wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
đệ ko đồng ý lắm với cách của huynh andromedashun (tên dài ngoẳng-mỏi tay bỏ xừ!) giải thích về áo cánh hạc-khăn lượt-quạt lông.
Đệ cho rằng thật sự KM ăn mặc như thế trên chiến trường vì ông lúc nào cũng cẩn thận cả, dùng binh đã tài lại còn rất cẩn thận nên ông ko lo bị quân địch xông thẳng vào và những lúc như vậy thì ông đều đã tính trước là cỗ xe đủ nhanh để quay đi mà chạy, mặc dù hiếm khi nào kế của ông ko thành nhưng lúc nào ông cũng phục sẵn 2-3 đạo quân chỉ đợi có biến là xông ra cứu, còn ko thì trợ chiến, nên Tư Mã Ý mới nói KM dùng binh hay nhưng chậm chạp wá là vậy!
Còn về vụ gió đông thì ko có gì lạ cả, KM đã nói với Lỗ Túc : làm tướng mà ko thông thiên văn, ko tường địa lí, ko rõ binh cơ thì đó là tướng xoàng, nên việc KM rõ thiên văn biết trước hôm đó là tiết xuân phân gió nam nổi dậy chứ ko có hô mưa gọi gió gì cả!
Về Bát trận đồ thì ko có ý kiến gì, chỉ biết đống đá xếp ở trước dòng Trường giang là có thật, có thể người đời sau dựng lên để tưởng nhớ ông, cũng có thể là ông thật sự dựng trận từ đó, và Lục Tốn bị lạc trong đó cũng ko có gì lạ ta cứ coi nó như một dạng mê cng dựng từ ngũ hành bát quái!
Đệ cho rằng thật sự KM ăn mặc như thế trên chiến trường vì ông lúc nào cũng cẩn thận cả, dùng binh đã tài lại còn rất cẩn thận nên ông ko lo bị quân địch xông thẳng vào và những lúc như vậy thì ông đều đã tính trước là cỗ xe đủ nhanh để quay đi mà chạy, mặc dù hiếm khi nào kế của ông ko thành nhưng lúc nào ông cũng phục sẵn 2-3 đạo quân chỉ đợi có biến là xông ra cứu, còn ko thì trợ chiến, nên Tư Mã Ý mới nói KM dùng binh hay nhưng chậm chạp wá là vậy!
Còn về vụ gió đông thì ko có gì lạ cả, KM đã nói với Lỗ Túc : làm tướng mà ko thông thiên văn, ko tường địa lí, ko rõ binh cơ thì đó là tướng xoàng, nên việc KM rõ thiên văn biết trước hôm đó là tiết xuân phân gió nam nổi dậy chứ ko có hô mưa gọi gió gì cả!
Về Bát trận đồ thì ko có ý kiến gì, chỉ biết đống đá xếp ở trước dòng Trường giang là có thật, có thể người đời sau dựng lên để tưởng nhớ ông, cũng có thể là ông thật sự dựng trận từ đó, và Lục Tốn bị lạc trong đó cũng ko có gì lạ ta cứ coi nó như một dạng mê cng dựng từ ngũ hành bát quái!