- 3/9/02
- 3,011
- 77
80 Days
Publisher: Matrix Games
Developer: Frogwares
Game Phiêu lưu mới được phát hành vào cuối năm. Để ý một tí chắc mấy cậu cũng biết Frogwares đã từng có sản phẩm khá hay "Secret of the silver earing". Mà nói chung game 80 days này chơi cũng được.
"80 ngày vòng quanh thế giới" là tiểu thuyết viễn tưởng của nhà văn quá cố Jules Verne, kể về một chuyện : do sĩ diện trong một lần đánh cá, giáo sư Phileas đã thề rằng mình có thể đi vòng quanh trái đất này trong không quá 80 ngày, nếu không thì có mà mất vợ (!). Cũng may là với sự giúp đỡ của anh chàng Parpatoute nhanh nhẹn, gã lớn miệng kia cuối cùng cũng về kịp, mặc dù trong cuộc hành trình có những chuyện hơi bị AQ một tí.
Còn trong game này, vì mới chơi demo, nên chả biết cái thằng nv chính có phải là Phileas không nữa. Giáo sư gì mà ăn mặc như thằng nông dân, đã thế lại còn để quả đầu cua trông rất xấc
Đồ họa thằng này khá
Kể ra với thiết kế mô hình nhân vật nhợt nhạt cộng với chuyển động khô cứng, như con rối, thì cũng ngứa mắt thật. Nhưng được cái cảnh nó đẹp, có những chỗ được thiết kế khá nghệ thuật, không thua kém syberia là mấy, cho dù đây là game 3D 100%.
Do đặc thù của game gói gọn trong 80 ngày nên bạn sẽ thấy ngày giờ trong game là trôi qua thật sự. Có mặt trăng lặn, có mặt trời mọc, sáng thì sương mù, tối thì sao lên......rất thú vị. Có điều thời gian chạy nhanh kinh hoàng, chạy hết đoàn tàu chừng 300m mất hơn 1h đồng hồ
Cuộc hành trình trong game phải nói là vô cùng phong phú, đặt chân đến vô số vùng đất, Tây, Tàu, A rập, Ai Cập......vòng quanh thế giới cơ mà. Phương tiện di chuyển có ti tỉ như lạc đà, voi, ngựa, đến những thứ "quái quỉ" vào thời điểm đó ( thế kỉ 18 ) : xe máy (!), khinh khí cầu, máy bay, đến cái gì kỳ cục như ở trên kìa.
Nhưng cái dở là câu đố trong game này, DỄ QUÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, DỄ KHÔNG CHỊU ĐƯỢCCCCCCCCCCCC. :whew: .Chơi mà chả phải suy nghĩ gì ráo, chán. Thử xem thế này nhé : Vừa nghe có tiếng một mụ nào tru tréo, thế là trên màn hình hiện lên bắt mình đi tìm ( mà chả hiểu có liên quan gì không mà đã bắt tìm ), chạy vài bước tự dưng thấy trên cái mini-map con con có mũi tên màu xanh, chả biết là cái gì, đi theo. Thì thấy nó chỉ đúng đến chỗ con mụ vừa tru kia, đã thế còn đánh dấu cho mình biết nó đang ở tầng trên để còn leo lên ::(.
Nói chung đi đến đâu nó chỉ đến đấy. Còn giao tiếp thì tệ hơn nữa. Những đứa nào có vai trò gì thì nó tự động nói chuyện, còn những đứa nào không dính dáng tới cốt truyện thì chỉ có vài câu : "Tôi không giúp gì ông đâu", "ông đi chỗ khác chơi đê", con gái thì "Anh nghĩ tôi là loại người nào hả"
bó ch*m.
Giải đố bằng đồ vật còn tệ nữa, nếu có nhiều hành động phải thực hiện lần lượt, bạn không tài nào làm sai được, tất cả phải đúng thứ tự thì nhân vật chính mới chịu làm, nếu không anh ta lại gào lên "Sai zồiiiiiiiiiiii", nhảm không tả
Điều khiển trong trò này mới gọi là tai họa \:d/, chạy lạch bà lạch bạch. Chỉnh hướng bằng mouse nghe có vẻ dễ nhưng kiểu gì cũng hết đâm vào tường lại va vào cửa, chóng hết cả mặt.
Còn lồng tiếng và cut scene lại là một thành tích đáng xấu hổ, thôi chả muốn nói.
Ưu điểm duy nhất ở đây chắc chỉ có mỗi đồ họa.
Game này ai chưa đọc truyện chắc chơi thì hay, coi như khỏi đọc. Dùng để giết thời gian trong khi đợi TR7, 1 tháng nữa thôi
Publisher: Matrix Games
Developer: Frogwares
Game Phiêu lưu mới được phát hành vào cuối năm. Để ý một tí chắc mấy cậu cũng biết Frogwares đã từng có sản phẩm khá hay "Secret of the silver earing". Mà nói chung game 80 days này chơi cũng được.
"80 ngày vòng quanh thế giới" là tiểu thuyết viễn tưởng của nhà văn quá cố Jules Verne, kể về một chuyện : do sĩ diện trong một lần đánh cá, giáo sư Phileas đã thề rằng mình có thể đi vòng quanh trái đất này trong không quá 80 ngày, nếu không thì có mà mất vợ (!). Cũng may là với sự giúp đỡ của anh chàng Parpatoute nhanh nhẹn, gã lớn miệng kia cuối cùng cũng về kịp, mặc dù trong cuộc hành trình có những chuyện hơi bị AQ một tí.
Còn trong game này, vì mới chơi demo, nên chả biết cái thằng nv chính có phải là Phileas không nữa. Giáo sư gì mà ăn mặc như thằng nông dân, đã thế lại còn để quả đầu cua trông rất xấc

Đồ họa thằng này khá
Kể ra với thiết kế mô hình nhân vật nhợt nhạt cộng với chuyển động khô cứng, như con rối, thì cũng ngứa mắt thật. Nhưng được cái cảnh nó đẹp, có những chỗ được thiết kế khá nghệ thuật, không thua kém syberia là mấy, cho dù đây là game 3D 100%.
Do đặc thù của game gói gọn trong 80 ngày nên bạn sẽ thấy ngày giờ trong game là trôi qua thật sự. Có mặt trăng lặn, có mặt trời mọc, sáng thì sương mù, tối thì sao lên......rất thú vị. Có điều thời gian chạy nhanh kinh hoàng, chạy hết đoàn tàu chừng 300m mất hơn 1h đồng hồ

Cuộc hành trình trong game phải nói là vô cùng phong phú, đặt chân đến vô số vùng đất, Tây, Tàu, A rập, Ai Cập......vòng quanh thế giới cơ mà. Phương tiện di chuyển có ti tỉ như lạc đà, voi, ngựa, đến những thứ "quái quỉ" vào thời điểm đó ( thế kỉ 18 ) : xe máy (!), khinh khí cầu, máy bay, đến cái gì kỳ cục như ở trên kìa.
Nhưng cái dở là câu đố trong game này, DỄ QUÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, DỄ KHÔNG CHỊU ĐƯỢCCCCCCCCCCCC. :whew: .Chơi mà chả phải suy nghĩ gì ráo, chán. Thử xem thế này nhé : Vừa nghe có tiếng một mụ nào tru tréo, thế là trên màn hình hiện lên bắt mình đi tìm ( mà chả hiểu có liên quan gì không mà đã bắt tìm ), chạy vài bước tự dưng thấy trên cái mini-map con con có mũi tên màu xanh, chả biết là cái gì, đi theo. Thì thấy nó chỉ đúng đến chỗ con mụ vừa tru kia, đã thế còn đánh dấu cho mình biết nó đang ở tầng trên để còn leo lên ::(.
Nói chung đi đến đâu nó chỉ đến đấy. Còn giao tiếp thì tệ hơn nữa. Những đứa nào có vai trò gì thì nó tự động nói chuyện, còn những đứa nào không dính dáng tới cốt truyện thì chỉ có vài câu : "Tôi không giúp gì ông đâu", "ông đi chỗ khác chơi đê", con gái thì "Anh nghĩ tôi là loại người nào hả"
bó ch*m.Giải đố bằng đồ vật còn tệ nữa, nếu có nhiều hành động phải thực hiện lần lượt, bạn không tài nào làm sai được, tất cả phải đúng thứ tự thì nhân vật chính mới chịu làm, nếu không anh ta lại gào lên "Sai zồiiiiiiiiiiii", nhảm không tả

Điều khiển trong trò này mới gọi là tai họa \:d/, chạy lạch bà lạch bạch. Chỉnh hướng bằng mouse nghe có vẻ dễ nhưng kiểu gì cũng hết đâm vào tường lại va vào cửa, chóng hết cả mặt.
Còn lồng tiếng và cut scene lại là một thành tích đáng xấu hổ, thôi chả muốn nói.
Ưu điểm duy nhất ở đây chắc chỉ có mỗi đồ họa.
Game này ai chưa đọc truyện chắc chơi thì hay, coi như khỏi đọc. Dùng để giết thời gian trong khi đợi TR7, 1 tháng nữa thôi

