bàn luận về ma nha
đời này có ma ko , có, gặp mới tin, những người ít tuổi có vẻ ko tin, những người này ko bao giờ gặp ma này, còn nhỏ đầu óc bình thương chưa gây ra tội lỗi gì, nhưng người lớn tuổi nhưng sống lương thiện nhưng vẫn chưa gây ra tội lỗi gì
còn người nào gặp ma, đã gây ra tội ác giết người diệt khẩu , oan ức, gây ra tai nạn chết người, linh hồn người chết ko siêu thoát, đừng tưởng ma ko làm gì dc người, họ có thể làm mọi thứ kể cả ám ảnh người sống, khiến người sống nhìn những đồ vật bình thường cũng cảm thấy sợ hãi, làm người sống bị chứng bệnh tâm thần phân liệt, tối ngủ gặp ma ác mộng thường xuyên, ngày trước mình có nghe một câu chuyện người ck giết vk chặt xác vk giấu đi về sau bị ám ảnh sợ hãi nên đi đầu thú, còn nhiều thằng giết người xong vô tù bị ma ám ko chịu nổi phải xin tử hình sớm để siêu thoát, tại sao họ gặp ma họ đã gây ra tội lỗi đáng sợ, những người gây ra tai nạn khi nhìn xác chết mình gây ra sẽ bị ám ảnh, những gì họ thấy hằng ngày khi ngủ người bình thường ko thể tưởng tượng dc sự khủng khiếp ghe rợn của nó đâu, phim ma ko bao giờ đáng sợ bằng, họ chỉ hết bị vậy khi không còn ma , ám ảnh họ như vậy linh hồn họ giết phải siêu thoát
những người chết do tai nạn giao thông họ rất đau đớn ko dễ tha thứ cho những người gây ra, hồi nhỏ mình cũng tin ko có ma, nhưng lớn lên gặp mình mới biết, mình đã gặp khi đang ngủ nhìn thấy một phụ nữ tóc đen xoã xuống, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn ghê rợn , nhìn khiếp lắm, áo trắng , phim ma quá bình thường, nhưng nó lại ko hại mình hay làm gì mình, nó chỉ muốn nói với mình một điều nó chết đau đớn thế nào, mình liên tưởng ngay đến những thằng tài xế xe khách lái bạt mạng cán nát khuôn mặt người đi đường , nhất là thiếu nữ, nhưng sao mình gặp , mình đã bao giờ gây ra tai nạn cho ai đâu, mình nhận thấy hình như nó biết mình là người thay đổi thế giới nên nó nói cho mình và muốn ko con ai trên đời này giống nó nữa, mình gặp vậy chứ mấy thằng làm hại gây ra tai nạn cọn bị ma nó ám ảnh đến chết ko đùa đc, mình bị mà tởn đến già
nhiều người ko hiểu gì về ma nên mình giải thích tốt nhất là sống theo mình đừng có gây ra tội lỗi hay làm vc ác, hối ko kịp, ví dụ đừng bao giờ học bằng lái xe rồi lái xe khách bạt mạng, hay tìm cách hại chết người khác
mình gặp ma nên biết cuộc đời này đáng sợ thế nào đó cũng do số phận thôi, cứ sống ăn ở tốt như mình sẽ ko bao giờ gặp ma nữa
đặc biệt ko nên mê tín mời thầy hay làm phép, cũng trả hết dc, đã gây tội lỗi có chạy đằng trời, thà gây tội lỗi biết hối cải
ma là có thật và nó đáng sợ hơn những gì người bình thường nghĩ, chỉ những thằng như thằng dương giết gia đình người yêu mới biết sự khủng khiếp của nó nên mua thuốc ngủ tự tử
số mình cũng khổ đã từng gặp ma nhưng nó lại ko hại m ình , nhưng nó ghê rợn lắm, người khác chưa gây ra tội lỗi sẽ ko biết dc những gì mà người gây ra tội lỗi rồi phải chịu đâu, thỉnh thoảng có người gặp ma nên mình hiểu, xã hội cứ toàn người tốt, ko còn chết chóc nữa , linh hồn siêu thoát thì đến những người gây ra tội lỗi cũng sẽ cảm thấy an lòng
vài dòng chia sẻ của người từng trải, gặp ma rồi, các bạn cứ chia sẻ thật lòng đi đừng sợ cuộc sống ko đẹp như mơ, mình từng gặp một con ma nó cũng nói chết đau đơn thế nào cảm giác nó muốn ngồi tâm sự với mình nhưng mình sợ quá chạy mẹ, chỉ nhớ lại là nó là một cô gái teen xinh xắn lắm, dậy nổi hết da gà
ôi cuộc sống, những người đã gây ra tai nạn thì mình cũng ko hình dung đc những gì họ phải chịu, chúng ta những người bình thường ko thể biết dc, nhưng đáng sợ ko thể tưởng tượng theo mình là vậy
đừng tưởng người bình thường ko gặp ma , gián tiếp gây ra cái chết thảm cho ai đó cũng chết
thôi hãy sống theo cách dungsc hướng dẫn để dc an nhàn đến già, cuộc đời ko phải trò đùa