chưa 18" không thôi
Trailer ngáo, spoil rất nhiều nội dung phim, cẩn trọng khi click
Chỉnh sửa cuối:



