5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Bất cứ 1 họa sĩ Hongkong nào tại 1 thời điểm cũng phải vẽ 2 bộ trở lên
Bởi làm thế mới kiếm tiền được , vì thu nhập của họa sĩ truyện tranh Hongkong không thể bằng Nhật được, nhìn chung là cực lắm
ở Nhật vẽ 1 bộ lọt vào top5 best-seller trong 5 năm có thể kiếm được tiền để sống cả đời - tầm vài triệu $ mỹ
nhưng ở Hongkong mà vẽ 1 bộ thì thu nhập chỉ bằng lương của công chức , cho nên ai cũng phải vẽ 3 bộ liền 1 lúc để có thể kiếm tiền gấp 3
Đến cụ Trần Mưu vẽ thì rõ lâu nhưng cụ vẽ cả Hỏa Phụng,Sung Thần Bảng và Bất Dị Nhân
Tư Đồ Kiếm Kiều vẽ Lộc Đỉnh Ký và Tứ Đại Danh Bổ
Phùng Chí Minh vẽ Vô Địch Thần Đao,Đao Kiếm Tiếu Cuồng Sa, Bá Đao liền 1 lúc
Bác Hoàng Ngọc Lang vô đối nhất , 1 thời điểm vẽ tầm 5-6 cuốn
 
Bạn rất rành về cách họa sĩ HK và tình hình chung của ngành vẽ truyện tranh bên đó.
Nếu vậy thì quá bi đát cho các họa sĩ HK rùi, nét vẽ của họ rất chăm chút ,có thể nói 1 trang họ làm ra tốn nhiều thời gian hơn mấy tay vẽ theo phong cách J.
 
Bộ Lộc Đỉnh Kí là hoàng ngọc lang hợp tác cùng tư đồ kiếm kiều bộ này trên mạng đã ra hết rồi ,chọn bộ 60 hồi,còn bộ bá đao với vô địch thần đao thực chất là 1 thể ,do phương đông ngày xưa ra bá đao ,sau rồi mới ra tiếp vô địch thần đao nên mọi người nhầm là 2 bộ nhưng nó chỉ là 1 thôi ,bộ vô địch thần đao chỉ còn mấy tập nữa là hết ,sau đó bạn nào muốn đọc tiếp thì lấy bộ bá đao nối vào ,bộ này cũng đang ra hơn 500 hồi rồi ,dài kinh
001vn2.jpg
[/URL][/IMG]
 
Bạn rất rành về cách họa sĩ HK và tình hình chung của ngành vẽ truyện tranh bên đó.
Nếu vậy thì quá bi đát cho các họa sĩ HK rùi, nét vẽ của họ rất chăm chút ,có thể nói 1 trang họ làm ra tốn nhiều thời gian hơn mấy tay vẽ theo phong cách J.
Đơn giản là do thị trường
Ở Nhật số lượng người đọc manga là phổ biến , nghe mấy thằng lập trình viên đang ở Nhật nói thì buổi sáng ở bến Tàu điện ai cũng cắm cúi đọc quyển tạp chí manga
Nam thanh niên đọc tạp chí Shonen , nữ đọc Shojou, người trung niên và cụ già đọc tạp chí của Người già
Chưa kể các kênh truyền hình luôn làm anime ăn theo truyện nên họa sĩ manga Nhật nổi tiếng kiếm tiền triệu $ là bình thường
Còn ở HK thì dân số ít , người đọc cũng ít
còn bên Trung Quốc người thì đông nhưng truyện lậu in vô đối như mình , cứ thử dạo phố ở mấy tỉnh gần VN thì biết , Phong Vân in mờ như photocopy
 
Bộ Lộc Đỉnh Kí là hoàng ngọc lang hợp tác cùng tư đồ kiếm kiều bộ này trên mạng đã ra hết rồi

Không biết hợp tác thế nào, chắc là Hoàng Ngọc Lang lo nội dung. Chứ còn nét vẽ và màu đều đúng phong cách của Tư Đồ Kiếm Kiều.
 
Lộc Đỉnh Ký trứơc cũng ra 1 bộ ko nhớ ai vẽ mà mới đc 7 tập là NXB thông báo "Trọn bộ 7 tập" ^:)^. Mà LDK Hoàng Ngọc Lang vẽ có xuất bản chưa vậy, mua về đọc xem sao :x
 
Hình như hơi lạc đề rồi, quay lại AHVL nào
Hôm nay ra tập 12, bất ngờ là NTTT là người của TNHL, như vậy tình cảm của NTTT đối với TMBQ là giả hay thật :-?
 
Hình, mình ở Đồng Nai, hôm nay mới có truyện VHVL.
Tập mới này quá hay, nhất là đoạn TMBQ bị vây, tác giả mô ta tình cảnh của TMBQ như kẻ đi trong mộng và không biết mình đi về đâu. Khi đọc đoạn này cảm làm cho cảm giác của người đọc mông lung mơ hồ và cứ lật qua từng trang mà chẳng thắc mắc vì sao lại như vậy. TMBQ & TDL đúng là 2 kẻ cô độc nhất thế gian.
Cuối truyện lại nói về 2 đứa con đáng thương của TMBQ, 2 đứa này đáng thương vì bị chính cha mình lừa mà không biết và tụi nó quá ngây thơ, ngây thơ đến tội nghiệp.
 
Hả ! Hôm nay đã ra truyện rồi ah ! Vừa đi qua hàng truyện lại không vào mà nhảy vào hàng net , tiếc quá ! Lại còn thằng TMBQ lừa cả 2 đứa con nữa cơ ah , nghe ghê thế , sởn cả gai ốc . Nhưng thế vẫn chưa bằng Đao Kiếm Loạn Giang Hồ có thằng Hiên Viên Kinh thiên thì phải giết cả hai đứa con để hút hết công lực rồi ăn cả xịt người cơ X(X(
 
ăn xịt ng` thì cũng có lão Hoa Thiết Cán của Kim Dung ;))
 
ăn xịt ng` thì cũng có lão Hoa Thiết Cán của Kim Dung
Coi bộ Liên Thành Quyết tởm nhất bố này ^:)^

Tập 12 mở ra nhiều chi tiết thú vị, tại sao Trác Thanh nói biết năm sinh của NTTT lại có cả thiên hạ, khó hiểu nhỉ :-?
 
Tập này ko bik biên tập ra sao mà sai lỗi chính tả quá chừng.
Sao Tư Mã Bất Quần ở tập này lại lo lắng cho Trác Đông Lai hay tính lợi dụng Trác Đông Lai để cứu sống mình
 
chú trác thanh tưởng chỉ biết uống rượu và chơi gái ai dè cũng lắm mưu nhiều kế nhỉ ;;);;)
 
Trác Thanh được TDL nhận làm nghĩa tử, được đánh giá về tài trí, độ hiểm độc đều có thể đạt được tới tầm của TDL, thậm chí là có tiềm năng hơn, hồi Trác Thanh mới xuất hiện trong truyện, TDL có nói là sau 5 năm thì Trác Thanh có thể vượt qua TDL
Còn uống rượu & chơi gái thì đúng chất của tứ tử rồi :))
 
Tập này không biết là nguyên tác hay do MVT phóng tác mà thâm sâu khó lường dữ.
Trước tiên là Trác Thanh quỉ kế đa đoan xem TMBQ,TDL & TTP như nhưng quân cờ. TDL là quân tướng, TMBQ là quân xe, còn chú TTP chỉ xứng đáng là con chốt.
Còn nữa, nội dung tập này xây dựng TMBQ như 1 tên ảo tưởng không biết mình đang đứng ở đâu, hố hàng không biết bao nhiêu lần. Đầu tiên là đinh thắng Giang Lang với 2 thành công lực, bị Thiết Hàn Y lừa phỉch táng 1 quả giữa mặt, rôi khi đấu với TTP lão không hiểu sao kiếm của gã quá nhanh. Đó là chưa kể lão còn bị hố hàng cái rương Biệt Ly, thầy rương là vồ vào cầm lấy mà không nghi ngờ. Xem ra TMBQ tuy là kẻ gian hùng nhưng đồng thời cũng là kẻ không tư lượng sức mình.
 
Tập này không biết là nguyên tác hay do MVT phóng tác mà thâm sâu khó lường dữ.
Nguyên tác của Cổ Long làm chóa gì có Trác Thanh,Vô Lệ với Thủy Nguyệt Hồng Lâu ;;)
Mà trong truyện gốc, vợ của Tư Mã là Ngô Uyển cũng biết võ cơ
 
Tập này không biết là nguyên tác hay do MVT phóng tác mà thâm sâu khó lường dữ.
Trước tiên là Trác Thanh quỉ kế đa đoan xem TMBQ,TDL & TTP như nhưng quân cờ. TDL là quân tướng, TMBQ là quân xe, còn chú TTP chỉ xứng đáng là con chốt.
Còn nữa, nội dung tập này xây dựng TMBQ như 1 tên ảo tưởng không biết mình đang đứng ở đâu, hố hàng không biết bao nhiêu lần. Đầu tiên là đinh thắng Giang Lang với 2 thành công lực, bị Thiết Hàn Y lừa phỉch táng 1 quả giữa mặt, rôi khi đấu với TTP lão không hiểu sao kiếm của gã quá nhanh. Đó là chưa kể lão còn bị hố hàng cái rương Biệt Ly, thầy rương là vồ vào cầm lấy mà không nghi ngờ. Xem ra TMBQ tuy là kẻ gian hùng nhưng đồng thời cũng là kẻ không tư lượng sức mình.

Khi đã biết mình có nguy cơ sắp chết thì con người ko còn tỉnh táo suy sét nữa mà mù quáng chạy theo thứ có thể níu kéo sự sống của mình lại
Cũng dễ hiểu
 
Nguyên tác của Cổ Long làm chóa gì có Trác Thanh,Vô Lệ với Thủy Nguyệt Hồng Lâu

Trong nguyên tác, Trác Thanh là con nuôi Trác Đông Lai. Trước khi Trác Đông Lai ra đi, Trác Thanh vô tình để lộ tài trí của mình. Trác Đông Lai trước trận đấu với Tư Mã Siêu Quần đã giết Trác Thanh để đề phòng sau khi mình đi rồi, Trác Thanh không bị ai kiềm chế sẽ nuốt cả Tư Mã.

Trác Thanh trước khi chết vẫn còn kịp sắp xếp một cái bẫy cuối đời vĩ đại, triệu tập tất cả bọn chống đối trong Đại Tiêu Cục quay về để làm thịt Tư Mã. Trong trận này Tư Mã và Châu Mãnh liên kết chống đỡ, nhưng rồi Tư Mã cũng bị Ngô Uyển giết. Cam tâm tình nguyện chết. Ngô Uyển sau khi giết Tư Mã xong cũng giác ngộ tự sát theo.

* * *

Trong tập AHVL 12 này không thấy Vũ Đức tiên sinh đâu mất tiêu. Không biết có phải bị ốm đau gì không, đọc truyện mà không có mấy bài bình của tiên sinh làm mình mất đi niềm vui mỗi tuần. :wink:
 
vũ đức rong biển tiên sinh đã theo chúng ta từ pv đến ỷ thiên và nay là ahvl :hug::hug:
thiếu ngài thật là 1 mất mát lớn lao cho người đọc =((=((=((
 
mà cho hỏi cái truyện lộc đỉnh ký có bộ nào trọn bộ ko,mình coi rên mạng cũng có bộ khác nhưng chỉ tới khúc gặp a kha xong rồi vài cốt truyện rồi hết.Sao cái truyện lộc đỉnh ký này hay mà sao ko ai vẽ hết bộ thế
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top