300: Rise of An Empire (2013)

  • Thread starter Thread starter TDK88
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình xem đánh giá cái này cao hơn phần 1, phần 1 tập trung xây dựng Leonidas và đội quân imba quá, chiến thuật thì chả có mấy chủ yếu đứng chặn chokepoint.

Phần 2 xem chiến thuật có đủ + nhạc nhẽo kích dục hơn hẳn, ít ra xem còn thấy rõ em Artemisia ngang cơ với Themistokles.

Người ta có câu "Lấy ít địch nhiều không gì bằng ngăn sông cách trở" <---Không chiến thuật thì là gì,nếu có sức trâu không thôi thì làm sao 300 quân có thể cầm cự với mấy trăm ngàn quân lâu đến vậy

P2 đầu phim coi còn được được cuối phim có chiến thuật gì đâu,chỉ là hành động tự sát,vô tình đầu lình đứng gần đó và vô tình thích solo 1 vs 1.Chứ còn chỉ mà đứng trên núi chỉ tay 5 ngón thì anh main chỉ có chết,không cắt đầu thống lĩnh thì làm sao đám Ba Tư xuống sĩ khí bỏ chạy được
 
Chỉnh sửa cuối:
P2 đầu phim coi còn được được cuối phim có chiến thuật gì đâu,chỉ là hành động tự sát,vô tình đầu lình đứng gần đó và vô tình thích solo 1 vs 1.Chứ còn chỉ mà đứng trên núi chỉ tay 5 ngón thì anh main chỉ có chết,không cắt đầu thống lĩnh thì làm sao đám Ba Tư xuống sĩ khí bỏ chạy được

Bây giờ bà hoàng hậu nghe nói huy động hết thủy quân để đánh Ba Tư là đã ngán ngẩm k muốn giúp thì buộc Thermis phải liều mạng thôi. Toàn bộ lực lượng Sparta đều nhằm vào thuyền của em boss cuối Artemisia đấy chứ có vô tình sô lô sô liếc gì đâu.
Mà thực ra nếu sô lô chưa chắc Ther đánh lại Artemisia, có lẽ đoạn cuối ẻm đã có tình cảm nên nhường Ther vài chiêu + thấy hoàng hậu thân gái bôn ba nơi chiến trường nên tội nghiệp chăng?
Tùy sở thích thôi chứ tôi thích phần này hơn p1.
 
Cuối phim thấy thuyền Ba tư ngập biển,anh main dùng có 3-4 chiếc ủi vào được thẳng tới thuyền boss?P2 ko thích bằng P1 nhưng lại kết anh main P2 hơn,anh ấy có "đầu óc" hơn main P1 :)) nhất là khoảng showtime "chiếc nón kì diệu".Ra chiến trường còn có gái để chơi nữa chứ ghen tị vl
 
Người ta có câu "Lấy ít địch nhiều không gì bằng ngăn sông cách trở" <---Không chiến thuật thì là gì,nếu có sức trâu không thôi thì làm sao 300 quân có thể cầm cự với mấy trăm ngàn quân lâu đến vậy

Có mỗi cái dựng phalanx formation đứng chặn chokepoint chứ có gì nhiều mà tán dương. So với phần 2 từ flanking cho tới thả bait chả nhiều chiến thuật và đầu óc hơn là gì.
 
P1 hay mình k có gì để phản đối, combat nhìn đã mắt nhất thời đó, có điều ông vua Leonidas thích la hét quá, bọn binh sĩ đi chung sớm muộn gì cũng điếc tai thủng màng nhĩ.
P2 này đồng ý màn 2 cha con thấy nó gượng ép, ko gây cảm động bằng p1 nhưng nó đề cao đầu óc của nam chính & tạo những trận thủy chiến hoành tráng máu me lai láng quá đạt rồi còn gì.
Tiếc là nó k gây ấn tượng mạnh bằng P1 nên nhiều bác xem xong bảo chán đó thôi.
Còn em Eva thì mình đã kết ẻm từ hồi Dark Shadows rồi, một vai nữ điên điên khùng khùng ác ác mà nhìn hot chán ;;)
Nghi là cảnh 2 đứa nó vừa làm tình vừa cấu xé nhau trên thuyền là độ ý tưởng Barnabas vs Angelique diễn cảnh phòng the đến nỗi sập giường, bể tường =))
 
Chỉnh sửa cuối:
eva green dạo gần đây thấy gò má hõm sâu quá, mất đẹp :9cool_haha:...
 
Phần II không thả vài con quái vật cho chiến nhỉ , chả bù phần I có dc vài con Voi với Tê Giác + vài thằng biến thái :6cool_sure:
Túm lại , kết phần I hơn vì những quả che khiên bọc lót cho Team , nhìn rất pá đạo :3cool_shame:
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần II không thả vài con quái vật cho chiến nhỉ , chả bù phần I có dc vài con Voi với Tê Giác + vài thằng biến thái :6cool_sure:
Túm lại , kết phần I hơn vì những quả che khiên bọc lót cho Team , nhìn rất pá đạo :3cool_shame:

đúng là phần 2 như cục shit í, chỉ làm mấy cái máu văng là đẹp, cứ tưởng đc xem thằng xer nó pk như lào, ai ngờ cũng toàn chém gió
 
Mới kéo HD coi cũng ổn, thích quả dzú:2cool_sexy_girl:, vậy đỡ gay hơn khi phim toàn cơ bắp mồ hôi dầu.

Điều khó chịu trong phim là nội dung nhảm, ghét cái tư tưởng tự do kiểu Mỹ, tướng Athen ko epic lắm, boost sĩ khí chiến sỹ ko đạt gì hết.

Bọn Mỹ làm phim thế nào cũng nhồi sọ khán giả, cái vụ bọn cảm tử ôm bom rõ ràng là ám chỉ quân khủng bố Ả rập thòi nay
 
Phim nào mà đề cập tới thì nó lại chẳng nhét mấy cái bài "dân chủ" , "tự do" vào .
Kiểu tẩy não ngầm thế nên thanh niên yêu Mỹ cũng không ít đâu =)) .

Phần 1 anh Leonidas tuy có kêu tự do nhưng nổi nhất là cái hồn dân Spatar máu lửa anh Leonidas nói nhiều câu mà ngay cả khán giả xem film cũng "lên lửa" , qua phần 2 cha nội Thes toàn ca như trả bài ...coi mấy đoạn kêu gọi sĩ khí mà mình thấy buồn ngủ .
 
Chỉnh sửa cuối:
^Giờ thì thằng éo nào mồm chả hô hào là dân chủ tự do chứ có phải riêng gì thằng Mẽo đâu

Bọn Athen toàn đánh bằng Milita Hoplite thì lấy đâu ra cơ bắp khiên khủng như bọn lính nhà nghề của Sparta cho các bác xem. Đồng chí Thes dùng toàn lính nông dân ko chưa nâng cấp mà ko dùng tí chiến thuật thì vỡ cả alo còn gì. Khúc cuối Athen bị đập cho nát bươm ra, Thes còn cái gì để mất nữa đâu. Ai coi cái bản 300 Spartan hồi năm 90 sẽ thấy cái phần 2 cũng lấy ý tưởng đội hình tam giác xông vào giết tướng, có điều lần này trên biển và lần này giết đc. Em Artemisia thấy ăn phải phục kích ko trở thuyền lại đc nên mới chịu chết, đáng mặt chủ tướng, chứ còn cảm tình gì thì chắc là ko. Khúc đó mà ko có viện quân thì em này thịt anh Thes là cái chắc
 
Chỉnh sửa cuối:
:1cool_choler::1cool_choler: Phim nhảm bà cố luôn ( bắt đầu nhảm từ khúc chơi em Eva trên thuyền ) làm sụp đổ hình ảnh phim 300 , đc mỗi khoản xem vếu của Eva
 
Thế có 300 mạng thì theo cậu nên dùng chiến thuật nào, đội hình gì để đương đầu với quân Ba Tư , qua phần này vẫn miêu tả quân đội Sparta là bá đạo nhất vùng còn gì, mà hình như phần này do vua chết nên cả đám đổi sang áo choàng đen thì phải.
Có 1 bản 300 spartans làm năm 198x có chiến thuật rõ ràng đấy, độ hoành tráng cũng ko kém cạnh đâu. Bản 300 P1 công nhận toàn siêu nhân.
 
Phim nào mà đề cập tới thì nó lại chẳng nhét mấy cái bài "dân chủ" , "tự do" vào .
Kiểu tẩy não ngầm thế nên thanh niên yêu Mỹ cũng không ít đâu =)) .

Phần 1 anh Leonidas tuy có kêu tự do nhưng nổi nhất là cái hồn dân Spatar máu lửa anh Leonidas nói nhiều câu mà ngay cả khán giả xem film cũng "lên lửa" , qua phần 2 cha nội Thes toàn ca như trả bài ...coi mấy đoạn kêu gọi sĩ khí mà mình thấy buồn ngủ .
Chúng mày không yêu Mỹ thì chẵng lẽ đi yêu Tàu à. Mới bị thằng Tàu phá ngoài biển Đông, thì đã lên tiếng kêu Mỹ giúp đỡ.
 
phim hay mà vào đọc 7 trang toàn thấy chê , khó tính quá đồng ý là ko ấn tượng như p1 nhưng hay hơn khối phim
vừa đi rạp về , tiếc tiền vãi

cảnh nóng bị xóa hết thì ko vấn đề nhưng bất mãn main chính vãi

chơi gái ko trả tiền còn kill e cũng đc đi. cơ mà sao a xấu trai thế , mặt ko cá tính, tính cách cũng ko ấn tượng . trông main nữ đẹp gái show hàng với xerxes có dáng đi đánh mông gợi cảm như phụ nữ còn đáng xem hơn a , chưa kể cái thằng ku nam phụ trong cũng chán ko thể tả

nội dung chả có chiến thuật như p1 ,đoạn cuối cậy đông bao vây thuyền chúng no mà dám đặt cái tên phim 300 .ăn theo vãi ==
mặt nam main vậy mà chê xấu nựa
 
phim hay mà vào đọc 7 trang toàn thấy chê , khó tính quá đồng ý là ko ấn tượng như p1 nhưng hay hơn khối phim

mặt nam main vậy mà chê xấu nựa
Xem rạp bị cắt mới ức chế, xem HD thì nói làm gì
Phàn này thua kém phần 1 rõ ràng trên tất cả các phương diện + cắt bao nhiêu cảnh -> fail
 
Back
Top