5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
so sánh khoảng "đạp đá" với NP thì dù la VVĐ cũng chưa thể , huống chi VL ;))
 
Lộn rồi ông, Biệt Ly xịn là do từng mảnh ghép lại thành cái rương hoàn chỉnh, ko hề rỗng ruột đâu :o

Cái này thì tui nhìn hình thấy thía :hug: chứ ko phải là truyện nó nói thía
Mà truyện này bác MVT bịa cũng buồn cười , đánh nhau toàn thua kiểu lãng nhách , thua vì 1 lí do vớ vỉn nào đó :D
 
Cái này thì tui nhìn hình thấy thía :hug: chứ ko phải là truyện nó nói thía
Mà truyện này bác MVT bịa cũng buồn cười , đánh nhau toàn thua kiểu lãng nhách , thua vì 1 lí do vớ vỉn nào đó :D

Công nhận
Hình như chưa có một trận nào đánh được lâu và hoành tráng, toàn do chênh lệch quá lớn hay giả vờ thua hoặc vì một nguyên nhân gì đấy mà một người bị thất thế thấy rõ
 
Đúng là cho đến nay chưa có trận nào đánh ra hồn cả, toàn thua vì 1 lý do nào đó ko. Ko biết đến lúc nào mới có 1 trận cỡ Phong Vân vs Đoạn Lãng nhỉ :))
 
Xem tập mới rồi ! Thấy vô lí bỏ xừ ! Nói TMBQ luyện công dục tốc bất đạt nên bị tẩu hỏa nhập ma thì còn có lí , chứ vì Biệt Li thiều 1 mảnh mà bị tẩu hỏa nhập ma thì thật là phét quá đáng . Chứ trước đây Vô Lệ dùng Biệt Li luyện công thiếu hẳn thanh Lệ Ngấn kiếm mà luyện có thấy là sao đâu , bây giờ có đủ rồi lại dở chứng .
 
Đủ đâu mà đủ, thiếu vài bộ phận dính trên người TDL mà. Còn truyện nói TMBQ luyện công dục tốc bất đạt, VL luyện tà tà nên ko sao sao biết đc :hug:
 
Xem tập mới rồi ! Thấy vô lí bỏ xừ ! Nói TMBQ luyện công dục tốc bất đạt nên bị tẩu hỏa nhập ma thì còn có lí , chứ vì Biệt Li thiều 1 mảnh mà bị tẩu hỏa nhập ma thì thật là phét quá đáng . Chứ trước đây Vô Lệ dùng Biệt Li luyện công thiếu hẳn thanh Lệ Ngấn kiếm mà luyện có thấy là sao đâu , bây giờ có đủ rồi lại dở chứng .

Thì trong chuyện đã chẳng nói TMBQ do quá nôn nóng muốn vượt xa Trác Đông Lai nên đã chọn cách luyện không phù hợp, lại dục tốc bất đạt --> tẩu hỏa nhập ma đấy thôi, biệt ly thiếu một kết cấu, bình thường thì ko đáng nói, nhưng kết cấu này lại là kết cấu đặt ở ngực trái, thiếu nó tạo ra một yếu huyệt chí mạng của Tư Mã đó thôi
 
Xem tập mới rồi ! Thấy vô lí bỏ xừ ! Nói TMBQ luyện công dục tốc bất đạt nên bị tẩu hỏa nhập ma thì còn có lí , chứ vì Biệt Li thiều 1 mảnh mà bị tẩu hỏa nhập ma thì thật là phét quá đáng . Chứ trước đây Vô Lệ dùng Biệt Li luyện công thiếu hẳn thanh Lệ Ngấn kiếm mà luyện có thấy là sao đâu , bây giờ có đủ rồi lại dở chứng .

Cậu này nói đúng, nghen nói thiếu Lệ Ngấn thì Biệt Ly mãi mãi ko hoàn hảo, thế mà chú VL sài cái rương khiếm khuyết chả bị sao, trong khi các cậu thấy đó: cây kiếm Lệ Ngấn rõ ràng là to đùng, còn miếng dính trên người TDL bé tí.Thế mà bác TMBQ lại bị tẩu hỏa nhập ma mới ghê chứ, theo tui chả có thằng nào bị tẩu hỏa nhập ma hết trơn mà chính cha nội MVT bị tẩu hỏa nhập ma thì có.
 
Cụ Mã thêm chi tiết này đúng là buồn cười thật
Mà đọc cái đoạn LCU chưa xuất hiện thì được nói cứ như là vô địch rồi ấy ,xuất hiện đánh trận đầu tiên sau bao nhiêu năm ẩn cư ,thì thua ,còn đổ tại Biệt Ly ,nếu mà đã vô địch thì tay không cũng thắng được ấy chứ,sau lại về ở ẩn tiếp ,buồn cười thật:D
 
Cụ Mã thêm chi tiết này đúng là buồn cười thật
Mà đọc cái đoạn LCU chưa xuất hiện thì được nói cứ như là vô địch rồi ấy ,xuất hiện đánh trận đầu tiên sau bao nhiêu năm ẩn cư ,thì thua ,còn đổ tại Biệt Ly ,nếu mà đã vô địch thì tay không cũng thắng được ấy chứ,sau lại về ở ẩn tiếp ,buồn cười thật:D

Trình độ chuyên môn cao nhưng thiếu thực tiễn cọ sát thi đấu =))
Bác Mã trong truyện này áp dụng thủ pháp nói quá hơi nhiều, ông nào cũng bốc lên tận mây xanh rồi ngã xuống cái rụp
 
thằng che mặt là LCU, có gì mà phải bàn. Không thấy lão đi tới đâu là cột sáng theo tới đấy à.
Buồn cười là tác giả giới thiệu LCU cứ tưởng lão là thánh thần thiên hạ vô đối nào ngờ mới 1 chiêu đã ôm hận mà thua rồi. Còn cái đoạn nói dù "phong thần" có sống lại cũng chưa chắc có cú đá tuyệt như Vô Lệ, "phong thần" phải chăng nói đến NP (trò đùa này của tác giả chẳng hay tí nào).

Phong Vân đớp chân nguyên bất tử rồi cơ mà =)) Chẳng lẽ sau này tử ẹo =((
 
Phong Vân đớp chân nguyên bất tử rồi cơ mà =)) Chẳng lẽ sau này tử ẹo =((

Đớp pím rồng thì ko chết à, bị chém bay đầu thì vẫn chết đó thôi.
 
Đọc truyện đến cái đoạn VL và CM khi bị đánh xuống dưới lòng đất ,vô tình lạc vào thành Lâu Lan ,sao tác giả không cho họ tìm thấy chỗ ghi võ học Vô Cầu Dịch Quyết nhỉ ,họ mà tìm thấy được mà học thì mạnh phải biết:D
 
ko có THTK thì làm sao:-/
hình như có TTHK làm khóa mới zô đc mà::)
 
ko có THTK thì làm sao:-/
hình như có TTHK làm khóa mới zô đc mà::)

Bạn quên mất là đúng là mới có TTHK mới mở được ,nhưng mà nó đã bị BKV mở rồi ,có thấy đóng lại đâu ,cứ đi lung tung tìm thế nào chẳng thấy ,chắc là 2 người họ không có duyên với bí kíp này rồi :D
 
Đớp pím rồng thì ko chết à, bị chém bay đầu thì vẫn chết đó thôi.

trình của NP và là nv chính của truyện chắc ko chít đâu nhỉ
chắc seo này người thân die hít òi ảnh tự xữ lun :D
 
Thế mới gọi là truyện chứ . Các pác có nhớ tay chân chỉ cần dính tí máu kì lân , máu rồng vào là trở thành tay kì lân sức mạnh vô đối ! Thế mà lúc giết rồng xong nó nằm một đống như thế không ai ra mà in nó tí tiết đem về ngâm người thì có phải có tấm thân bất diệt không . Phí quá cơ , tốt hơn mật gấu , cao hổ nhìu :D
 
lớp vảy của nó còn đc vài trăm cây HLK;;)
 
Mọi người dự đoán xem TMBQ làm sao lấy đc Biệt Ly xịn, cuối truyện có nói Giang Lang + Thiết Hàn Y của Thanh Long Tứ Tử đã dồn TMBQ vào đg cùng thế mà TMBQ lại lấy đc Biệt Ly xin. Theo tôi nghĩ thì có người lấy cho, 2 người có khả năng nhất là TDL và NTTT, mà cũng có thể là Nhã Đan hay người còn lại của Thanh Long Tứ Tử :-?
 
chắc có thể là TĐL, lặn lội đường xa tới xa mạc chẳng lẻ chỉ ngắm cảnh, thấy người yêu sắp chết tới nơi phải ra tay cứu thôi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top