Đế Thích Thiên
Dragon Quest
- 27/8/08
- 1,499
- 1,016
[video=youtube;_aJIAsjKVJQ]http://www.youtube.com/watch?v=_aJIAsjKVJQ[/video]
Nội dung phim 90 Phút Kinh Hoàng - The Terror Live: Yoon Young-Hwa vốn một bình luận viên truyền hình nhưng vì nhiều lý do, anh đang phải làm một công việc khác. Một buổi sáng, khi anh đang dẫn chương trình phát thanh quen thuộc thì một người nặc danh gọi vào chương trình và tuyên bố sẽ đánh sập cây cầu Mapo. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là trò đùa, kể cả Yoon Young-Hwa nhưng đó là mối nguy thực sự. Từ nơi anh đang làm việc, có thể nhìn thấy cây cầu và ngay sau đó, thảm họa khủng khiếp đã xảy ra. Ngay khi đó, Yoon Young-Hwa đã nhận ra cơ hội để anh nổi tiếng đã tới và anh quyết định thực hiện bài bình luận nóng lên sóng trực tiếp
Hôm nay rảnh đi xem phim, mà chẳng có phim gì hay ngoài mấy cái hoạt hình coi hết rồi nên đành coi đại phim này, cũng ko kì vọng mấy nhưng xem rồi lại thấy khá hay, phim ngoài nội dung khủng bố còn thấy đả kích khá nhiều tình trạng tham nhũng và nhiều vấn đề xã hội của HQ. Cái kết khá là bất ngờ
, nếu bạn từng giống mình xem mấy cái phim thể loại thảm họa, khủng bố, bắt cóc mong muốn sự việc xảy ra luôn chứ ko chỉ nhá hàng rồi cuối cùng bị ngăn chặn thì chắc bạn sẽ thích phim này.Mà cái rạp Lotte Cộng Hòa coi phê vl, màn hình to, chỗ ngồi rộng, thoải mái, âm thanh thì mỗi lần cháy nổ là ghế cứ rung bần bật, hôm nay minh đi thì có loe nghoe vài đứa con nít đi, bọn nhóc cũng khá biết điều chăm chú xem chứ ko quá ồn ào như khi đi xem hoạt hình nên cũng khá thoải mái.
