ABCXYZ

đỡ hơn một tya… nnưng vẫn douma, concard khi matkiemsoat.. dạo này tăng hẳn 5kg, tập trung vào bản thân, ko râu ria nhung mqhe xung quanh ban be, ko qtam họ hàng.. chỉ tập trung vào bản thân thì thấy nhẹ nhàng hơn, bình an hơn.. chẳng phải buồn vì lời nói của họ hàng nựa..
Bơ đi mà sống
Chill thôi ^^
 
đù, mấy hôm vừa rồi t xem lại mấy bài cũ t từng đăng ở facebook .. xaml cực, chang hiểu sao lúc đó nghĩ chi trong đầu mà post được như thế từ hồi 2018,2019 ấy
Ai cũng có lúc vậy mà :))
 
Thằng mèo béo lên rồi … Mình cũng ú nhưng mà chơi với mèo riết như bị khùng .. muốn chơi với người thôi, từng có bạn nhưng mà chơi với bạn, bạn chơi hết hồn mấy vố r
 
dạo này dịu dàng hơn . .. tự dặn mình phải cải thiện từng cái nhỏ nhặt nhất có thể
cơ mà k buồn vì cái này thì cũng phát sinh cái khác.. là vấn đề sinh con cái
thằng mèo cũng to hơn rùi ...
vẫn đi thuê chỗ ở , vẫn mơ ước có cái tổ nhỏ nhỏ của riêng mình
giờ mà trúng xổ số cái nhỉ ...
 
Nhiều lúc nên thỏa mãn với những thứ hiện có, mơ ước cao sang càng khiến tinh thần thêm áp lực
 
tuổi trẻ làm việc chăm chỉ, tích luỹ tài sản, lúc về già chỉ việc nghỉ ngơi ăn hưởng. Ở nơi mà các hộ gia đình chỉ làm cán bộ, hoặc làm chủ doanh nghiệp, hàng xóm làng giềng cũng niềm nở với nhau hơn. Khi mình có cuộc sống tốt, mình thấy cuộc sống xung quanh cũng tốt.
 
Back
Top