Không mấy khi tôi có rảnh rỗi và hứng thú để tiếp chuyện những người như bạn này, nhưng hôm nay là ngoại lệ, tôi thường vẫn có sự tôn trọng nhất định với các mod, addmin nên thường dù có gì không hài lòng tôi cũng chả mấy khi phản hồi. 7554 đã xong từ lâu, chả còn vướng bận gì, lần này cảm xúc trào dâng, trả lời bạn hơi dài nên cố gắng đọc cho hết nhé. Tôi biết rất nhiều bạn thấy dài là bỏ qua luôn hoặc đọc lướt lướt thôi nên nhiều khi hiểu sai hết cả ý. Thôi thì chịu khó đọc nhé. Có gì hứng thú thì ta lại bàn luận thêm.
Vâng mới nhìn mấy cái screen shots, cộng với nghe dự vài câu, bạn đã "dự" là game sẽ rất thảm hại, vậy thì cái dự của bạn cũng thảm hại không kém.
Phát biểu cảm tính, thiếu phân tích như vậy thì trẻ trâu ngoài kia ai cũng làm được, nhưng người hiểu biết thực sự có dự cũng phải có trình độ 1 chút người nghe mới bị thuyết phục chứ nhỉ. Ít ra cũng phải giải thích vì sao nó thảm hại chứ?
“Thằng trên FB” nói đúng hay sai thì mọi người đều biết cả, 7554 rõ ràng là thất bại về mặt kinh doanh, nhưng nếu nói những người sản xuất ra 7554 là thất bại thì đúng là không hiểu biết gì. 7554, thực sự là một sản phẩm có chất lượng nhất định, nó đánh dấu một bước ngoặt đối với công nghiệp sản xuất game ở VN. Cái này không phải chỉ có báo chí hay các fan của 7554 ghi nhận, bản thân các nhà phát hành game nhỏ trên thế giới họ cũng ghi nhận điều này. Bằng chứng là họ đã mua lại bản quyền 7554, phát hành tại các nước họ, 7554 đã xuất hiện trên kệ đĩa của Gamestops ở : Nga, Đức, Pháp, Ba Lan, Phần Lan, New Zealand... Số lượng bán ra có thể không lớn, không đủ thu hồi vốn nhưng là người hiểu biết thì không thể nào phủ nhận và coi thường sản phẩm 7554...
Còn chuyện về bóng đá: khi đội bóng VN thi đấu hết sức mình, thậm chí là hơn so với sức mình có thể thì dù có thua họ cũng vẫn được cđv ủng hộ nhiệt tình. Cđv chỉ quay lưng khi họ tụt dốc, xuống phong độ, không làm hết sức hoặc không làm được những việc trong tầm tay thôi. Dầu sao người hâm mộ VN cũng cho đội tuyển cơ hội hàng chục lần để đạt được mục tiêu rồi, và cũng có lúc đạt được đấy thôi nhỉ. Nếu cứ khi nào thắng thì khen, thua thì rủa xả, vậy những người rủa xả có tốt đẹp gì đâu? Còn chuyện ném tạ, chắc mọi người chả lạ gì, muốn nhận xét, góp ý hay dậy dỗ người khác thì chí ít mình cũng phải hiểu về vấn đề mình định nói, phải chỉ ra được những cái yếu, kém của người ta. Nếu tốt hơn thì còn phải đưa ra giải pháp để khắc phục. Như vậy mới giúp người ta tiến bộ, việc chê của mình mới có ích thực sự. Còn chỉ chê cho sướng mồm thì tôi cũng không bàn.
Vâng, game indie rất nhiều, nhiều đến mức không thể đếm nổi, nhưng để có được một số game hay, nổi tiếng để các bạn thưởng thức thì cũng phải có đến hàng ngàn game khác làm xong và vứt đi, thành công của nhiều game indie là không thể chối cãi, nhưng chắc bạn chỉ nhìn thấy phần nổi thôi chứ còn phần chìm thì các bạn thấy sao được. Xét trên quy mô đầu tư ở tầm thế giới: một dự án như 7554 cũng chỉ là indie thôi bạn ạ. Việc nó không thành công về mặt doanh thu cũng không có gì lạ và đã nằm trong dự đoán của những người bỏ tiền, bỏ sức ra làm ngay từ những ngày đầu tiên khi họ bắt đầu. Điều nực cười nhất, thường những kẻ mạnh mồm, sỉ vả… lại là những kẻ vô danh tiểu tốt nhất, thậm chí còn là những kẻ không đủ dung khí để chường mặt ra .
Studio Emobi chưa bao giờ ca cẩm rằng họ được gì, mất gì khi làm 7554, nhưng khi bị xúc phạm một cách thô lỗ thì có lẽ người ta cũng cần phải có phản ứng, họ cũng chỉ là những con người bình thường cũng ăn cơm, cũng thuốc lá, trà đá vỉa hè như bạn mà thôi. Có ai đó tự nhiên sỉ vả bạn, bạn có đứng yên nghe không, hay bạn cũng phải phản ứng lại.
Theo tôi biết, những người làm 7554 vẫn nhận họ thất bại về mặt doanh thu từ bán game, nhưng thành công hay thất bại dựa vào rất nhiều chỉ số chứ không phải chỉ có số tiền thu về từ bán đĩa game.
Khi người ta làm bất cứ việc gì đều có những mục đích nhất định và phải trả những cái giá nhất định.
Sau 3 năm cày cuốc vất vả, nhà sản xuất 7554 đã đạt được những mục đích lớn của họ:
Từ con số không, họ xây dựng được một đội ngũ có kinh nghiệm, có thể làm được những game chất lượng nhất định, một game hoàn thiện từ đầu tới cuối, có thể bán ra thế giới. (điều mà trước giờ ở VN chắc cũng không có mấy). Có thể nói là một nhóm nhỏ nhưng sản xuất một game quy mô lớn .
Khi làm 7554, Emobi muốn người chơi ủng hộ nhiều không chỉ vì nó là game made in Vietnam mà vì nội dung của nó là dựa từ lịch sử Việt Nam, chơi không chỉ là chơi game mà còn được tự nhiên ngấm lại những bài học lịch sử. Các bạn vốn luôn chê môn lịch sử là khô khan, luôn mong có game, phim, hấp dẫn như của Tàu, của Nhật làm về lịch sử nước nhà, họ đã tiên phong làm việc đó, và họ làm được, đấy có phải là thất bại?
Họ cũng đã có được sự ủng hộ khá đông đảo từ cộng đồng game thủ, dù chỉ là vài lời động viên qua bàn phím hay là những người thực sự móc tiền từ ví họ ra, trong đó rất nhiều người lần đầu tiên thực hiện việc bỏ tiền ra để sở hữu một phần mềm có bản quyền. Không chỉ có thế, giới báo chí truyền thông cũng hết sức ủng hộ 7554, các bạn có thể tin hay không thì tùy, gần như không có tiền để 7554 làm PR, vậy mà báo chí vẫn hết sức nhiệt tình ủng hộ, tin bài đăng tới tấp, có thể nói là 7554 cũng được coi trọng 1 chút. Bạn có thể coi thường những thứ mà cộng đồng trân trọng không? Nếu có thì bạn thật là ngoại hạng.
Một điều rất quan trọng nữa là đội ngũ Emobi cũng đã xây dựng được một thương hiệu có sự thuyết phục nhất định, tưởng chừng như phải đóng cửa nhưng họ vẫn có nguồn sống để tiếp tục hăng say làm việc, và chưa tới một năm họ lại cho ra đời một sản phẩm mới 2112. Một thể loại hoàn toàn mới so với dự án đầu tiên, từ offline chuyển qua online, từ FPS chuyển qua RTS. Có thể các bạn cho rằng những người làm dự án 2112 là mù quáng, là dở hơi, là dốt nát, có thể là các bạn đúng nếu 2112 được phát hành bởi Emobi. Nhưng đã có một công ty khác nhận phát hành 2112 là SOHA, điều này chứng tỏ 2112 có chất lượng nhất định, có khả năng hút người chơi, giữ chân người chơi. Không có tiềm năng thì chẳng nhà phát hành nào dại dột bỏ tiền ra cho Emobi làm gì phải không? Nói đến đây đủ để bạn thấy rằng 7554 là thành công hay thất bại. Nếu có tầm nhìn rộng hơn, ở tầm cao hơn, biết nhiều thông tin hơn thì chắc sẽ không có nhận định rằng 7554 là một nỗi ô nhục gì đó đâu nhỉ.
Nói những người làm 7554 là kém cỏi, bạn dựa vào đâu? Bạn dựa vào chất lượng của 7554 so với các bom tấn như COD, MOH??? Nếu đúng vậy thì chỉ có thể nói sự so sánh đó là quá khập khiễng.
Bạn đem một sản phẩm đầu tư vài trăm ngàn đô so với sản phẩm được đầu tư cả chục triệu đô? Bạn đem 30 con người chưa có kinh nghiệm, không được đào tạo bài bản, bắt đầu từ con số không so với hàng trăm (thậm chí có thể tính bằng đơn vị nghìn) người có kinh nghiệm từ 3-15 năm.
Còn về sự ủng hộ của người chơi, studio có lẽ chưa bao giờ cầu xin sự ủng hộ của người chơi, chưa bao giờ có ý định xin người chơi bỏ tiền ra mua thứ họ không cần. Có chăng là mong mọi người ủng hộ, muốn chơi game thì đừng dùng crack.
Chắc chắn Emobi cần rất nhiều sự ủng hộ những người quan tâm, họ cần có sự động viên để họ làm tốt hơn cũng như một đội bóng cần sự động viên của cổ động viên vậy. Như tôi đã nói, họ chỉ là những con người, mà là con người thì ai cũng cần sự động viên, khích lệ thì mới có thêm hung phấn để làm tốt hơn việc của mình.
Còn điều họ mong muốn nhất từ game thủ là gì, là hãy thật thoải mái trải nghiệm sản phẩm của họ, nếu thấy đáng thì bỏ tiền ra mua, thấy thích thì khen, thấy có gì chưa hay thì chê, muốn góp ý gì thì cứ góp ý. Hãy cư xử với nhau thật đẹp, thật văn minh. Đừng hack, đừng crack, đừng cheat. Cứ chơi đi, và hãy tận hưởng niềm vui của từng phút bạn bỏ ra để chơi game của họ.
Nói dông dài vậy thôi, chứ tôi nghĩ các studio game nói chung và cả Emobi cũng không đặt đối tượng như bạn vào trong tầm của khách hàng tiềm năng của họ đâu.
To các bạn ủng hộ Emobi và 2112, cùng chờ đến ngày Alpha để nhảy vào bụp nhau cho vui nào, tôi tin chắc 2112 là một game rất vui, rất dễ chơi và cũng rất khó giỏi. Đây là một game đơn giản nhưng giống như các môn thể thao, nó lại vô cùng nhiều đẳng cấp.
- - - Updated - - -
Quay lại tự hỏi xem mình đã tự làm được cái gì cho bản thân mình chưa ?