5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mã hỏi " ai là anh hùng"
Mã tự sướng " ai cũng là anh hùng"
mịa nó tao là tiểu nhân đấy , có sao ko
hâha buồn cười ông này viết quá. Mà truyện giờ giở thật, mịe ai cũng khỏe :o .
 
Hình như bác nói nhầm rồi chứ tui thấy vai quần chúng vai u thịt bắp thường hay chết lém.Theo tui nên gọi bộ truyện này có đặc điểm là nam thì cao to lực lưỡng còn nữ thì mông to dzú bự.
 
Tui mới dô 2pic này thấy rôm rả quá
Tui thix thằng AH với TMBQ, mặc dù TMBQ hơi hiểm nhưng mưu sâu, nhịn giỏi, lại nhìn mặt cũng hem đến nỗi nào
Tui đặc biệt ghét 2 thằng TTP, VL, chả làm đc cái quái j`, đánh nhau thì thua cả ML, con chó của CM. Seo mấy thằng như zi hem chít bớt
Tui nghĩ VĐ die lần thứ 9 sẽ khai phong lun thanh Xích Thần cho AH (thanh này cũng xấu òm)
 
Truyện càng ngày càng phi lý
Giá mà NXB Trẻ dịch Biên hoang truyền thuyết thì hay hơn . cái nhà xuất bản lậu in chả có lịch gì cả , hứng lên là ra ::(

biên hoang truyền thuyết hình như ko của lão mã bác ui
 
2 thằng VL & TTP như 2 thằng kém trí, cách hành đông ngu ngu ngơ ngơ chả ra làm sao cả.
Tui cũng khoái thằng TMBQ lắm, thằng này gian manh siêu hạng, lại đẹp zai sát gái nữa chứ.
 
phải nói là bộ nì cái zụ mưu kế lật mặt ngang ngửa với Tứ đại danh bộ, nhưng ko bất ngờ bằng
 
Rất tiếc cho bác truyện này có 3 chữ Mờ Vờ THờ to đùng :D

Chữ Mã Vinh Thành đó là in lung tung
Bộ đó là của Hoàng NGọc Lang ,nhưng không hiểu vì lý do gì lại ghi là MVT, bọn lậu in thế để câu khách đấy mà ,bộ đấy đọc cũng hay nhưng mà bọn lậu in xấu mà giấy cũng lởm ,giá thì đắt 12k ,mấy tập đầu mình còn xem chứ sau bỏ luôn ,tẩy chay truyện lậu truyện không có bản quyền
 
Để cho bọn nó kiện cho rồi cong đít mà nộp phạt
Nhất tiếu thất tịch nhìn phê lòi , girl bên này ăn đứt bên phong vân
 
Biên Hoang của Hoàng Ngọc Lang vẽ ,
nhưng kịch bản hay gấp vài lần cái Anh Hùng Vô Lệ của bác Mã, càng đọc càng thấy nhảm nhí
 
Tuần này có tập mới chưa nhỉ các bác :-/ .
 
Truyện này mình ác cảm với mỗi thằng Trác Thanh , vẽ như một thằng đê tiện hạ đẳng mà lão Mã cứ nói phét là tướng mạo như rồng nọ kia . Thằng đấy cũng phải gọi là đại đê tiện , xấp xỉ TMBQ , chứ trông được thủ tín như Trác Đông Lai :wink:
 
Lần này tui đoán đúng rồi. GL mới thật sự là thái tử còn Trác Thanh chỉ là đồ giả.
.
___________Auto Merge________________

.
Khúc Ngô chắc cũng có ý muốn đoạt giang sơn với thái tử nên mới ra sức bảo vệ cho Trác Vũ Đế
 
tôi nghi tay khúc ngô này cũng lưu manh giả danh trộm cắp lắm=))
 
Nhìn mặt Khúc Ngô khác xa Vân Trung Tử vậy làm sao Luyện Như Tiên tưởng lầm đó là anh mình dc. Trừ khi LNT với KN có kế hoạc từ trước.
 
hay là lão mã lại chém gío, bảo LNT bị mù màu =))
 
hay là lão mã lại chém gío, bảo LNT bị mù màu =))

Bậy nào, truyện sang VN in ko có màu mà đọc vẫn phân biệt được thì dù LNT bị mù màu cũng vẫn phân biệt được chứ :-"

Mà cũng lạ, TDT 30 năm trước đã là đại tướng quân, danh chấn giang hồ thì LNT hiện nay cũng phải tầm 4-50 tuổi rồi mà trông vẫn phơi phới, lại còn chài được thằng phi công trẻ nữa chứ


Trác Vũ Đế là con ruột Tiêu Dao Tử nên ông ta phải bảo vệ chứ

Thằng Vô Địch càng ngày càng giống cô Đồng, gọi hồn như đúng rồi 8-}

Hóa ra mình đoán Khúc NGô là TDT đúng phết :))
 
Tập này tôi đọc thấy quýnh cũng dữ quá mà chỉ nữa chừng nên mất hứng quá.2 đứa con của ông Tư Mã cũng tội thật,người anh thì bị lừa tình từ lúc nhập môn còn người em thì khùng khùng điên điên mà khi phát hiện ra sự thật còn điên hơn nữa.

Cuối cùng vì mẹ mất mà học võ trả thù Trác Đông Lai nhưng kẻ thù giết mẹ lại là ông Tư Mã cha mình thì ... thật là biết trêu người.
 
Đọc truyện này chỉ thích mỗi gã túy kiếm cuồng sinh. Kiếm như thế mới gọi là kiếm.Nhớ mang máng ông này lấy từ lão nào đó trong truyện Cổ Long thì phải........
 
ML cũng tinh tường thật. Vừa nhìn là bik ai thật ai giả.

Đà này AH bị LNT dắt mũi sỏ đi là chắc. Có AH làm bodyguard thử hỏi ai dám đụng tới TDT
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top