22 tuổi là công an mật :(

  • Thread starter Thread starter TTrCorp
  • Ngày gửi Ngày gửi

TTrCorp

Fire in the hole!
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
20/8/09
Bài viết
2,953
Reaction score
2,014
Mình tỏ tình với e sau 6 tháng theo đuổi, nhưng fail vì cách đây 1 tháng khi về quê e đã nhận lời làm bạn gái một người anh của bạn.

Lúc đó mình cũng hơi sốc, vì trc đó e có nói mình là định sẽ hướng em gái của ẻm vào ngành công an. Mình nói CA giờ ăn hối lộ, tham nhũng tè le vào làm gì. Ẻm nói rất ngây thơ là có người quen làm trong ngành nên biết sau này sẽ có văn bản tăng lương lên 6,7tr nên sẽ ko còn !@#$%^ gì đó nữa :3cool_shame:

Trc ngày sn ẻm 3 ngày, mình chở e đi học về rất cẩn thận nhưng vẫn bị 1 lũ vàng 4 đứa đứng cách ngã tư 50m theo hướng mình quẹo phải kéo vào với lí do chạy lên vỉa hè. Đường lúc đó là 10h trưa, đèn lại xanh, mình biết mình ko leo lề nên cãi tới cùng, rốt cuộc a đối chất với mình cũng chịu thua, quăng mình cái tội ko xi nhan, phạt 300k :9cool_pudency: Sau đó trc mặt e mình chửi bọn CA thậm tệ :(

Và giờ khi mình biết rõ bồ e là CA, lại là CA mật, mình đã hiểu rõ vì sao trc h e rất thix CA, mỗi lần mình chửi CA là mỗi lần mất điểm :(.

Nhưng bồ ẻm có 22t? Sao là công an mật dc :(

Mình còn 3 tháng học bên ẻm, năm sau thực tập mỗi đứa một nơi, sau đó ẻm sẽ về quê làm và ko gặp nhau nữa, mình chả biết sao nữa :9cool_pudency:
 
Chỉnh sửa cuối:
Không có cửa đâu chú ơi,khờ quá..........
 
^
^
CSGT thì hầu như ai cũng ăn tiền rồi. Nhưng từ đấy mà suy ra cả ngành CA ăn hối lộ tè lè là không đúng đâu đấy.
 
Kết cục của chú cũng là kết cục chung của những con gà thích làm "xe ôm không công" thôi. Tán đến 6 tháng mà kết cục vẫn fail, nó đã nói là nó có ny thì từ h mặc cha nó, bơ lác đừng có quan tâm hỏi han gì nữa. Chú cũng chỉ còn có 3 tháng, không đủ để xoay chuyển tình thế nên bố trí nghỉ.

Nói chung ca này a dự là chú nghề ngỗng cũng bình thường, không có gì cho gái thấy được một tương lai thu nhập dư dả cả.

Có điều a thấy hơi buồn cười, chú sợ gái đến nỗi không dám chửi cả những thằng làm cùng nghề với ny của gái????
 
Mình nói thiệt trừ khi ẻm cũng thành kiến công an như bác, chứ như cách bác nói về ngành công an thì đến người trung lập còn thấy kỳ chứ đừng nói người có "dính" với ngành công an ._.
 
Còn lại 3 tháng, lại đánh đồn có địch........... (Sau 6 tháng cưa cẩm không thành)

Thôi, chấp nhận sự thật đau thương đi bạn...
 
Nói chung là bạn có chửi, thì chửi mấy thằng ăn của bạn thôi, mấy thằng đấy nó mắc lỗi, mà bạn lôi cả cái ngành CA ra mà rủa, mình nghe còn thấy tức nữa là em kia co ny là CA :-j
 
mấy bạn hiểu lầm rồi, mình chỉ chửi 4 thằng đứng đường bữa đó thôi mà :|. Còn câu nói công an giờ hối lộ tè le là 1 câu cửa miệng ko cố ý, vì thực trạng ra sao thì xã hội lên án đầy rồi, mình cũng ko có ý gom đũa cả nắm.

6 tháng tán tỉnh là mình tính từ lúc làm bạn, lúc đó e nó chưa có ng` iu mà, nhà gần, học chung lớp thì lâu lâu chở đi thôi chứ cũng đâu có chở thường xuyên đâu. Dĩ nhiên có cảm tình thì mới nói chuyện, lúc thi xong thì quyết định tán, nhưng đang tán thì xui vì hè đến, ko gặp 2 tháng, giờ mới vào 1 tháng thì tập trung kết liễu :)

Dĩ nhiên mình là sv, làm éo gì chắc chắn tài chính dc cho e nó. Nhưng mình dc cái chịu học và đọc sách, trong lớp thì luôn dc tín nhiệm làm nhóm trưởng khi có project, bộ vậy thì éo dc yêu hả mấy bác :-<

Vấn đề là 22 tuổi liệu có làm công an mật dc ko hay e nó bị lừa? Let it go liệu có phải lựa chọn đúng :)

Có điều a thấy hơi buồn cười, chú sợ gái đến nỗi không dám chửi cả những thằng làm cùng nghề với ny của gái????

bạn đọc kĩ lại, mình có chửi khi bị bắt chứ chả đần đến mức bị nó móc tiền oan. Khi nó bắt mình tội xi nhan thì mình cũng bắt tụi nó show văn bản ra để rõ tội có đúng số tiền nó nêu ko và ghi biên bản đàng hoàng để về kho bạc nộp chứ ko ghi lên mấy tờ giấy tay nhỏ nhỏ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảnh sát mật là cảnh sát mặc thường phục chứ có quái đi đâu mà không làm được?:-??
 
Vì nó đang có người yêu ngon lành. Cậu có cái gì hơn người yêu nó để nó phải chú ý ko ? Chắc là ko rồi -))

Mà tính ra cậu cũng xui, hoặc có khi em này còn nhỏ nên vậy, chứ tôi thì gặp nhiều em, em nào cũng ghét CA, bị CA theo đuổi em nó từ chối thẳng thừng còn tâm sự đừng bao giờ dính vào CA -))
 
Chỉnh sửa cuối:
mới thấy cái topic trẻ em vn gan dạ nhất thế giới ko hiểu sao vào ko được giờ tìm chẳng thấy nữa. tò mò quá, có ai kịp copy lại chưa share cho ae đi.
 
^
^
mình là SV nên biết chẳng bằng ai, giờ còn đi học thì biết cố gắng thôi.

Sau khi biết mọi chuyện mình ko nt hay call làm phiền. Nhưng thix chơi 1 chuyện, yêu thì nó khác, mấy bác yêu thật rồi thì biết nó ko dễ để quên. Mà cũng nãn cái học chung lớp, sau khi tỏ tình fail xong thì mỗi đứa giáp mặt nó nặng nề sao đó, làm mình mún "let it go" mà cũng thấy rất bức rứt trong lòng.

Ẻm là gái quê, nói chuyện nhìu lúc ngây ngô, nhưng vì tính đó mà mình để ý rồi yêu luôn. Hồi xưa nói mình học xong sẽ ở lại tp làm vì có cơ hội hơn. Giờ yêu rồi chỉ muốn về quê...

Đây là box tâm sự, trút ra 1 tí cho nó thoải mái hơn. Mấy bác có ném đá hay ủng hộ gì thì mình cũng cảm ơn. Vì nếu trc giờ mình luôn cư xử hoàn hảo thì e nó iu mình rồi. Mặc dù nếu ko yêu thì mình luôn biết cách hài hước và thu hút với bạn bè, nhưng đã yêu thì bỗng mất tự chủ và nhiều pha ngu đột xuất, lời nói và cư xử vụng về... Hôm tỏ tình còn rặn vài câu đánh trống lảng mới thốt ra dc tiếng "anh yêu em".

Cảnh sát mật là cảnh sát mặc thường phục chứ có quái đi đâu mà không làm được?:-??
Chắc ko bác? Mình nghĩ là phải có nhiều kinh nghiệm, nghiệp vụ giỏi, biết đóng kịch và theo dõi đối tượng, còn cao siêu hơn thì làm tay trong như Wei Shen :-s
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảnh sát mật là An Ninh đó hả ? Hay là hình sự ?

An Ninh thì 22t làm được rồi, có gì lạ ?
 
Cảnh sát mật là An Ninh đó hả ? Hay là hình sự ?

An Ninh thì 22t làm được rồi, có gì lạ ?

vậy hả bác :( uhm, có lẽ mình lo bò trắng răng rồi :(
 
Hình sự quận 1. thằng bạn mình năm nay 23 đã làm dc 1 năm rồi này.
 
^ tks 2 bác trên nhiều đã cung cấp thông tin. Mọi thắc mắc cũng dc giải đáp, ko biết người nhỏ mình thích có tốt hay ko nhưng ít ra thì cũng nói thật nên phần nào an tâm, cũng chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa :)

Chuyện của mình chấm dứt ở đây dc rồi, cảm ơn mấy bác đã góp ý chân thành :)
 
Mình suốt ngày chửi mấy thằng cậu ấm đi du học về bán ô tô cho gia đình giàu sẵn trc mặt ng y sợ cái đếu gì :2cool_sexy_girl:

Mà chắc đ gì nó đã là cs mật thật. Biết đâu nó con cháu trong ngành về làm chân rót nước văn thư trong cục mật, hoặc chân gác cổng sứ quán nhưng về cứ chém cho hoành tráng.

Mới nghe đã sợ, đã tự ti thì làm ăn được cái đếu gì

Làm gì có thằng ca mật nào mà để ng y với 1 thằng đang cưa ng y mình biết được nó làm Ca mật :8cool_tire:
 
Chỉnh sửa cuối:
Có đấy :8cool_tire: Dân An Ninh giờ cũng đi khoe tùm lum, có gì đâu phải giấu. Trừ khi làm trong chuyên ngành tình báo, quân báo thì không được lộ ra thôi, chứ mấy bợn chuyên đi "xử lý" bọn phản động thì chả có gì phải giấu diếm cả
 
Làm bên an ninh thì nó cũng làm gì đến mức gọi là ca mật được hả bác :D
 
An Ninh mà không mật thì chả biết ngành nào mật :8cool_tire: Các chú ấy nhẹ thì chuyên về mấy bác buôn heroin (nằm vùng), tầm tầm thì đi khắp nơi nghe ngóng các chú thối mồm hay xỏ xiên chính quyền (nửa đêm đạp cửa xông vào là mấy chú này, cóc phải hình sự), lớn thì phản gián (như bác Bond ấy), còn 1 nhánh là bên quân báo (nhánh này không nên bàn lung tung :8cool_tire: chả cái mịa gì ghê gớm nhưng động vào mệt vào lắm)

An Ninh có cắm bên Công An nhưng Công An cóc có anh nào nằm bên An Ninh. Nếu xét theo nghĩa Công An là lực lượng bán vũ trang chuyên giữ gìn trật tự xã hội nhé. Công An mật là chỉ các chú hình sự chuyên đi nằm vùng, mấy chú này thường đánh nhanh rút gọn, không có nằm vùng lâu dài để lôi cả dây ra như mấy bố An Ninh
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top