A e họ Nguyễn vùng lên giành chính quyền

dạo này có 2 bà cô hàng xóm cứ cho nhà mình thức ăn, ăn thừa để lại toàn mang sang cho nhà mình, hoặc ăn ko hết phần sang nhà mình đéo biết có ý gì, có lẽ là tình cảm hàng xóm, nhưng mà dm nhà 2 bà cô này có con gái đang học giỏi xinh chết mẹ, qua chơi đã thèm muốn 2 đứa nó rồi, thích cả chị lẫn e, cô chị sinh năm 86 bằng tuổi mình hồi nhỏ học chung, đ ~ mẹ xinh gái lắm hồi nhỏ e mê nó mà nó thích thằng học cùng đẹp trai hơn e tên là Trung Sơn hồi cấp 1, e bị gép cặp với con xấu hơn tên Quỳnh, nhưng e cũng thích Quỳnh, e có chọc Điệp mà đéo vì sao nó khóc, e cầm roi quất có vài phát nhẹ hều thì phải, thế nó dí e đánh lại giận nhau, nhà 2 con này giàu vãi đạn ,5 lầu nhà đối diện , nó 86 31t rồi vẫn chưa lập gia đình nhưng lại xinh mà sao vẫn chưa ai chịu hốt, chưa chấp nhận ai nhỉ, bố e có hỏi bố nó thì bố nó nói có người yêu SG rồi sắp cưới mẹ rồi, e là e để ý cả con e tên Tiên, má hồi nhỏ qua chơi Tiên nó chỉ bé xí, đáng tuổi e, bé hơn e cả 12t, nó có thằng bồ dcm to con vãi đạn , lúc nào cũng đưa đón chở đi chơi , mà bồ nó nhìn to lắm , gái xinh toàn cặp với a đẹp trai to con, về phần con chị tên Điệp thì e kết từ ngày xưa mắt to, mặt cũng xinh xinh dc dc, Tiên e thì trời ơi nó trắng bé bỏng mà xinh , ngày xưa e có mơ Tiên nhưng chắc ko hợp nó bé quá , nó nhỏ tuổi hơn e rất nhiều thích có mà loạn luân, giờ nó lớn rồi nó mà thích e thì có mà loạn luân, còn về con tên Thảo thì trả hiểu sao nhưng giờ nó học xa chắc e cũng ko có dc, nhưng thấy mẹ Thảo chơi thân với mẹ e hay cho đồ ăn nhà e , e cũng thấy làm lạ, thôi đéo mơ mộng nữa nhưng chơi với Thảo thì e thấy e đã muốn có Thảo lâu rồi nó nhỏ tuổi hơn e mà có nét xinh khiến e trộm thương, bố nó dạy Toán trường cấp 3 nhà 2 lầu cũng giàu vãi cả đạn
 
Nhiều chuyện quá giữ trong lòng ung thư mốc trong lòng, chết có ngày
 
đù hexi hát tặng mình, từ A như nói tên mình cảm động quá a e ơi
 
fb mới lại có e đổi avar xinh vãi đạn thức với mình nguyên đêm là thế đéo nào, có gái thức cạnh nguyên đêm cũng đỡ buồn, rung ring quá các man ơi
 
lại có gái xinh kb phê vãi
 
thỉnh thoảng post một tấm ảnh chơi
2593.jpg
 
con này họ phùng đổi thành họ nguyễn rồi
2595.jpg
 
hexi của A, hát tặng ai vầi
các bác có hay lằm clip tặng vk ko chịu khó làm clip post lên A e thưởng thức đi, e dân công nghệ nên cũng biết làm clip tặng vk y
 
võ này mới gọi là võ chi sẻ video hay đi mn
 
trước khi hát bài này mình đã gặp 1 mối tình y hệt, hát mời cảm xúc vậy, kết nụ cười của e, mỗi tội chưa gặp lại, nó banh háng mà mình gà đéo xin số đt, nó đã giơ đt ra cho xin số mà ngu, ít người nghe quá post lên diễn đàn cho nhiều người nghe, liệu có sống đến ngàn năm sau như lời bài hát, nụ cười nó đẹp biết mấy, nó chỉ cười với mình
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chi-yeu-minh-em-tui-hat.SieX6Htl71oe.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/det-mong-uyen-uong-remix-tui-hat.un97f8zhjp2O.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khong-can-them-mot-ai-nua-tui-hat.DJwLPZsIt7gi.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-yeu-mau-nang-tui-hat.6bOFhsLytCqz.html
các bạn chịu khó giống mình cống hiến đi thành quả sẽ ko ngờ đâu, hát dở cũng cống hiến, cho mn nghe cho đỡ buồn
 
Chỉnh sửa cuối:
có lí. nên thu âm bằng gì đây bác. mình thấy record bằng cái ghi âm trong điện thoại dở tệ
 
ko viết nữa à ?
 
trước khi hát bài này mình đã gặp 1 mối tình y hệt, hát mời cảm xúc vậy, kết nụ cười của e, mỗi tội chưa gặp lại, nó banh háng mà mình gà đéo xin số đt, nó đã giơ đt ra cho xin số mà ngu, ít người nghe quá post lên diễn đàn cho nhiều người nghe, liệu có sống đến ngàn năm sau như lời bài hát, nụ cười nó đẹp biết mấy, nó chỉ cười với mình
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chi-yeu-minh-em-tui-hat.SieX6Htl71oe.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/det-mong-uyen-uong-remix-tui-hat.un97f8zhjp2O.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khong-can-them-mot-ai-nua-tui-hat.DJwLPZsIt7gi.html
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-yeu-mau-nang-tui-hat.6bOFhsLytCqz.html
các bạn chịu khó giống mình cống hiến đi thành quả sẽ ko ngờ đâu, hát dở cũng cống hiến, cho mn nghe cho đỡ buồn
Không viết nữa hả bác ?
 
Back
Top