- 22/4/08
- 13,364
- 5,855
Hiện tại thì năm nay mình 27 rồi, mặc dù cũng đi làm cho người ta thôi nhưng khá ổn định, bạn gái mình 25, quen nhau cũng 3 năm rồi. Nhà em ấy thì biết mình hết nhưng nhà mình do ba mẹ ly dị từ nhỏ nên mình cũng ko giới thiệu chính thức với gia đình, mà bạn bè mình thì ai cũng biết em hết.
Nhìn chung làm đám cưới, người ngoài nhìn vào ko có gì trở ngại hết, nên gia đình em ấy cứ giục. Nhưng mà mình cảm thấy còn lăng tăng quá, về mặt tinh thần thôi, tại vì trước khi quen em ấy mình có 1 mối tình rất sâu đậm với 1 người khác, nhưng do tai nạn nên người ta đã rời bỏ thế giới này rồi. Tai nạn giao thông, vì cái bánh cho sinh nhật mình nên mình cảm thấy đau đớn lắm cứ như là chính mình gây ra vậy. Sống mà cảm giác chết lên chết xuống trong 1 thời gian như thằng điên đến khi gặp em này mình mới dần dần bình phục. Mà khi quen em mình cũng ko có đề cập chuyện cũ nhưng nó cứ ám ảnh mình chưa vượt qua đc.
Mình cũng nghĩ nhiều là ko nên để mình suy nghĩ tiêu cực như vậy nhưng thật sự mình chưa vượt qua đc. Thoái thác cũng lần 1 lần 2 chứ ko thể kéo mãi đc mà giờ bị giục quá mình ko biết làm sao đây. Mong mọi người góp ý giúp mình.
Bài nhiều chữ quá xin lỗi mọi người.
Nhìn chung làm đám cưới, người ngoài nhìn vào ko có gì trở ngại hết, nên gia đình em ấy cứ giục. Nhưng mà mình cảm thấy còn lăng tăng quá, về mặt tinh thần thôi, tại vì trước khi quen em ấy mình có 1 mối tình rất sâu đậm với 1 người khác, nhưng do tai nạn nên người ta đã rời bỏ thế giới này rồi. Tai nạn giao thông, vì cái bánh cho sinh nhật mình nên mình cảm thấy đau đớn lắm cứ như là chính mình gây ra vậy. Sống mà cảm giác chết lên chết xuống trong 1 thời gian như thằng điên đến khi gặp em này mình mới dần dần bình phục. Mà khi quen em mình cũng ko có đề cập chuyện cũ nhưng nó cứ ám ảnh mình chưa vượt qua đc.
Mình cũng nghĩ nhiều là ko nên để mình suy nghĩ tiêu cực như vậy nhưng thật sự mình chưa vượt qua đc. Thoái thác cũng lần 1 lần 2 chứ ko thể kéo mãi đc mà giờ bị giục quá mình ko biết làm sao đây. Mong mọi người góp ý giúp mình.
Bài nhiều chữ quá xin lỗi mọi người.