8/3 lại tới rồi

XxlongthầnxX

Mega Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
21/8/05
Bài viết
3,359
Reaction score
6,119
mọi nguời ơi 8/3 lại tới nữa rồi thì những người đàn ông chúng ta(những người giám bot giám ở tù)phãi làm gì cho phái nữ đây :x :x :x :x
 
ai bít được
ý ông là trong ts hay ở ngoại zdi
 
trời ông này vào forumts mà nói chuyện ngoài đòi chắc tui bị chém quá>>>>>>>>dĩ nhiên là trong ts rồi
 
dễ thôi :)) 1 ông 1 em. 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, muốn các bạn gái được hưởng ngày này trọn vẹn ..ta nên biến họ thành phụ nữ thui :)) hehe
 
bot lấy 1 set ktoa Âu Phục tặng nàng chăng ^_^
 
pinezaza nói:
dễ thôi :)) 1 ông 1 em. 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, muốn các bạn gái được hưởng ngày này trọn vẹn ..ta nên biến họ thành phụ nữ thui :)) hehe
Lol :)),câu này hay nhất trong ngày 8/3
Để áp dụng với người yêu xem sao :">,chắc làm xong ăn cái BQHN của nó luôn :))
 
8/3 thật vô nghĩa khi không có người yêu bên cạnh . chán hẳn
 
Vợ trong Ts hình như toàn gái có chym thì phải :D, cho nên ngày 8/3 chúng ta hãy coi như họ là gái thật, anh em tranh thủ đi bot kiếm mấy cái kim tỏa NPC về mà tặng, nếu chẳng may bị vô tù thì cũng như là mình dại gái vậy. Có vợ Ts thì cũng nên kiếm bồ Ts cho có cái dự phòng :p.
Bồ là phở nóng tuyệt vời.
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu .
Bồ là nơi tỏ lời yêu .
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình.
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo .
Nhìn bồ đôi mắt trong veo.
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền.
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang.
Bồ giỗi thì phải xuống thang.
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền.
Một khi túi hãy còn tiền.
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh.
Một mai hết sạch sành sanh.
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
Bồ là lều, vợ là nhà.
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia.
Vợ là cơm nguội của ta.
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng
 
Nếu con gái thiệt thì tặng còn mấy theng bêde^ miễm luon nha :))
 
Mua hoa hồng giờ là chuyện xưa rồi :-" ! Trong game thì dát em út đi tắm suối , ngoài đời thì 24/24 ngày hôm đó :))
 
đúng đúng mấy đứa con gái trong ts dừng như tàng là pede ko
lở như hẹn hò bậy là tiêu đòi trai
 
đúng đúng mấy đứa con gái trong ts dừng như tàng là pede ko
lở như hẹn hò bậy là tiêu đòi trai =(( =(( =(( =((
 
oài ! thua mấy ông roài nha .................... chẳng làm được cái đếch gì ............ to mồm quá xá ...............:p
 
Chài ơi 8/3 đền rùi mà ko bít làm gì hết . Mấy con nhõ trong TS hiếm có đứa nào là gái thiệt nên tặng 20k cho nó vô sòng bài là được rồi :)) ai ũng hộ ko nào
 
Ai kêu ông hẹn hò làm gì . Cứ rũ nó đi chơi kêu ra đó hẹn nếu thấy con trai thì chuồn nếu thấy con gái thì lại đi luôn >:) b-)
 
Vợ trong Ts hình như toàn gái có chym thì phải , cho nên ngày 8/3 chúng ta hãy coi như họ là gái thật, anh em tranh thủ đi bot kiếm mấy cái kim tỏa NPC về mà tặng, nếu chẳng may bị vô tù thì cũng như là mình dại gái vậy. Có vợ Ts thì cũng nên kiếm bồ Ts cho có cái dự phòng .
Bồ là phở nóng tuyệt vời.
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu .
Bồ là nơi tỏ lời yêu .
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình.
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo .
Nhìn bồ đôi mắt trong veo.
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền.
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang.
Bồ giỗi thì phải xuống thang.
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền.
Một khi túi hãy còn tiền.
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh.
Một mai hết sạch sành sanh.
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
Bồ là lều, vợ là nhà.
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia.
Vợ là cơm nguội của ta.
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng
__________________
 
8/3 wa lâu roi mà topic này cũng vnẫ ở trang đầu, hay ghê

30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra 30 tra
 
Back
Top