Agrabah - Fallen world of Hopeless

RavenOmega

Baldur's Gate
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/9/07
Bài viết
44,948
Reaction score
7,145
Agrabah

"...90% diện tích là cát bụi và hoang mạc, đây là 1 thế giới thuộc loại cực khó để có cái gì có thể sống..."


Small_Agrabah.png

Các nơi có thể đến ở world này:
- Market
- ?????
- ?????
- ?????
- ?????
- ?????
- ?????
- ?????
 
Chiếc phi thuyền tiếp đất ko 1 chút êm ái nào cả, và nó tê liệt ngay sau khi hạ cánh

"Free Talk Time!"
 
sample-5a123bc324022d2e20707cdf0-1.jpg

Suwako:
- Waa...Ra ngoài này thật dễ chịu... nãy giờ ngồi phi thuyền ê cả người....hành tinh này có hình dạng giống chiếc đèn hoặc bình rót trà nhỉ....
 
aucno011.jpg

Unaba
-Ọee, vùng đất gì thế này, toàn cát là cát. Nhìn bốn bề cũng chỉ thấy một biển cát, thế này chúng ta biết đi đâu bây giờ nhỉ.
 
Ở đay là 1 hoang mạc, lớn hơn cả dalmasca...có 1 thành phố, nhưng cách khá xa, gần đó có 1 cái chợ hoang
 
c1dc43b360956e72c33e7a01481000.jpg

Suwako:
- Hix.. bốn bề xung quanh toàn cát, không nhìn thấy hồ nước nào cả....... để xem ở đây bán gì....
 
aucno01.jpg

Unaba
- Ấy, gần đó có một khu chợ, có vẻ cũng đông đúc dân cư lắm, chúng ta đi đến đó đi chị Suwako.
 
Khu chợ đã không còn người bán, và ở trên mặt đất có nhưng dấu chân khổng lồ kỳ lạ
 
aucno08.jpg

- Sao lại thế nhỉ, chẳng có ai ở đây cả, sao mọi người lại bỏ hoang khu chợ này nhỉ.

Unaba đi vòng quanh, bỗng nhiên trợt chân té xuống một cái hố

aucno03.jpg

Unaba
- Ui da, đau quá. ai đào hố ở đây thế nhỉ. Khoan đã, không giống hố, mà nó giống như những... DẤU CHÂN KHỔNG LỒ *kinh sợ*
 
c1dc43b360956e72c33e7a01481000.jpg

Suwako:
- Uh, thì đi...

Đến nơi thì: - Chợ vắng thế này ko biết có xảy ra chuyện gì ko nhỉ... chẳng lẽ nguyên do là từ dấu chân này...

suwakogm9.jpg

Suwako đỡ Unaba đứng dậy
- Em ko sao chứ? chẳng lẽ cư dân hành tinh này to lớn đến thế......
 
Bỗng nhiên có 1 trận động đấy, có vẻ như có cái gì to lắm sắp trồi lên
 
aucno04.jpg

Unaba
- Chị Suwako...có...có cái gì đó đang trồi lên kìa... Liệu có phải là cái con đã in những dấu chân khổng lồ này không nhỉ
 
8fa8e75ab7e37a23ca76ba5ab4ff83b3.jpg

Suwako:
- Aaahhh... cẩn thận, Unaba... trận động đất này ko bình thường, hình như có gì đang trồi dậy, chắc dấu chân này là từ nó mà ra.
 
Bỗng nhiên, 1 bàn tay khổng lồ mọc lên, đập một phát vào giữa chỗ hai người đứng
 
8fa8e75ab7e37a23ca76ba5ab4ff83b3.jpg

Suwako thình lình nhảy ra khỏi chỗ bàn tay trồi lên
- Aaaa !!!!! Cái gì vậy??? Chúng ta gặp nguy đến nơi rồi......
 
aucno08.jpg

Unaba
- Nguy hiểm

Unaba nhảy ra khỏi bàn tay mém nữa đã đè bẹp mình, tuy nhiên bị nó đánh bật lăn lông lốc

aucno011.jpg

Unaba
- ọe, miệng mình toàn cát, con gì thế này
 
Một con quái vật khổng lồ trồi lên từ cát, nó có 4 tay và 1 cái đầu rắn khổng lồ
 
aucno08.jpg

Unaba
- Aaa, quái vật, chúng ta gặp nguy đến nơi rồi. Chẳng lẽ đây là con unbirth mà Rena nhắc đến chăng.
 
8fa8e75ab7e37a23ca76ba5ab4ff83b3.jpg

Suwako ngơ ngác nhìn lên con quái vật này
- Dướt bãi cát có loài rắn khổng lồ thế này á? Thảo nào nơi này vắng heo hút.... Có lẽ nó đúng là một con Unbirth mà Rena nói đến.
 
4 cánh tay của nó hiện ra 4 lưỡi đao,chém 1 phát là mặt đất rung bần bật
 
Back
Top