Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Lúc coi phim tôi thấy lúc đẻ nó ra rồi cả 2 vợ chồng đều nhìn cái thùng chứa đứa bé, rồi bà vợ thì bắt đầu lảm nhảm, trong đó bả cũng nói "hai tay em thì rảnh, em sẽ bế nó được", ông chồng thì bảo "em hãy thôi đi", và cuối cùng là bà vợ nói "xin anh hãy hứa là sẽ bảo vệ chúng". Theo tôi đây là ngầm ngụ ý việc ông chồng định phải giết đứa con để tránh nguy hiểm, nhưng do bà vợ van xin nên cuối cùng mới quyết định giữ nó lại.
"hai tay em thì rảnh, em sẽ bế nó được" = Em sẽ có khả năng lo cho đứa bé.
"em hãy thôi đi" = Đừng cố nữa việc giết nó là bắt buộc
"xin anh hãy hứa là sẽ bảo vệ chúng" = Hãy hứa là để đứa bé sống, và bảo vệ tất cả những đứa con.
Có thể là do tôi hiểu sai nhưng mà cũng không xem lại để kiểm chứng được. Nhưng nếu đúng thì có thể việc mang thai là ngoài ý muốn, và do không có dụng cụ kiểm tra nên khi phát hiện đã quá trễ không thể phá nên đành phải sinh, dự định từ đầu là sẽ cố thử nuôi nhưng nếu thấy việc giữ đứa bé quá nguy hiểm thì phải giết.
Tôi thấy chi tiết này không hợp lí
Sao không thủ sẵn một vật gì có thể gây tiếng động cực lớn như đồng hồ báo thức để khi lỡ khi tiếng động thì quăng ra để distract.


Bởi vì khi con quái đến gần, ông quăng đồng hồ/ cục đá đi thì cái tiếng động từ gió ( vụt ) khi chuyển động cánh tay đã tạo được âm thanh để con quái cho 1 vả nằm thẳng cẳng rồi
Lúc coi phim tôi thấy lúc đẻ nó ra rồi cả 2 vợ chồng đều nhìn cái thùng chứa đứa bé, rồi bà vợ thì bắt đầu lảm nhảm, trong đó bả cũng nói "hai tay em thì rảnh, em sẽ bế nó được", ông chồng thì bảo "em hãy thôi đi", và cuối cùng là bà vợ nói "xin anh hãy hứa là sẽ bảo vệ chúng". Theo tôi đây là ngầm ngụ ý việc ông chồng định phải giết đứa con để tránh nguy hiểm, nhưng do bà vợ van xin nên cuối cùng mới quyết định giữ nó lại.
"hai tay em thì rảnh, em sẽ bế nó được" = Em sẽ có khả năng lo cho đứa bé.
"em hãy thôi đi" = Đừng cố nữa việc giết nó là bắt buộc
"xin anh hãy hứa là sẽ bảo vệ chúng" = Hãy hứa là để đứa bé sống, và bảo vệ tất cả những đứa con.
Có thể là do tôi hiểu sai nhưng mà cũng không xem lại để kiểm chứng được. Nhưng nếu đúng thì có thể việc mang thai là ngoài ý muốn, và do không có dụng cụ kiểm tra nên khi phát hiện đã quá trễ không thể phá nên đành phải sinh, dự định từ đầu là sẽ cố thử nuôi nhưng nếu thấy việc giữ đứa bé quá nguy hiểm thì phải giết.
Mới vào day 89 thôilà bả nói đứa cũ, giải thích tại sao để thằng con nhỏ đi cuối như ông nào thắc mắc page trước đó, sai lầm của bả nên hối hận tới giờ
còn có bầu hình nư là có trước? mới vào là day 3xx rồi tới date 472 thì chắc phải có bầu từ trước đó rồi?
sao nhớ có đoạn nào 3xx nhỉMới vào day 89 thôi

day 89 là ngày thằng nhóc nhỏ nhất bị giết đó.sao nhớ có đoạn nào 3xx nhỉ![]()


.
.
Flash đâu mà 2-3s di chuyển ra chỗ khác đc, bọn quái nhanh vđCho 6/10 , lắm sạn quá ...
À có ai biết trong phim là năm bao nhiêu không ? Khu vực ấy chỉ có 3 con quái thôi nhưng phải công nhận bọn nó nhanh , khỏe và thính thật (nhưng đôi lúc lại méo thính) sắt thép mà bọn nó cào nhẹ cái nát bét ...
Đoạnông bố hi sinh mình có cách xử lí như này , ổng hét lên rồi im luôn sau đó nhẹ nhàng di chuyển ra chỗ khác , vì con quái còn mất thời gian chạy đến nơi phát ra âm thanh nữa nên vẫn có một khoảng để xử lí việc này
https://www.empireonline.com/movies/features/13-secrets-learned-quiet-place-john-krasinski/
Quái vật tiến hóa từ một hành tinh ko có ánh sáng nên dùng âm thanh để săn mồi. Quái vật hoàn toàn bất khả xâm phạm (invulnerable - có nhắc ở đoạn cuối phim) nên sống sót đc vụ nổ của hành tinh mẹ và lái thiên thạch tới trái đất. Nếu vậy thì cũng dể hiểu tại sao quân đội ko làm gì đc bọn này.