AFF Suzuki Cup

Status
Không mở trả lời sau này.
đá như shits.:)) đá thua cả đội giải hạng 3 hạng 4 nước người ta.
suốt ngày ca ngợi tận may xanh chỉ vì thắng được mấy đội hàng xóm=)). phần lớn những ai mê bóng đá đích thực đều chả muốn xem ...phi thể thao quá mà.
 
=)) ôi cái từ "mê bóng đá đích thực" mới mĩ miều làm sao, ok thôi vì nó là sở thích, nhưng ở đây còn có lòng tự tôn dân tộc, ngày xưa Nhật, Hàn, TQ nó cũng như thế đấy thôi, mà bây h nó vào đến tận vòng chung kết WC. Đến như xung quanh còn ko thắng được thì sao vươn lên cao hơn nữa. Cậu đi học cậu đứng nhất lớp, đi làm thành tích nhất cơ quan rồi mới lên cao hơn thì cậu có vui mừng, chúc tụng ko, hay có một thằng nó nhìn cậu rồi bảo rằng :"suốt ngày ở cái vũng này, học thì ko bằng cái thằng sv làng nước khác (Nhật Bổn chẳng hạn), lương thì ko bằng thằng nhặt cua (Hàn Quốc đấy), thảo nào những công ty lớn thật sự chả bao h nhìn tới cậu, thật phi văn hóa quá v.v... ". Lúc đấy nếu cả tự tôn bản thân cũng ko có mà cãi lại, mà thấy nó nói đúng thật, thế thì cậu vứt đi thật rồi =))
 
Lòng tự tôn của mình bị chó nó gặm mất rồi bạn thông cảm.:))

có 1 chuyện mình mình chưa bao giờ thấy tụi nhật xuống đường chạy xe ăn mừng kiểu như vn khi họ loạt vào vòng 16 wc hay nâng cúp châu á cả.

tui cũng mong vn thắng lắm, nhưng bảo xem thì chỉ ngứa gai mắt thêm. bóng đá là 1 chuyện ái quốc là 1 chuyện. bóng đá vn dở không ai trách, cái trách là tư duy bóng đá vn không những nghèo mà tầm nhìn còn hạn hẹp.
 
Chỉnh sửa cuối:
các bác àh...nếu ủng hộ thì vào đey share với nhau...việc gì vào đey màk bem nhau thế này.....bạn có dám chắc là tụi Nhật khi vào vòng 1/16 k xuống đường chạy xe ăn mừng không ??.....ngày cả TA^y BAn Nha khi vô địch thỳ vẫn dùng xe đi diễu hành thôy...nhưng mỗi quốc gia...mỗi cái khác nhau.....ngta ăn mừng = cách diễu hành = xe buýt thỳ VN ta xách xe ra chạy dạo phố hò vang :" VN vô địch " có gì là sai trái ??....haizz.....
 
Trên đời này lại có loại tự chửi mình, tự chửi cả nước mình đc thì phục thật :|
 
Nửa cuối hiệp 2 bị ép là do VN mình cố tình phòng ngự mặc cho đội bạn tấn công vì thiếu mất 1 ng chứ ko phải mình đá kém, topic này để những ai yêu đội bóng cũng như yêu dân tộc mình vào bàn luận, mấy thằng mất dạy muốn chê bai thì đừng có chõ mồm vào x-(

Nói rất đúng đó bạn,mà chửi mất dạy hơi nặng,tội người ta^^.Người ta bất quá chỉ là nói năng theo cảm hứng thôi,thấy sao nói vậy.Còn cái việc phải tư duy, phân tích trước khi phát ngôn thì đúng là chắc không được ai dạy.Nên sửa "mất dạy"->"thiếu dạy",để ma người ta còn có cơ hội "học tập" và "rèn luyện" bản thân sau này chứ,gắn cái mác "mất dạy" đi đâu cũng bị từ chối dạy dỗ thì mình hơi bị ác^^.Mình nói vậy đó,trúng ai thì trúng,tự biết.:P

Những ai xem trận hôm qua mới biết tinh thần của dội tuyển VN quả đáng để ta khâm phục:ta thua số lượng người trên sân,ta thua hình thể,nhưng ý chí và bản lĩnh của ta thì cao vút.Đó mới chính là chìa khóa cho trận thắng hôm qua.Còn người nào chê này chê nọ thì xin hỏi nếu anh ở vị trí của các cầu thủ VN,tinh thần và bản lĩnh anh có được như họ không?:P
 
Đúng là ăn mừng chiến thắng thì dc, nhưng ghét có số bộ phận mấy thằng thiểu năng chả biết đếch gì về đá banh, cứ thấy Vn ăn là hùa vô đua xe lạng lách ra vẻ nguy hiểm, ghét nhất mấy thằng cặn bã này
 
k fái tất cả đâu bạn...từ sau 11h~12h thì mới có mấy loại đó...chứ 10~11h thỳ ra đường tung hô " VN vô địch " thui \:d/...!!?
 
thôi chuyện có gì đâu mà mọi người cãi nhau chi mất hòa khí :D
 
đá sao nhiều cái nhìn giống sắp đặt thế nhỉ:-w, trận đầu ăn 7-1 để trận sau khán giả đi xem cho đôngb-), khán giả đi đông rùi thì đá thua 2-0=((, để trận sau đi xem số phận của đội, cuối cùng là một trận thắng nghẹt thở để AFF thêm phần kịch tính;))
Hay nhất là thằng Tấn Trường, nhiều cái câu giờ coi cười đau bụng =))
 
^ =)) nếu thế thì dưng thành cái kịch bản đem đóng phim là tuyệt luôn rồi
 
đá sao nhiều cái nhìn giống sắp đặt thế nhỉ:-w, trận đầu ăn 7-1 để trận sau khán giả đi xem cho đôngb-), khán giả đi đông rùi thì đá thua 2-0=((, để trận sau đi xem số phận của đội, cuối cùng là một trận thắng nghẹt thở để AFF thêm phần kịch tính;))
Hay nhất là thằng Tấn Trường, nhiều cái câu giờ coi cười đau bụng =))
He he, đóng kịch với Lào thì may ra, chứ bọn Sing vừa lắm tiền vừa là đội bóng lớn trong khu vực, đóng ko khéo nó chả vả cho văng răng, lúc đấy out lun khỏi vòng bảng thì nhục =))
 
VN: ê Sing tao chia cho mày nửa tiền sân mày về nước dùm tao nghen, tao mà thua thì mày cũng đâu đc gì tiền vô địch chưa chắc bằng nửa tiền sân đâu
SIng: ờ để tao lấy caculator ra bấm coi ehem' ờ cũng đc nhưng mà tui bay quất tao 1 trái thui nghen thua nhiều nhục lắm
 
Lòng tự tôn của mình bị chó nó gặm mất rồi bạn thông cảm.:))

có 1 chuyện mình mình chưa bao giờ thấy tụi nhật xuống đường chạy xe ăn mừng kiểu như vn khi họ loạt vào vòng 16 wc hay nâng cúp châu á cả.

tui cũng mong vn thắng lắm, nhưng bảo xem thì chỉ ngứa gai mắt thêm. bóng đá là 1 chuyện ái quốc là 1 chuyện. bóng đá vn dở không ai trách, cái trách là tư duy bóng đá vn không những nghèo mà tầm nhìn còn hạn hẹp.

ghê vãi,tự nhận mình không có tự trọng thì không hiểu là loại gì nữa =))
 
Tấn Trường chụp đỉnh ấy chứ, hâm mộ đấy \m/
Anh này có triển vọng, phải học hỏi :x

1m88, cao hơn cả thánh Ilker luôn ấy chứ :">
 
1m88 là số đo 2 năm trước còn bây giờ hắn lên 1m91 thì phải, thánh Casillas của ông chỉ 1m81 thôi phải đi thêm giày 10cm mới bằng đc =))
 
Chỉnh sửa cuối:
hồ câu :">
Theo mình nghĩ VN năm nay sẽ vô địch AFF lần nữa \m/ biết đâu đấy
 
Vãi thật, ước gì mình được như anh ấy :x

Chụp hay hơn Dương Hồng Sơn rồi, thấy đọc review mà toàn Tấn Trường bay ra đỡ banh với vào vị trí chắn không, còn VN tấn công chả vào được trái nào X_X

Hàng thủ VN bựa quá, nghe Bình Loạn Viên VN mà ... 8-}
 
gặp Inđô tớ nghĩ chết wá.....tụi nó đá khủng gỚm.....nhập tịch nhìu wá =.="
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top