20th century boys hay vô địch

die-link

The Warrior of Light
Tham gia ngày
27/9/07
Bài viết
2,465
Reaction score
45
Có ai xem cái truyện này chưa ấy nhỉ, tác giả là cha Urasawa Naoki là ng` đã sáng tác manga monster nổi tiếng :>
Mấy bữa tr'c có lên OMG tìm mấy truyện thì đào ra cái này, hình như nó không phổ biến lắm ở Việt nam nhưng phải công nhận đây là một trong những manga hay nhất từng biết. Cốt truyện bí ẩn, ấn tượng, không dám rời mắt khỏi bất cứ trang nào, đọc xong lại rút ra đc những bài học vô cùng sâu sắc , ôi sao lại có truyện hay đến thế :D
Nhưng khi đi hỏi thì chẳng có đứa khỉ nào biết đến truyện này cả, thật đáng tiếc =((
Mong ở đây sẽ có ai đó chia sẻ cùng tớ :D
thêm cái giới thiệu :D
wallpaper20cbthumb.jpg

2245508742_a72d6fbb5f.jpg

20th-Century-Boys-v21c01p00.jpg


Author/Artist: Urasawa Naoki
Thời gian phát hànhTừ 30 January 2000 – 2006
Thể loại: Drama, Mystery, Seinen, Science fiction
Độ dài: 22 tập (đã kết thúc phần 1)
Giải thưởng: đứng thứ 5 trên ANN; 2001 Kodansha Manga Award; 2002 (6th) Japan Media Arts Festival, Excellence ; 2003 Shogakukan Manga Award
Rating: 8.91 (Mangaupdates)

Làm người lớn thực sự ko dễ dàng. Kenji nghĩ vậy khi mà anh ta vừa phải cố gắng quản lý cửa hiệu tạp hóa của anh ta, và vừa phải trông nom đứa con gái của người chị đã mất tích của anh. Ký ức trẻ thơ thật đẹp, thật nhẹ nhàng…chỉ đến khi những ký ức đó quay lại và ám ảnh bạn. Kenji và những người bạn anh ta dần dần bị cuốn vào 1 âm mưu bí ẩn của 1 tổ chức bí ẩn mà nó có thể gây hại đến toàn thế giới. Ai là “Friend” (người đứng đầu tổ chức bí ẩn đó, luôn mang mặt nạ) và anh ta có quan hệ thế nào với Kenji. Điểm mấu chốt để cứu thế giới là biết đc kế hoạch của Friend, tại sao kế hoạch của Friend lại có trong trí nhớ của Kenji…Những bí ẩn đó càng ngày càng lớn liệu Kenji và những người bạn của anh ta có giải đc câu đố và cứu thế giới…trully masterpiece manga và độ bí ẩn trong bộ manga này có lẽ còn nhiều hơn trong Monster.
Ta có thể xem truyện này bản tiếng anh từ địa chỉ http://www.onemanga.com/21st_Century_Boys/
Phim này dã dc dựng thành live action và sắp đc trình chiếu trong tháng 8 này :x
2434466651_f8b773c7d5.jpg

20th_century_boys.jpg

http://www.20thboys.com >>> đây là trang chủ của phim
 
Chưa xem bộ này nhưng thấy trên OMG còn có bộ 21st century boys nữa. Không biết 2 bộ này có liên quan gì đến nhau không nhỉ?
 
hai bộ này là một, bộ kia ra sau một chút, là phần giải quyết cho bộ trên :D
Không coi bộ này là tiếc cả một đời :D
hình như thánh địa manga có dịch cái lày hay sao ấy
 
Đọc bản tiếng Anh đi, cái thằng dịch từ jap -> eng nó giải thích tường tận hơn :>

Truyện này thuộc dạng đỉnh của đỉnh :>

Hôm nọ đào đâu ra bài Bob Lennon của Kenji hát, hay phết :'>
 
Lại phải xếp thời gian đọc thử bộ này nữa rồi. Nghe quảng cáo kinh quá::(
 
Đọc bản tiếng Anh đi, cái thằng dịch từ jap -> eng nó giải thích tường tận hơn :>

Truyện này thuộc dạng đỉnh của đỉnh :>

Hôm nọ đào đâu ra bài Bob Lennon của Kenji hát, hay phết :'>
Hở, có link không bác, bài đó là bài có đoạn gu lalala ( ko nhớ lắm ) chuyên kích động dân chúng ấy hả ;))
 
20th century boys quá nổi tiếng rồi còn gì :>

Công nhận ông tác giả này làm đc 2 bộ quá đỉnh xD, ở VN hình như mới ra Mónter chứ chưa ra bộ này :whew:

Hồi trước xem đc trên kênh NHK làm cái interview về ông tác giả, lúc ấy còn đang vẽ bộ này .

Thấy ổng đầu tư dữ lắm nên mới đc kết quả tuyệt thế :D
 
Tuy nổi tiếng nhưng có vẻ ít ng` biết đến truyện này so với monster, bản thân cũng chưa đọc monster bao h, phải cố tìm đọc thôi :(
Thêm vô cái giới thiệu cho chắc :D
 
Lúc trước có thấy bộ này rồi nhưng nhìn nét vẽ ko được đẹp, đâu nghĩ rằng là cùng tác giả với Monster đâu.
 
Bộ 20th là ra từ năm 99
Bộ 21th thì ra gần đây, năm 2007

Cùng với mấy bộ như Beck, Berseck, Angel Densetsu... là mấy bộ này khá dài làm mình rất ngại đọc mặc dù trông khá hay
 
trời ơi, phần một có 249 chap chứ nhiều nhặn gì 8-}, tớ đọc xong trong vòng có 4 ngày :-" bản tiếng anh, tuy có đoi chỗ ko hiều lắm nhưng cốt truyện thì nắm cũng đc 7-8 phần
btw: xem qua cái cast của phim live action thấy không có bé kanna =((, không hiểu nếu thiếu nhân vật đó thì nội phin nó thay đổi ra sao nữa 8-}
 
Truyện này coi lâu rồi, hay thì có hay nhưng nó hay theo kiểu... hay đều đều, ko có cái point nào gọi là cao trào. Bí ẩn có, ma quái có, nội tâm tình cảm có nhưng kịch tính không, gay cấn không.
Những màn đáng lý ra phải rất cháy nổ và action như các cảnh robot xuất hiện thì lại được giải quyết êm thắm chỉ bằng thằng nhân vật chính chạy đi nhấn nút này nút kia :-s khúc cuối cùng gặp Friend, đang nói chuyện Friend chít nhảm vì... UFO rơi xuống, đè chít. 21st century thì bật mí bí mật identity của Friend là lại 1 cậu học sinh nào đó nữa lạ hoắc lạ huơ, tất nhiên cuối cùng vẫn ko cho thấy mặt
btw: xem qua cái cast của phim live action thấy không có bé kanna , không hiểu nếu thiếu nhân vật đó thì nội phin nó thay đổi ra sao nữa
Tớ nghĩ nó sẽ làm thành 2 movie, movie 1 sẽ được công chiếu sớm thôi và nó cover cái arc 1 của series, khi còn arc 1 thì Kanna còn là con nít, đất diễn ko nhiều nên chắc chỉ lấy đại 1 đứa bé 6 7 tuổi nào đó đóng thôi, thì tất nhiên cái cast nếu ko có ghi cũng đâu đồng nghĩa Kanna ko có trong story
Cái này ai có link download trọn bộ không?Mình xin.
Cái này có anime ko vậy?
http://vi.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Boys
Truyện này hình như có ảnh hưởng từ truyện của Stephen King.
Mangatrader.com down từng tập từng tập
Cái này ko có anime, và cũng khó có thể làm thành anime, vì nó còn có dính đến một số series truyện tranh khác có thật ngoài đời, làm thành anime sợ vụ bản quyền hình tượng nhân vật này nhân vật kia rườm rà lắm. Nhưng live-action thì không sao
Stephen King thì tớ chẳng biết là ai cả nhưng phong cách ông này đã là đặc trưng của ổng từ hồi Monster rồi, nếu có giống chỗ nào thì cũng chỉ là chí lớn gặp nhau thôi
 
Truyện này coi lâu rồi, hay thì có hay nhưng nó hay theo kiểu... hay đều đều, ko có cái point nào gọi là cao trào. Bí ẩn có, ma quái có, nội tâm tình cảm có nhưng kịch tính không, gay cấn không.
Những màn đáng lý ra phải rất cháy nổ và action như các cảnh robot xuất hiện thì lại được giải quyết êm thắm chỉ bằng thằng nhân vật chính chạy đi nhấn nút này nút kia :-s khúc cuối cùng gặp Friend, đang nói chuyện Friend chít nhảm vì... UFO rơi xuống, đè chít. 21st century thì bật mí bí mật identity của Friend là lại 1 cậu học sinh nào đó nữa lạ hoắc lạ huơ, tất nhiên cuối cùng vẫn ko cho thấy mặt
Thì nếu nghĩ rộng ra một chút thì truyện này kết thúc còn hay hơn mấy truyện khác, cứ đánh nhau ầm ầm máu me rồi kết thúc nhảm sình Vô Cùng Láo . Truyện này hay ở chỗ dẫn dắt tình tiết, nhân vật chứ đâu ở chõ cháy nổ với action, thiếu tí có sao :'> , vả lại nói nó hay đều đều cũng đc ( kịch tính thì đầy đó nha), miễn sao đủ quyến rũ độc giả xem 1 chap thì phải xem hết cả một bộ là hay ròi :'>
btw : Cũng thấy quái ở chỗ đoạn cuối => chả ai biết Friend 2nd là thằng khỉ nào, nói chung cứ biết là một thằng vô cùng bệnh 8-} ( riêng em từ khi mới đọc đã biết thằng Friend là Fukubei :-" :)) )
Tớ nghĩ nó sẽ làm thành 2 movie, movie 1 sẽ được công chiếu sớm thôi và nó cover cái arc 1 của series, khi còn arc 1 thì Kanna còn là con nít, đất diễn ko nhiều nên chắc chỉ lấy đại 1 đứa bé 6 7 tuổi nào đó đóng thôi, thì tất nhiên cái cast nếu ko có ghi cũng đâu đồng nghĩa Kanna ko có trong story
Tớ nghiêng về giả thuyết phần 2 hơn vì trong cái cast giới hiệu cả một đám nhân vật phụ, nhưng hai ng` khá quan trọng là kanna và thằng cảnh sát lại không có, bọn này xuất hiện trong gần 70% truyện cơ đấy 8-}, đồng thời trong cái cast có giới thiệu cái thằng họa sĩ truyện tranh bị nhốt trong ngục cùng Shogun, thằng này đến giai đoạn 2014-2015 mới xuất hiện mà, có nó sao ko có Kanna ? Nghi rằng nhiều % là thằng này sẽ xuất hiện cuối phin, sau đó shogun thò đầu ra và hiện dòng chữ TO BE CONTINUED bự xư =))
 
Stephen King thì tớ chẳng biết là ai cả nhưng phong cách ông này đã là đặc trưng của ổng từ hồi Monster rồi, nếu có giống chỗ nào thì cũng chỉ là chí lớn gặp nhau thôi

SK là vua truyện kinh dị Mỹ bác ạ.
 
Hình như tác phẩm của SK dựng thành phim nhiều lắm, ko rõ có ngang hít cốc không :D
Stephen King thì tớ chẳng biết là ai cả nhưng phong cách ông này đã là đặc trưng của ổng từ hồi Monster rồi, nếu có giống chỗ nào thì cũng chỉ là chí lớn gặp nhau thôi
Nhưng 20th century boys có kinh dị ở trỏng sao :-/
 
Những màn đáng lý ra phải rất cháy nổ và action như các cảnh robot xuất hiện thì lại được giải quyết êm thắm chỉ bằng thằng nhân vật chính chạy đi nhấn nút này nút kia khúc cuối cùng gặp Friend, đang nói chuyện Friend chít nhảm vì... UFO rơi xuống, đè chít.
Cái này thì công nhận nhảm, hình như tập cuối 20th Century Boys ông tác giả làm vội, nên sau đó vẫn phải có 2 tập 21st Century Boys để giải quyết mọi việc 8-}
21st century thì bật mí bí mật identity của Friend là lại 1 cậu học sinh nào đó nữa lạ hoắc lạ huơ, tất nhiên cuối cùng vẫn ko cho thấy mặt
btw : Cũng thấy quái ở chỗ đoạn cuối => chả ai biết Friend 2nd là thằng khỉ nào, nói chung cứ biết là một thằng vô cùng bệnh ( riêng em từ khi mới đọc đã biết thằng Friend là Fukubei )
Đọc kĩ từ đầu đi, thằng có tin đồn chết rồi hồn ma vất vưởng trong phòng thí nghiệm ấy =.=

Katsumata-kun thì phải :-?

Btw, tên truyện này thì lấy cảm hứng từ 20th Century Boy của T-REX :-?
 
Thì nếu nghĩ rộng ra một chút thì truyện này kết thúc còn hay hơn mấy truyện khác, cứ đánh nhau ầm ầm máu me rồi kết thúc nhảm sình Vô Cùng Láo . Truyện này hay ở chỗ dẫn dắt tình tiết, nhân vật chứ đâu ở chõ cháy nổ với action, thiếu tí có sao , vả lại nói nó hay đều đều cũng đc ( kịch tính thì đầy đó nha), miễn sao đủ quyến rũ độc giả xem 1 chap thì phải xem hết cả một bộ là hay ròi
Ừ đồng ý, đây là một trong số ít bộ truyện khiến tớ phải cực kì khó khăn kéo cái mắt mình khỏi màn hình để đi ngủ (lúc đó khoảng 1 2 giờ khuya, còn trong năm học). Và tớ finish series này khoảng hình như 4 ngày
Đọc kĩ từ đầu đi, thằng có tin đồn chết rồi hồn ma vất vưởng trong phòng thí nghiệm ấy =.=

Katsumata-kun thì phải
Btw, tên truyện này thì lấy cảm hứng từ 20th Century Boy của T-REX
Thì đấy, thằng này chẳng có character development gì cả, chỉ được nhắc đến số lần đếm trong đầu ngón tay riết tớ cũng quên tên luôn, ko lạ hoắc lạ huơ thì là gì
Chắc vì tớ lớn lên cùng Linkin Park và Eminem nên cái bài 20th này thấy dở quá :))
SK là vua truyện kinh dị Mỹ bác ạ.
Thanks ^^
Stephen King thì tớ chẳng biết là ai cả nhưng phong cách ông này đã là đặc trưng của ổng từ hồi Monster rồi, nếu có giống chỗ nào thì cũng chỉ là chí lớn gặp nhau thôi
Nhưng 20th century boys có kinh dị ở trỏng sao
Monster là thể loại siêu nhiên bí ẩn trinh thám chứ cũng đâu gọi là kinh dị ? ........ Đừng nói với tớ cậu vừa coi monster vừa run lập cập đấy nhé '_'
 
Đối với tui Monster là bộ trinh thám hay nhất mà tui đã từng đọc , rất thích cách dẫn dắt của tác giả này , mạch chuyện cứ đều đều mà hấp dẫn vô cùng . Sẽ đọc bộ này .
 
Thế cho mình link download của 2 bộ này đi.Nghe kể mà thèm quá.
 
Back
Top