3 ngày tưởng niệm các nạn nhân sau trận động đất

Status
Không mở trả lời sau này.

Taki Maekawa

The Warrior of Light
Tham gia ngày
15/3/03
Bài viết
2,198
Reaction score
0
Trận động đất lịch sử đã cướp đi vô số sinh mệnh của người dân Trung Quốc và đẩy hàng triệu người vào cuộc sống âm u. Những ngày qua, toàn thế giới đã hướng về đất nước đông dân nhất với tất cả tấm lòng cầu mong người dân Trung Quốc sớm vượt qua những thời khắc khó khăn này. Từ ngày 19/5 đến 21/5 sẽ là ngày mặc niệm của toàn dân Trung Quốc, bên cạnh đó ngành công nghiệp game online của Trung Quốc cũng đã quyết định đóng của trong vòng 3 ngày 19, 20 và 21/5. Trong thời gian này, tất cả server của tất cả các game online tại thị trường Trung Quốc đều sẽ tạm ngưng và tất cả mọi game thủ lẫn nhà phát hành lẫn nhà sản xuất đều tỏ lòng hỗ trợ của mình bằng các chương trình quyên góp tiến hành bằng khá nhiều hình thức. Cho đến hiện nay, tổng số tiền giới game quyên góp được đã hơn 60 triệu NDT (khoảng 120 tỷ VND).

Trong 3 ngày đóng cửa server đã khiến cho một số game sẽ phải dời ngày ra mắt phiên bản mới hoặc tiến hành close beta (như Tân Tru Tiên trước đó đã xác định 21/5 sẽ tiến hành CB phiên bản mới). Cổng thông tin 17173 cũng đã để trang chủ của mình màu trắng và đen để tỏ lòng đến những nạn nhân đang phải trải qua những giây phút khó khăn. Tất cả các guild lớn cũng đã đồng loạt gởi lời chúc tốt lành đến những nạn nhân trong cơn động đất.

Trong 3 ngày này, tất cả giới game Trung Quốc đều hướng về những vùng đất gặp nạn. Game thủ vẫn là những con người đầy lòng yêu thương và quan tâm đến cộng đồng chứ không chỉ biết suốt ngày chơi game. Dù chỉ là một tấm lòng nhỏ, tập thể thành viên guild Final Destination và cổng thông tin MMO.vn gởi lời chia sẻ đến những người bị nạn và đang phải trải qua những tháng ngày gian khó nhất, chúng tôi hy vọng mọi điều không tốt sẽ sớm qua đi và cuộc sống yên lành với những nụ cười sẽ sớm trở lại với mọi người.

theo mmo.vn (chi tiết tại đây)

Game thủ cũng nên quan tâm đến cộng đồng một chút :'>,mấy hôm nay liên tục theo dõi tivi đài Trung Quốc, nhiều lúc rơi nước mắt cảm động, nhân dịp cộng đồng game bên Trung Quốc tạm ngưng 3 ngày để tưởng niệm những người đã mất, Taki cũng viết một bài và hy vọng mọi người cùng chia sẻ.
 
50k mạng đã ra đi + hơn 30k mạng bên Mianmar quá kinh hoàng ! VN nằm gần 2 nuớc này và may mắn cho ta là chưa có gì xảy ra .
 
dân châu á đúng là quá khổ , thiên tai địch họa liên miên hết bão lụt đến động đất dịch bệnh. đã nghèo còn mắc cái eo
 
50k mạng đã ra đi + hơn 30k mạng bên Mianmar quá kinh hoàng ! VN nằm gần 2 nuớc này và may mắn cho ta là chưa có gì xảy ra .

100k mạng ở Mianmar chứ :|...........
 
dân châu á đúng là quá khổ , thiên tai địch họa liên miên hết bão lụt đến động đất dịch bệnh. đã nghèo còn mắc cái eo
châu phi thì chết đói + dịch bệnh
châu âu thì khủng bố
châu mỹ thì lai lai giữa á với phi:|
nơi nào cũng thế thôi
 
sao thiên tai cứ liên tục xảy ra ngày càng nhiều vậy:|dấu hiệu của suy thoái môi trường đây :|
 
link die...:|
hum trước đọc báo còn nghe Thanh Niên bảo là sẽ có bảo đổ vào Đồng bằng sông cửu long.. nguy cho tớ thật...=,="
 
Ko biết trái đất còn trụ nổi bao lâu nữa đối với con người=((
Nên giờ nó mới lụt,động đất,núi lửa.....thế này thì chịu sao nổi.
 
Đáng phải vui lên chứ ;)) Lúc đám BC bắn ngư dân NC thì ai tưởng niệm ;))
 
Trong thiên tai , con người tuy rất nhỏ bé , nhưng chính vì lòng nhân ái khiến con người to hơn .

Những người ngày đêm tìm kiếm nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát , bất chợt phát hiện một phụ nữ nằm dưới đống gạch , nhưng đã quá trễ , cô ta đã ko còn nhịp thở . Người phụ nữ này chết ở tư thế kiểu quỳ lạy , phần thân nằm sụp xuống .

Nguời phát hiện cô ta thò tay xuống dò thám , và phát hiện một em bé vài tháng tuổi nằm dưới bụng cô ta vẫn còn sống , do đc sự che chỡ của người mẹ mà bé ko hề bị một chút sây xước .

Sau khi cứu bé ra , mọi người phát hiện cái điện thoại di động trong túi xách do người phụ nữ đó để lại , trong điện thoại có một đoạn tin nhắn "nếu con còn sống , hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều" .
 
Trong thiên tai , con người tuy rất nhỏ bé , nhưng chính vì lòng nhân ái khiến con người to hơn .

Những người ngày đêm tìm kiếm nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát , bất chợt phát hiện một phụ nữ nằm dưới đống gạch , nhưng đã quá trễ , cô ta đã ko còn nhịp thở . Người phụ nữ này chết ở tư thế kiểu quỳ lạy , phần thân nằm sụp xuống .

Nguời phát hiện cô ta thò tay xuống dò thám , và phát hiện một em bé vài tháng tuổi nằm dưới bụng cô ta vẫn còn sống , do đc sự che chỡ của người mẹ mà bé ko hề bị một chút sây xước .

Sau khi cứu bé ra , mọi người phát hiện cái điện thoại di động trong túi xách do người phụ nữ đó để lại , trong điện thoại có một đoạn tin nhắn "nếu con còn sống , hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều" .

Đọc bài này xúc động quá :(( nhìn hình ảnh TQ bị thiên tai mình cũng hiểu nỗi đau của dân tộc họ .. người mẹ bất lực nhìn đứa con thoi thóp kẹt trong đống đổ nát, đưa tay ra với tới mẹ ...
 
Mãi mãi không quên sự kiện những ngư dân của nước ta đã bị AI hạ sát.
Ai có thể dẹp bỏ hận thù để bày tỏ lòng nhân ái được thì cứ làm , riêng tôi thì không.
Có thù phải nhớ.
 
hehe suy nghĩ của bạn cũng đúng, và nếu xét về lịch sử 4000 năm thì không chỉ có vài ngư dân đâu :D
nhưng đây không phải là nơi bàn về chính trị, mong bạn chú ý hơn đến những bài viết của mình.
Trong thế giới của toàn cầu hóa hiện nay, mọi người xích lại gần nhau hơn, việc bày tỏ lòng nhân ái đối với những người gặp thiên tai trên thế giới cũng là một việc nên làm, để thể hiện thiện chí của chúng ta
------
cổng thông tin mmo.vn của bác Taki hơi khó vào, và nội dung hình như hơi hướng về TQ nhiều quá
 
Người ta đang thương tiếc cho những người gặp thiên tai mà ông aduka nói gì chẳng hiểu được, chuyện ông nói thì liên quan gì đến 50k mạng sống đã mất đi trong tíc tắc kia chứ, biết bao nhiêu trẻ em, người già, phụ nữ... tôi nghĩ đầu óc bạn đang có vấn đề nếu không động một chút thương xót nào X(
 
Mãi mãi không quên sự kiện những ngư dân của nước ta đã bị AI hạ sát.
Ai có thể dẹp bỏ hận thù để bày tỏ lòng nhân ái được thì cứ làm , riêng tôi thì không.
Có thù phải nhớ.
::) Căm thù mù quáng thế thì có hại cho cậu thôi.
 
Nước nào bị chứ riêng China thì xin lỗi không có 1 tí gì cảm động. Lúc họ bắn giết người Việt mình họ có cảm đông không mà mình phải cảm động.
 
Người ta đang thương tiếc cho những người gặp thiên tai mà ông aduka nói gì chẳng hiểu được, chuyện ông nói thì liên quan gì đến 50k mạng sống đã mất đi trong tíc tắc kia chứ, biết bao nhiêu trẻ em, người già, phụ nữ... tôi nghĩ đầu óc bạn đang có vấn đề nếu không động một chút thương xót nào X(

Chắc mình cũng có vấn đề rồi, chả cảm thấy gì cả :whew:
 
Nếu chỉ đọc bài trên cùng thì đúng là chưa có cảm giác gì... Nhưng đến bài bên dưới của 我的電腦 thì lại khác... Hi vọng họ có thể chóng qua được chuyện này.
 
Quả thật thằng Pháp nó khôn thiệt........
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top