3 năm, có chờ nỗi ko?

Silksword9

T.E.T.Я.I.S
GameOver
Waiting to respawn
Lão Làng GVN
Hai người yêu thương nhau xa mặt cách lòng sau 3 năm ko dt ko lên mạng thỉnh thoảng chi gặp nhau vài lần thì sau này có thành vợ chồng dc ko?Nhất là 2 người chưa hề biết mặt nhau, mình gặp cô ấy một cách tình cờ cô ấy ở Biên Hòa mình ở HCM, cô ấy và mình chỉ mới nt và chat với nhau dc vài ngày nhưng ko hiểu sao cả mình và cô ấy đều cảm thấy giửa 2 người có 1 thứ tình cảm đặt biệt.Mình và cô ấy cũng đã thổ lộ cho nhau và 2 đứa đều thấy hạnh phúc, mình là mối tình đầu của cô ấy 1 con người đáng yêu và luôn vui vẻ .Nhưng rồi mùa hè cũng qua đi và cô ấy năm nay vào lớp 10, cô ấy nhắn tin tạm biệt mình và nói rằng còn 3 năm học phải hoàn thành và sẻ ko dc phép lên mạng hay dùng dt nữa, cô ấy nói sẻ ko quên mình và mong mình cũng vậy sau này nối có duyên sẽ tìm lại mình.Mình ko tin gọi ngay cho cô ấy thì gặp mẹ cô ấy, bà nói nội dung tương tự ko muốm cô ấy chat với mình hai đứa nên tập chung học hành.Mình phải làm gì bây giờ, chờ đợi 3 năm thỉnh thoảng chỉ gặp nhau 1 lần chờ đến khi học xong mới dc ở bên nhau?
 
Quên em nó đi,mình ko tin là 3 năm mà em nó ko nghĩ đến người khác

em nó muốn chia tay đấy
 
"Chờ đợi là hạnh phúc" ;)). Nói vậy thôi trong lúc chờ cũng kiếm thêm việc ngoài giờ.......Đi tìm vài cái "hạnh phúc" lẻ tẻ khác :D
 
hai người còn chưa thật sự là ng yêu mà bảo đợi 3 năm :|
mà kể cả là người yêu còn chưa chắc gì làm được điều đó chứ đừng nói
 
thôi bị gia đình cấm rồi thì xin nói lời chia tay la vừa
đừng mơ mộng nữa ......... muốn thì chờ thử 1 năm thôi đảm bảo kết quả mĩ mãn :))
 
ko xài đt ko lên mạng thì dùng cách cổ điển mà ông bà ta hay lầm ngày xưa ấy =))
h bạn gọi điện cho má nó,khóc lóc thảm thiết bảo cho gặp em lần cuối,nếu ko mai thời sự có tin về cháu là tại bác,đảm bảo bà ấy p đưa thoy :))
sau đó gặp rồi thì cố nói cho thật u sầu vào :" anh ko thể nguôi nhớ em,vẫn ước mong tuơng lai sẽ có em,vậy nên xjn em cho anh địa chỉ nhà để anh có thể viết thư liên lạc với em " =))
em nó sẽ cảm động mà cho thôi :))
đến lúc đấy thì viết thư đều đều,lâu lâu làm vài bức "huyết thư" cho em nó cảm động =))
 
cô ấy nhắn tin tạm biệt mình và nói rằng còn 3 năm học phải hoàn thành và sẻ ko dc phép lên mạng hay dùng dt nữa, cô ấy nói sẻ ko quên mình và mong mình cũng vậy sau này nối có duyên sẽ tìm lại mình.

Ngụy biện ...
 
"Ngày xưa cua nhau ông bà ta hay biên thơ
Ngày nay ngon ơ nhờ za hu mét sen zơ
Tình yêu trong fim sao mà như là mơ
Ngoài đời tay chat, tay kia cầm hamburger"

1/ Ko nt, ko chat dc thì viết thư đi :">, ko thì thỉnh thoảng gặp nhau được thì ráng giữ vào những ngày gặp đó
2/ Đúng là xa nhau như zị 3 năm thì khó lắm, ko chắc dc gì đâu, nên suy ngĩ kĩ :-?
 
TRời ạh rung cảm đầu đời cũng nên ???? Thôi để con người ta học lo tương lai đi, nếu thật sự có duyên thì ....Nhưng không dám chắc 3 năm học biết bao là bạn trai, bạn có tranh giành nổi không nào ??? với lại "còn 3 năm học phải hoàn thành và sẻ ko dc phép lên mạng hay dùng dt nữa.." thôi rồi ...
 
Chỉnh sửa cuối:
đúng là tình ảo. Mà thôi, quên đi!!! Mới lớp 10 thì lấy gì sâu đậm hay yêu đương mà chờ với đợi!
 
3 năm chờ 1 mối tình, lớp 10 làm gì tình cảm sâu đập dữ vậy 0_o
 
^
- Quá đúng :)) ....... Tưởng là sinh viên hay đi làm gì rồi ấy chứ :-" ....... Dẹp đi cho êm chuyện nào, không thôi là có thêm 1 topic Thất tình :-" .......
 
Thứ này đâu gọi là tình yêu, nhắm chờ đc thì chờ, đừng đặt nặng vấn đề quá, đời còn dài, rồi đến lúc nào đó sẽ gặp nửa kia của cậu thôi.
 
Ngụy biện ...
Là sao hả anh?:(
3 năm chờ 1 mối tình, lớp 10 làm gì tình cảm sâu đập dữ vậy 0_o
Tuy mới nói chuyện ko lâu nhưng quan điểm sống của tụi em giống nhau lắm.:(

Thứ này đâu gọi là tình yêu, nhắm chờ đc thì chờ, đừng đặt nặng vấn đề quá, đời còn dài, rồi đến lúc nào đó sẽ gặp nửa kia của cậu thôi.
Mới nguôi ngoai dc mối tình đầu 2 tháng thì lại gặp vụ này.=((
 
3 năm mà bh em nó mới vào lớp 10 hả:)) lại còn tính cưới xin nữa chứ! Thôi, đi tìm hp # đi chủ tp:))
 
Ẹc đã thế còn là tình yêu qua mạng, khó mà tin tưởng lắm cậu à. Bỏ đi đừng hy vọng trong mong điều đó + nhỏ đó lớp 10 thì thiếu chín chắn... Nói chung đừng hy vọng để rồi thất vọng
 
Back
Top