3 năm, có chờ nỗi ko?

Tình cảm thoáng qua thôi, người ta cũng hay gọi là say nắng ý mà. Cứ bình tâm lại, đừng nghĩ nhiều đến nó, bạn sẽ cân bằng lại cuộc sống thôi. Còn nếu được, hãy cứ giữ mối quan hệ bạn bè, từ từ tìm hiểu nhau thêm đã. Tương lai như thế nào, đừng tính trước, cũng đừng quan tâm nhiều quá đến chuyện đó. Vì chẳng ai nói trước dc tương lai đâu.


Mà nếu còn đi học thì, tốt nhất là cứ tập trung học đã, học xong yêu vẫn chưa muộn đâu ^^
 
Suy nghĩ ban đầu sẽ là có thể chờ đợi đc, sau đó 1 tháng sẽ là ko thể và muốn yêu đứa khác ngay, tuổi trẻ mà, với cả tình cảm online chỉ là thoáng qua, trừ khi bạn gặp mặt nhau ngoài đời thật thì mới nên trân trọng nó, 1 tuần ko chat là chán rồi chứ đừng nói 3 năm có thể đợi đc :))
 
cô ấy nhắn tin tạm biệt mình và nói rằng còn 3 năm học phải hoàn thành và sẻ ko dc phép lên mạng hay dùng dt nữa, cô ấy nói sẻ ko quên mình và mong mình cũng vậy sau này nối có duyên sẽ tìm lại mình.

xét hàm số ta có các nghiệm sau

x1 = hời hợt, giả tạo
x2 = không yêu
 
kệ...
3 năm có bao nhiêu đâu \m/
cậu mới lớp 10, trồng cây 3 năm đợi 1 ngày hái quả
trong khi đợi cây lớn, dưới bóng cây cậu vẫn có thể trồng trọt rau ngắn ngày hoặc gà thả vườn mà :">
sau 3 năm mà cây hôk ra quả đc thì ta lại đốn nó đi, trồnng cây khác \m/
 
trồng cây tình bạn cho chắc ăn bạn ạ:)
còn 3 năm nữa muốn nảy quả tình yêu thì lúc đó mới là lúc quyết định :)
 
TRời ơi là trời sao biết chắc là 3 năm, lỡ con bé học luôn 3 hay 5 năm đại học hay Cao đẳng gì đấy thì bây giờ ko phải là 3 năm nữa rồi !!!!=)) Có nước chờ mọt rong ???
Tuổi trẻ nó bồng bột thế đấy !!
 
xin lỗi mình lạc đề tí, bạn trungdt05c cho mình hỏi cái sign của bạn đúng sai chỗ nào vậy, ngồi nhìn cả buổi chẳng ra gì :(
 
Hôm qua lên nhà gặp em nó hai đứa nói chuyện hơn 3 tiếng:(, em nó với mình buồn lắm.
 
Back
Top