5cm/s

  • Thread starter Thread starter janmato
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình ở tp mà vẫn thả diều cao được này :)) Nhưng giờ nhiều nhà xây cao lên nên gió cũng hơi ít :|

Khi hai đứa đang đi qua đường ray tàu ... thì đoàn tàu ầm ầm lao tới :-"

Chắc chắn tác giả được 1 màn dép lê vào mặt nếu chơi phát đó b-(
 
ai giới thiệu cho tớ mấy truyện vui vẻ tươi trẻ tý nào
coi lại cái này bức xúc quá
mình mà là thằng takaki thì éo phải quay lại nhìn màn hình rồi cười khẩy 1 phát thế đâu
mình là mình đuổi theo ngay con akari rồi cò kưa nối lại tình xưa ngày
chưa cưới cơ mà , lo j \m/
 
hiện tại đã down về máy nhưng xem cm các bác ko hiểu sao ko dám mở xem nữa. sợ bị ám ảnh :|
 
mình xem cũng ko thấy ám ảnh như 1 số bác trong này , chỉ thấy chuyện phim buồn vì tình cảm 2 đứa dành cho nhau như thế nhưng lại ko đến được với nhau .
Có lẽ cũng qua cái tuổi buồn vì xem phim rồi :D
 
Ko buồn ngay sau lúc xem. Hay hôm sau. Hay tuần sau. Tháng sau. Thỉnh thoảng nghĩ lại, chép miệng, lại thấy buồn. Nghĩ nhiều lúc vẩn vơ mình thì ko trắc trở như thế, nhưng có 1 cái cảm giác nuối tiếc, vì phim quá đẹp.
Vô duyên đối diện bất tương phùng =((
 
phim này các bác 18+ xem mới thấy tiếc nuối , chứ các em nhỏ tuổi hơn thì lại chả thấy mất mát cái gì cả :( .. Giá qua tuổi 18 rồi Bay lại về tuổi 12~13 nhỉ ;;). Lúc đó cảm giác như được sống lại một lần nữa ấy
 
cái đoạn gần cuối có cái khúc chiếu thằng main nam lúc lớn đi ngang qua đường ray thì gặp lại con nhỏ, rồi đoàn tàu đi qua...... sao con kia ko đứng lại đợi như hồi nhỏ kà?
 
vì nó có cuộc sống riêng, người yêu, công việc này nọ rồi, chả việc gì phải đứng lại luyến tiếc xưa cũ nữa :>
 
trong cái clip one more chance one more time có 1 cảnh cuối cùng là sau khi đoàn tàu chạy qua thì akari (lúc bé) đứng đợi takaka (lúc bé). đó như là 1 câu trả lời của tác giả sau khi làm quá nhiều khán giả ám ảnh:|
 
Ờ... phim này khi nào bị thất tình thì lôi ra mà coi lại cho đỡ buồn :x
 
vì nó có cuộc sống riêng, người yêu, công việc này nọ rồi, chả việc gì phải đứng lại luyến tiếc xưa cũ nữa :>
Ừ, có lẽ thực tế là vậy

Ờ... phim này khi nào bị thất tình thì lôi ra mà coi lại cho đỡ buồn
Chỉ sợ coi xong lại càng buồn hơn ấy chứ :))
 
coi xong buồn ngủ không ngủ được >:D< nốc nửa cân thuốc ngủ ngủ khỏi dậy >:D<
 
Đứa nào thất tình xem xong Schoolday bị ám ảnh lại xách dao đi xỏ lụi người ta thì hay X_X
 
Back
Top