[Tonny Guetta]
Youtube Master Race
- 27/6/11
đêm qua mình vừa nằm mơ 2 cơn ác mộng khủng khiếp nhất trên đời mình khiên mình 4h56 phút đã bật dậy bật đền khắp nhà ko dám ngủ nữa....
giấc mơ thứ nhất là mình nằm mơ đến nhà 1 con bạn thân (mình đã cảm nắng với nhỏ này 1 hồi) và nói chuyện, tự nhiên nhỏ lại thân mật khoác tay mình rồi ôm mình... thế là mình hôn nhỏ 1 phát, rồi quay ra nhìn lại mình mới để ý nhỏ bị chột 1 mắt và mũi tự nhiên dài mà quặp xuống, ko hiểu sao mình vẫn cứ tiếp tục ôn hôm nhỏ và lần thứ 3 quay lại nhìn thì mắt còn lại của nhỏ đã ko có tròng, mũi dài và quặp xuống còn răng thì nhọn hoắt đang mỉm cười với mình, chịu ko nổi nữa mình nhở choàng mắt ra và biết đó là 1 cơn ác mộng....
mình ngủ thiếp đi sau đó và nhìn thấy hình 1 người nằm lăn ra đất có thấm ít máu... ngay sau đó mình lại mơ 1 giấc mơ khác, mình đang ở trong 1 ngõ sau trường và đang lau kính cửa sổ phòng học (mọi người vẫn còn đang học bình thường, con hẻm này mình chưa nhìn thấy bao giờ trong suốt 2 năm học và cái trường này cũng thật kỳ lạ) sau đó mình đi vào rửa tay, thì mới biết con hém đó là cửa sau của toa lét (gõ đến đây nhớ lại cảnh đó da gà nổi lên kèm theo cái lạnh làm mình run bần bật). Lúc mình đi ra khỏi toa lét thì thấy cửa bị khóa bên ngoài (ổ khóa), rồi mình hét lên 1 phát ko có ai trả lời bên ngoài. Mình đành thất vọng quay trở lại vào trong thì nhìn thấy chùm chìa khóa còn cắm trên cánh cửa để ra ngõ sau, ko hiểu nghĩ gì mình vội chạy ra đến lối ra của ngõ sau... và thấy mảng xi măng làm cái cầu bắc ngang cái rãnh nước để làm đường đi ra cho lối sau bị vỡ, mình chạy hẳn ra ngoài (nhảy qua rãnh nước) thì nhìn thấy 1 người đang nằm bất động ở dưới cái rãnh nước đầu thấm máu, nhìn kỹ thì để ý đó chính là bà quản gia của trường mình (nhưng cái trường trong mơ này đâu phải trường của mình)
chỉ mơ đến đây thôi mình mở choàng mắt ra với ý định hét to lên để mọi người đi gọi cấp cứu thì mới hay đó là 1 cơn mơ.... thế là mình lại chợp mắt... 1 lúc sau hình ảnh của cái ngõ đó với cái cửa sổ mình đã lau chùi lại hiện ra và lần này ko chịu đc nữa mở choàng mắt ra và bật dậy bật đèn và mở máy lên luôn
mình lên tìm trên google thì nhìn đc người ta bảo mỗi cơn ác mộng là 1 điềm báo, theo những nhà tâm lý học (psychologist)
2 tuần về trước khi đến nhà nhỏ gặp trong cơn ác mộng mình vớ đc cái túi bóng đen rỗng đang mang đi vứt thì tự nhiên có cái gì đó đang rẫy ở trong đó (như kiểu con cá)
mình hốt hoảng vứt nó xuống đất và mở ra xem thì bên trong trống rỗng....
theo các bạn thì sau đây là những điềm báo gì? chiều hôm nay mình lại phải đến nhà nhỏ đó nữa nghĩ đến mà rợn tóc gáy......
đây là lần đầu tiên trong đời mình vì 1 cơn ác mộng mà mình sợ hãi đến mất ngủ
giấc mơ thứ nhất là mình nằm mơ đến nhà 1 con bạn thân (mình đã cảm nắng với nhỏ này 1 hồi) và nói chuyện, tự nhiên nhỏ lại thân mật khoác tay mình rồi ôm mình... thế là mình hôn nhỏ 1 phát, rồi quay ra nhìn lại mình mới để ý nhỏ bị chột 1 mắt và mũi tự nhiên dài mà quặp xuống, ko hiểu sao mình vẫn cứ tiếp tục ôn hôm nhỏ và lần thứ 3 quay lại nhìn thì mắt còn lại của nhỏ đã ko có tròng, mũi dài và quặp xuống còn răng thì nhọn hoắt đang mỉm cười với mình, chịu ko nổi nữa mình nhở choàng mắt ra và biết đó là 1 cơn ác mộng....
mình ngủ thiếp đi sau đó và nhìn thấy hình 1 người nằm lăn ra đất có thấm ít máu... ngay sau đó mình lại mơ 1 giấc mơ khác, mình đang ở trong 1 ngõ sau trường và đang lau kính cửa sổ phòng học (mọi người vẫn còn đang học bình thường, con hẻm này mình chưa nhìn thấy bao giờ trong suốt 2 năm học và cái trường này cũng thật kỳ lạ) sau đó mình đi vào rửa tay, thì mới biết con hém đó là cửa sau của toa lét (gõ đến đây nhớ lại cảnh đó da gà nổi lên kèm theo cái lạnh làm mình run bần bật). Lúc mình đi ra khỏi toa lét thì thấy cửa bị khóa bên ngoài (ổ khóa), rồi mình hét lên 1 phát ko có ai trả lời bên ngoài. Mình đành thất vọng quay trở lại vào trong thì nhìn thấy chùm chìa khóa còn cắm trên cánh cửa để ra ngõ sau, ko hiểu nghĩ gì mình vội chạy ra đến lối ra của ngõ sau... và thấy mảng xi măng làm cái cầu bắc ngang cái rãnh nước để làm đường đi ra cho lối sau bị vỡ, mình chạy hẳn ra ngoài (nhảy qua rãnh nước) thì nhìn thấy 1 người đang nằm bất động ở dưới cái rãnh nước đầu thấm máu, nhìn kỹ thì để ý đó chính là bà quản gia của trường mình (nhưng cái trường trong mơ này đâu phải trường của mình)
chỉ mơ đến đây thôi mình mở choàng mắt ra với ý định hét to lên để mọi người đi gọi cấp cứu thì mới hay đó là 1 cơn mơ.... thế là mình lại chợp mắt... 1 lúc sau hình ảnh của cái ngõ đó với cái cửa sổ mình đã lau chùi lại hiện ra và lần này ko chịu đc nữa mở choàng mắt ra và bật dậy bật đèn và mở máy lên luôn
mình lên tìm trên google thì nhìn đc người ta bảo mỗi cơn ác mộng là 1 điềm báo, theo những nhà tâm lý học (psychologist)
2 tuần về trước khi đến nhà nhỏ gặp trong cơn ác mộng mình vớ đc cái túi bóng đen rỗng đang mang đi vứt thì tự nhiên có cái gì đó đang rẫy ở trong đó (như kiểu con cá)
mình hốt hoảng vứt nó xuống đất và mở ra xem thì bên trong trống rỗng....
theo các bạn thì sau đây là những điềm báo gì? chiều hôm nay mình lại phải đến nhà nhỏ đó nữa nghĩ đến mà rợn tóc gáy......
đây là lần đầu tiên trong đời mình vì 1 cơn ác mộng mà mình sợ hãi đến mất ngủ

ước j em được như bác

nhưng thoát khỏi con ác mộng thì vài phút sau cố gắng nhớ lại thì cũng k nhớ đc thì đâu cũng vào đấy
.