Goodfuckingday
Legend of Zelda
- 23/7/04
- 1,046
- 0
Mấy hôm nay rỗi hơi ngồi chơi lại hitman contract , lúc chơi vẫn thấy dễ và dở như thường ( mà cũng tại chơi lại cơ ) lúc chơi chả tìm ra cái gì mới, đôi lục màu vàng thì ko dùng được, vẫn ức nhưng có cái này cho hỏi mấy bác cái
Có nhớ luc chơi phá đảo có cái Extro ko.Đấy nhớ rồi thì tốt, nhưng tôi vẫn nhắc lại nhé.
Trong cái máy bay con bạn của hit man nói mấy câu đại loại như:
(tắt đèn chiếu phim)
Trọc:
-Tại sao cô lại sang đây?
Con đó ( ko nhìn thấy mặt nên gọi là con cho nó trẻ)
-Tôi sang để đón anh mờ.
Trọc:
-Em ko biết là ở đây rất nguy hiểm à, ko nên làm chuyện ko cần thiết.(Gian wé đổi cách xưng hô liền)
Con đó:
-Em ko chỉ sang vì công việc cấp trên mà còn vì 1 ngưòi bạn(nguyên bản)
............im lặng
Trọc:
-Thằng cha bác sĩ đã cứu anh 1 quả to bự, ko thì....
..........im lặng tiếp
Con đó:
-Anh yên tâm sau anh ko chỉ là các khách hàng, mà còn có cả CIA,cả gov, và cả em mờ (sến wé)....Em có cái này cho anh.
Nói xong đưa ra 1 tập hợp đồng mới.
Trọc chỉ ngồi im ko nói gì,và xem tập hợp đồng.Cuối cùng mở miệng ra 1 câu quen thuôc:
-Giá cả thế nào?(câu này có thật 100% à nha.)
Con đó
-Ổn anh yên tâm.
Trọc tiếp tục im lặng và suy nghĩ....lúc này thằng bồi tiếp viên ra:
-Sir doya wana have a coffee?
Trọc:
Thanks, but no ,thanks......
Hết nhạc nổi lên
Và nói tóm lại thì liệu có hit man 4 ko các bác.
--------------------------------
PS:anh Lion cho em gửi nhờ cái topic mấy hôm rôi hãy xoá nhé, với lại đừng - MP đấy
Có nhớ luc chơi phá đảo có cái Extro ko.Đấy nhớ rồi thì tốt, nhưng tôi vẫn nhắc lại nhé.
Trong cái máy bay con bạn của hit man nói mấy câu đại loại như:
(tắt đèn chiếu phim)
Trọc:
-Tại sao cô lại sang đây?
Con đó ( ko nhìn thấy mặt nên gọi là con cho nó trẻ)
-Tôi sang để đón anh mờ.
Trọc:
-Em ko biết là ở đây rất nguy hiểm à, ko nên làm chuyện ko cần thiết.(Gian wé đổi cách xưng hô liền)
Con đó:
-Em ko chỉ sang vì công việc cấp trên mà còn vì 1 ngưòi bạn(nguyên bản)
............im lặng
Trọc:
-Thằng cha bác sĩ đã cứu anh 1 quả to bự, ko thì....
..........im lặng tiếp
Con đó:
-Anh yên tâm sau anh ko chỉ là các khách hàng, mà còn có cả CIA,cả gov, và cả em mờ (sến wé)....Em có cái này cho anh.
Nói xong đưa ra 1 tập hợp đồng mới.
Trọc chỉ ngồi im ko nói gì,và xem tập hợp đồng.Cuối cùng mở miệng ra 1 câu quen thuôc:
-Giá cả thế nào?(câu này có thật 100% à nha.)
Con đó
-Ổn anh yên tâm.
Trọc tiếp tục im lặng và suy nghĩ....lúc này thằng bồi tiếp viên ra:
-Sir doya wana have a coffee?
Trọc:
Thanks, but no ,thanks......
Hết nhạc nổi lên
Và nói tóm lại thì liệu có hit man 4 ko các bác.
--------------------------------
PS:anh Lion cho em gửi nhờ cái topic mấy hôm rôi hãy xoá nhé, với lại đừng - MP đấy
ai bảo đây là thông tin chính đâu?