Má thích mấy phim đề tài kiểu này ghê, thật sự thì cái kết ko ngoài dự đoán của mình lun, kiểu phim này thì sure chỉ sẽ làm đến đó thôi chứ ko khẳng định hay rõ ràng gì đâu nên ai mà mong chờ sẽ có 1 cái end chốt thì hụt hẫng là phải. Có điều tự nhiên đi kể 3 tuyến khác nhau trùng lên nhau kéo dài tình tiết ko cần thiết, để thời lượng đó kể các tình tiết mới đẩy căng thẳng nghi ngờ cho các bên khác thì sẽ hay hơn.
Giờ chỉ mong sau này Roland Emmerich làm hẳn 1 quả phim thảm họa chiến tranh hạt nhân từ lúc bắt đầu cho đến lúc diễn ra khi các nước bắt đầu nã vào đầu nhau lun là ngon, chứ còn như kiểu phim này thì kết thế này để người xem tự ngẫm nghĩ đoán cho mình cái kết mình muốn thui.
Cả bộ phim cũng chỉ là 1 dấu hỏi lớn nếu chỉ có 1 quả bay vào Mẽo thì sẽ lựa chọn thế nào, đánh trả > khơi mào tận thế , ko đánh trả nhịn > và có thể ăn thêm bom hoặc chỉ dừng lại ở 1 quả chịu nhục nhưng giữ cho thế giới ko tận thế, và đạo diễn quyết định để người xem tự chọn cái kết cho mình.