Phim này xử lý khúc cuối đoạn anh main slingshot bay về tàu, rồi về trái đất cứ như truyện cổ tích.
Rồi còn hàng tỉ tỉ chi tiết vô lý khác coi cảm thấy khó chịu dễ sợ.
Mới xem xong tối qua, nửa đầu phim xây dựng quá hay, cuốn hút đến từng loại thoại mà địp mệ nửa sau phim làm chụp giựt quá trời
Khúc anh Roy gặp lại cha xúc động khó tả, kiểu chơi vơi, hoang mang không tin vào mắt mình, lúc ông Cliff nói cha bị đục thủy tinh thể thấy nghẹn nghẹn
Cơ mà làm đại cảnh ngoài không gian đã quá, coi xong phải log vào game đi vòng vòng Sol system ngắm mấy hành tinh