• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ai chơi Call Of Jurez Chỉ mình Cái này với bí quá !!!

Sau khi qua cảnh đầu,cảnh 2 qua cầu vào làng sau khi lụm dc cây súng xong thì hết biết đường đi,lú đầu ra là tụi nó bắn bể xọ :D
 
trò này chính ra nhiều đoạn khoai phết, bó cả tay
 
có phải bác ăn trộm khẩu súng của con bé áo đỏ ko?nếu thế bác cứ lao ra cửa sổ,rồi sau đó rón rén di chuyển qua các vật chắn đùng để bọn lính thấy,sau đó bác tự mò đường để ra khỏi thị trấn nhá,cố gắng chạy đến cái cầu luc đi vào ấy,đến dc đó là chạy thuc mạng:D
 
Hôm nay mình mới chơi game này... Vào màn 1 thì thấy mình đang ở trên núi:D.... Chạy 1 hồi suống núi :whew: thì thấy 1 trang trại nhỏ.. Chỉ có 1 lối đi duy nhất mà mình tìm hoài ko thấy.. mổi lần vào trang trại là " Ông già " bảo cái gì đó ko cho vào :o Bí luôn...... Ai biết khúc nài làm thế nào chỉ với mới màn 1 mà bí rồi ..:-s

Nghe nói cái này có cảnh Og già RAN bắn nua mà tìm hoài không thấy ::(

Bạn đợi thằng già đó quay đi rồi lẻn vào, nhớ là núp sau các chướng ngại vật để nó khỏi thấy mình. Leo lên nóc nhà lấy khẩu súng là thằng già nó sợ mình ngay, ko dám đuổi mình đi nữa. Tập bắn mấy cái chai xong rồi đi theo đường mòn vào thị trấn.

*Tớ phá băng trò này rồi, màn 1 là cái màn khó nhất vì bạn phải khéo né hàng chục tên cầm shotgun mà trong tay ko có 1 viên đạn nào, mấy màn sau tương đối dễ. Bí màn nào cứ post lên đây mình hướng dẫn cho.
 
ac e cung dinh choi game nay chac hay lam day nhi nhung choi tim duong thi nan lam
 
Không có súng chạy thoát khỏi bọn đấy đã là khó. Hình như sau fần đấy, kiếm được kái roi rồi còn phải đu qua vực cơ :P:P:P:P. Khó ==> hay, game đỉnh mà :))
 
trò này hình đẹp lắm ...............................
 
May bac oi,sau khi qua ban 2 em di den dau lang gap canh sat truong thi chang biet lam j nua? Cac bac chi e cai?
___________________________
Thoi e biet cach qua rui nho cac bac lan sau nhe'!!!!
 
Back
Top