Ai ban nick hộ phát

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhảm, cái nick của em o có tội đâu mà em giết nó.

Quan trọng nhất là sự nhìn nhận.

Mà nói thẳng ra, trong cuộc đời em sẽ còn hàng vạn điều em mang cả danh dự ra hứa nhưng rồi vẫn o làm được.

Bởi vậy take it easy.
 
Chết nick này sẽ reg. lại nick khác nếu bạn ko quyết tâm từ bỏ. Nhưng Vi thấy online cũng có cái hay của nó, có thể thư giãn sau 1 ngày dài, có thể học hỏi thêm đc nhiều điều. Chỉ là mình phải biết khi nào dừng lại, biết khi nào chơi và khi nào làm/học. Cái đó gọi là self-discipline :>

Giờ đã lỡ rớt thì em có 3 cách giải quyết:

1. Ôn bài để thi lại. Trong thời gian 1 năm mỗi ngày bỏ ra 5-6 giờ ôn bài thi. Còn 6-7 giờ còn lại đi làm kiếm tiền để cho gia đình thấy em không phải là thứ ngồi không ăn chơi. Còn 1-2 giờ còn lại thì lên đây nhảm với mọi người :>

2. Hoặc có thể học cao học hoặc cái gì gì trung học gì gì đó. Vi ko rành ở Vn lắm. :D

3. Hoặc chọn 1 con đường khác cho mình ko nhất quyết phải đi học. Có thể xin vốn mở 1 cửa hàng hay 1 nghề nào đó chẳng hạn.

Nói chung, tất cả phụ thuộc vào tâm của em chứ ko phải vào cái nick.
 
Hãy biết chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. đừng đổ thừa tại ai hoặc tại hoàn cảnh. Hãy là người có TRÁCH NHIỆM !
thay vì lên đây than vãn hay đòi ban này nọ thì ngồi vào bàn và suy ngẫm nên làm gì tiếp theo, nếu muốn làm lại vào năm sau thì phải làm gì ... Good luck !
 
Ngớ ngẩn !
Có quyết tâm thì sẽ cố gắng làm cho bằng đc , chứ không phải dùng biện pháp cưỡng chế như là xin ban nick để tạo tiền đề cho bước nhảy mà cậu đang hướng tới
Quan trọng là suy nghĩ của cậu mang trong đầu ấy , chính chắn hơn tí , trưởng thành hơn 1 tí chứ không phải là nhất thời bộc phát để rồi cậu chuyên tâm vào vấn đề đc ngay đâu. Cậu đã nhận thức đc nhưng vẫn còn trẻ con lắm
Hãy cứ để nick đó , thi thoảng lên tán phét cùng anh em hay trao đổi phương pháp học có khi lại tốt hơn , đừng bảo tôi là cậu bế quan luyện công 1 năm nhé , hoang tưởng lắm

Rớt thì cũng rớt rồi , h thì giải trí đi , thả lỏng đi ! Rồi tự cho mình 1 kế hoạch học và làm , chứ ngồi đây chờ ban nick thì rỗi hơi lắm . Lấy mốc đầu tháng 8 làm chuẩn cho sự cố gắng của cậu , tôi nghĩ cậu sẽ thành công ít ra là mặt nhận thức vì quyết tâm cho một mục đích xa hơn :)
 
Nếu thật sự muốn ban nick thì bạn ý đã chẳng lập topic trong này đâu .
Trong này thì mới có người vào an ủi , khuyên bảo chứ lên YKĐG thì 1 post xong luôn .
 
tớ cũng đang đợi điểm thi DH đây,đã hơn 30 trường rồi mà vẫn chưa có nữa:(
 
:-o...............................................
 
chậc comment nhiều thế này quote trả lời thì hơi bị dài dòng
P/s : cám ơn mọi người đêm qua em suy nghĩ rồi , cái chính là do mình chứ ko phải do cái nick này
Tại vì hwa mới đi ăn tiệc về với mọi người trong dòng họ ai cũng hỏi là có điểm ĐH chưa , khả năng đậu bao nhiêu , có tự tin về bài làm của mình ko v.v làm mình cũng ức chế quá nên mới nghĩ thế mong mọi người hiểu cho ::)
@syvil : em ghét văn lắm :)) nên ko vào đấy đâu =.=
Bây h phải đi đăng kí lớp luyện thi ĐH vậy ;))
 
GVN này muốn ban thì khó gì , lên YKDG 1 hồi là được thôi

thù thằng nào thì chửi thằng đó :-"
 
chả gây gỗ với ai nên chả thù ai cả :|
mà sao nhớ hwa đổi tên topic đc sao bây h ko đổi đc nữa nhỉ 8-}
 
Giống như GVN à diễn đàn độc hại ấy nhể.
 
dễ thôi mà bạn, chỉ cần lên YKDG là được rồi cần gì vô đây. Chỉ cần lập 1 topic giống y chang cái này ở YKĐG là được giải quyết ngay. =))
 
Tự chửi mình cũng được đấy , chửi bậy vào là được .
Ko thì chỉ đơn giản là :" Em xin được ban nick " [trên YKĐG] thế là đủ . ::)
Good luck !
 
hay là cho tớ cái nick này đi ;;)
 
Ko muốn nữa thì vào nick change password đê ,đánh pass mới là sfhsyrhfdh gì đấy là ok .Ko thì post vài tấm hình hay clip vi phạm lên đây cũng đc .Tội quái gì mà phải Tâm với chả Sự ra vẻ mình buồn bã lắm :-j
 
tớ đã bảo thay đổi suy nghĩ rồi ko làm như thế nữa
còn châm chọt hay phun sh!t thì phắn hộ cái nhá \m/
 
Đấy ... cuối cùng chủ thớt cũng hiểu ra vấn đề :>
 
Vẫn còn thái độ ngông nghênh thế thì chưa hiểu vấn đề lắm đâu ;))
 
Vẫn còn thái độ ngông nghênh thế thì chưa hiểu vấn đề lắm đâu ;))

chả qua cậu sock tôi thì tôi nói lại thế thôi tôi buồn thì tôi vào tâm sự chứ tôi chả thích loại người vào phun nhưng lời "vàng" ngọc như thế :P
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top