longmetal
C O N T R A
- 9/6/07
- 1,602
- 919
Thời thái cổ xa xưa, Bàn cổ khai thiên lập địa, sau khi ông chết bàn chân hóa thành Phàm Nhân Giới, bàn tay hóa thành Tiên Ma Giới, linh hồn thì hóa thành Tôn Thần Giới, tam giới này hình thành nên thế giới tên gọi Kỳ Lạc Thiên. Tôn Thần Giới là chí cao, là chủ nhân của thế giới này, sở hữu quyền uy tối thượng và vô cùng xa xỉ. Tương truyền Tôn Thần Giới cúng bái Thiên Tôn Linh Bảo do quả tim của Bàn Cổ hóa thành - Thần Ma Lệnh. Phù lệnh này là khắc tinh của tất cả sự vật, Tiên Ma vô cùng kính sợ vật này, không dám chống lại ý của các Tôn Thần nhưng thật ra bọn họ cũng rất ham muốn có được sức mạnh từ Thần Ma Lệnh này.
Tại Tiên Ma Giới có Thượng Tiên và Yêu Ma cùng tồn tại, hai bên đều sở hữu sức mạnh riêng và phân tranh không ngừng, khi hỗn loạn xảy ra đều làm liên lụy đến Nhân Gian Giới, ảnh hưởng đến vận mệnh của loài người.
Song Phàm Nhân Giới cũng có người tu luyện đắc đạo, để thoát khỏi sự điều khiển vận mệnh của thần, sự bó buộc thân tâm của Ma, bọn họ đã đột phá cực hạn bản thân, được Thần chỉ điểm, họ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện thành thần công đủ để đẹp như Tiên Ma, chiến đấu bất bại, dùng chính thân xác phàm trần để khiêu chiến cùng chí tôn thiên mệnh.
Rồng, tức Chí Tôn Thiên Mệnh, “Phá Long Đại Lục” là tên gọi tượng trưng cho sự tuyên chiến của Phàm Nhân Giới với Chúng Thần và Chúng Ma. Phá Long đại Lục nằm ở Thiên Mạc Đô và Giang Nam Thành, cao thủ như mây, ngọa hổ tàng long. Song do bị yêu ma xâm lược mà sau mấy lần chiến loạn thì nhân khẩu ít dần, như nay chỉ còn lại Thành Chủ và gần 3000 binh lính gian nan bảo vệ kênh phòng tuyến phía tây đại lục. Tuy nói tu luyện có thể địch lại yêu ma nhưng phàm nhân rốt cuộc cũng có cực hạn của phàm nhân, muốn thoát khỏi sự ảnh hưởng của số mệnh thì chỉ có 1 cách duy nhất là sở hữu Thần Ma Lệnh. Đây thật sự là 1 chuyện quá khó đối với Tiên Ma huống hồ chi đây lại là người phàm trần mắt thịt, song vì muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, các đời thành chủ của Thiên Mạc Thành luôn tận tâm tận lực, đến nay đã 600 năm trôi qua...
5h chiều hôm nay, trang Intro khó hiểu của Thần Bài đã được thay đổi bằng 1 trang chủ hoàn toàn mới và khá bắt mắt (tuy nhiên vẫn còn dính nhiều lỗi code và đang được khắc phục)
Theo mình cảm nhận thì mọi người đang ấm ức vì tưởng nhầm gameplay của Thần Bài giống với thể loại game đánh bài ma thuật rất nổi tiếng - YugiOh. Trên diễn đàn bọn mình mấy ngày đầu cũng nhận đc khá nhiều gạch đá của "hội những người phát cuồng vì YugiOh trao tặng". Tuy nhiên số gạch đó cũng đã là 1 động lực lớn vì mình biết, các bạn cũng đang rất mong chờ thể loại game này.
Mình cũng xin nói rõ một vài điều sau đây:
Thứ 1: Thần Bài và YugiOh có 1 điểm chung: đó là 2 trò chơi cùng là thể loại đánh bài ma thuật trí tuệ.
Thứ 2: Game play của 2 trò "hoàn toàn khác nhau". Kiểu như là Cờ Vua khác Cờ tướng, Tá lả thì phải khác tiến lên mặc dù nó cùng là 1 hình thức với nhau. Nói thế chắc các bạn cũng hiểu và thông cảm.
Thứ 3: Việc đưa hình ảnh YugiOh lên trang chủ không nhằm mục đích "lừa tình" câu khách rẻ tiền như các game online khác đã làm. Chúng tôi chỉ muốn thể hiện cho các bạn hiểu: đây là thể loại game gì, và tạo cho các bạn cảm giác thân thuộc, gợi lại 1 phần ký ức tuổi thơ với bộ truyện "Vua Trò Chơi". Mình đảm bảo, tuy game play 2 trò khác nhau nhưng các bạn sẽ vẫn thấy 1 cái gì đó rất quen thuộc trong Thần Bài.
Thứ 4: Hình ảnh 2 lá bài YuGi và DotA là có thật. Không phải bịa đặt. Thần Bài sẽ tạo riêng 2 lá bài đặc biệt đó và trao thưởng cho những người chơi đứng top sv
http://thanbai.xgo.vn/tin-tuc/su-kien/79-la-bai-than-thanh.html
Thứ 5: Dự kiến là Thần Bài sẽ tạo 1 nhóm bài riêng, sử dụng các hình ảnh nhân vật lịch sử Việt như các trang tin đã đưa. Việc này không phải là "chơi trội" hay "tàu khựa", "thập cẩm", "thổ tả" như các bạn đã nói. Thực tế trò Thần Ma Lệnh <thần bài> bên Nhật cũng đã tự tạo ra rất nhiều lá bài độc đáo mang đậm phong cách của họ. http://shinmarei.mgame.jp/card/card_list.html?page=26&sort=2
Vấn đề tiếp: Các bạn cho rằng: Thần Bài nhái lại của trò http://www.urban-rivals.com !?
Mình xin xác nhận là... đúng như vậy. Nhưng các bạn hãy chơi thử 2 trò và thử đưa ra cảm nhận xem? Thần Bài có giao diện của Châu Á, UR mang phong cách Châu Âu. Những người đi sau thường kế thừa và phát triển những tính năng độc đáo của người đi trước.
Thay vì chỉ có những phòng đấu giữa người chơi và người chơi như UR, Thần Bài còn có thêm tính năng đấu với NPC. Tạo cho game thủ cái cảm giác như cái hồi chơi Yugi trên PS. Có thể nói: Thần Bài là game Offline tích hợp tính năng online. Thú thực thì đánh với NPC nhiều khi còn hứng thú hơn với người chơi.
Thứ 2: Thần Bài có thêm tính năng, thuộc tính cho nhân vật như công/thủ/sát thương/máu/mana/kỹ năng/v.v... Như 1 game MMORPG thông thường. Tạo thêm độ khó khi tham gia cuộc chiến đấu "có thuộc tính" lâu hơn, thú vị hơn thay vì cứ 5 phút là xong 1 ván.
bla bla bla...
Giờ đi về, tí về nhà viết tiếp. Rất mong các bạn ủng hộ sản phẩm webgame đầu tay của tụi mình.
mọi chi tiết xem thêm tại: http://thanbai.xgo.vn
Các tính năng game:
Đối chiến có thuộc tính
Đối chiến không thuộc tính
<update>
Lời cuối: mời các bạn nghe bài hát sau

[video]aaheqNDdPtQ[/video]
Chỉnh sửa cuối:
.................................... 

về đến nhà rồi, đọc qua 1 lượt thấy bài viết lủng củng quá. Bị mấy người hối đi về nên viết vội 
rất mong các bạn thông cảm vì thời gian ra game gấp gáp quá
. Mọi lỗi bug, giao diện, font chữ trong game cũng đã được hoàn thành 90%. 3 hôm nay nhóm đang phải làm tăng ca từ 8h sáng đến 7-8h tối để hoàn thiện sản phẩm. Tuy mệt nhưng mà vui
nhục quá> Boss trong game là quái vật với lượng máu khủng, dame khủng, sở hữu những nhóm bài thuộc tính <giống mấy thằng trong Yugi đó> rất chuối. Nhưng chơi nhiều thì sẽ hạ gục dễ dàng thôi 

<random bài>



nghe nó trịnh trọng thế nào ý
, để thành "game thủ" cho nó thân thiện 