30/4

Edward Elric

Fullmetal Alchemist
Mình đang ở HCM, có quen dc 1 bạn gái dễ thương lắm, tụi mình hẹn là 30/4 sẽ đi chơi với nhau. Và mình cũng định sẽ tỏ tình luôn :D.

Nhưng vấn đề là mình không biết đi đâu hết :((

Vì mình muốn đổi mới so với những cuộc hẹn thông thường, đi mall, coi phim, ăn uống trong đó thì nhàm chán quá, mình với người yêu ai cũng hay đi như vậy hết (mặc dù không phải đi với nhau). Muốn đổi mới là để không nhàm chán với lại muốn tạo được một kỷ niệm đẹp với nàng :D.

Có ai có cao kiến là nên làm gì trong ngày trọng đại này không :))? Giúp mình với :p
 
Rủ em ấy về nhà chơi đánh bài ăn cháo là có kỉ niệm đẹp ngay :">

Lượn xuống Vũng tàu 1 ngày đi bác
Kẹt xe.
 
Nhà nghỉ , 1 địa điểm rất tốt để ghi lại kỷ niệm " lần đầu tiên " :">

This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 5 seconds.
 
Mình đang ở HCM, có quen dc 1 bạn gái dễ thương lắm, tụi mình hẹn là 30/4 sẽ đi chơi với nhau. Và mình cũng định sẽ tỏ tình luôn :D.

Nhưng vấn đề là mình không biết đi đâu hết :((

Vì mình muốn đổi mới so với những cuộc hẹn thông thường, đi mall, coi phim, ăn uống trong đó thì nhàm chán quá, mình với người yêu ai cũng hay đi như vậy hết (mặc dù không phải đi với nhau). Muốn đổi mới là để không nhàm chán với lại muốn tạo được một kỷ niệm đẹp với nàng :D.

Có ai có cao kiến là nên làm gì trong ngày trọng đại này không :))? Giúp mình với :p
kiếm chiếc 500cc ra Phú mỹ hưng chạy 200km/1h thế là sẽ có ngay một kỉ niệm khó quên :'>


(đi câu cá đi , 30/4 này tui cũng đi câu cá với ng iu này )
 
Lễ thì đi vòng vòng trong thành phố thì may ra , chứ đâu cũng kẹt và bị chém ...
Góp ý là đi vào buổi chiều , ra khu Phú Mỹ Hưng hoặc Nam Sài Gòn , cảnh đẹp lại mát mẻ , trống trải ... :D
 
Đêm 29 gọi điện hỏi ẻm qua nhà ẻm ngủ được không. Chịu thì ngủ với ẻm qua hết ngày 30. :o3
 
Tỏ tình vào ngày đó chính là một kỷ niệm rồi. Đẹp hay không thì phải coi có thành công không đã!

Ở TP này thì cứ chạy vòng vòng cũng đủ vui rồi. Thích ấn tượng khó phai thì ghé nhà hàng Pháp làm 1 bữa thịnh soạn, có hoa hồng và rượu vang, có nghệ sĩ kéo violin kế bên, ôi, không còn gì có thể ấn tượng hơn (túi tiền của bạn) :'>
 
tớ có kỉ niệm ngày xưa là đâm vào cột đèn khi chở em ấy, kỉ niệm khó wên thật... Giờ nhắc lại vẫn còn thấy buồn cười.
Tiếc là giờ mỗi người 1 nơi rồi
30/4 ở nhà ngủ thôi :'>
 
Back
Top