Mún có tiền thì đánh bạc ấy, tôi kiếm được vài trăm nghìn rồi, nhưng vẫn thấy kô thấm vào đâu, tiền về nhà cứ như muối bỏ bể ấy.. Thực ra thì trò này mỗi đạo quân có một thế mạnh riêng, vấn đề là bác kết hợp nó như thế nào, và ai là chủ đạo??? Tôi khoái mấy con pháp sư ở ngoài đảo nhất, đánh điên vật, đòn cũng khủng nữa chứ.. Bên mình cũng có thể cho 1 đứa hoá được, nhưng tốt nhất là bán đi lấy xiền tăng cho cả đội, thế tốt hơn. Đội hình lý tưởng là 2 tiên đã hoá lần 2 và 3 pháp sư.. Tôi không khoái rồng lắm, vì nó đi chậm, lại mất nhiều lực cầm quân, chỉ khoái những quân cơ động như là ngựa bay, ngựa.. Bao nhiêu quái vật bắt được đem bán hết, kể cả mấy con rồng, bán được 19.500 lận..:d phê lòi mắt..Các cung thủ ở trong game này cũng rất hay, có điều gặp phải bọn pháo thì thôi rồi..phơi thây ngoài nội luôn.Có một game nữa cũng đánh theo đạo kiểu như thế này tên là Sol-Childner thì phải.. (tên như là tiếng Đức vậy).. nhưng lại là chữ Tầu. Khi đánh nhau thì có quân ma, pháp sư có thể summon người đá, quân đất, quân ma.. đánh hết mỗi nhiệm vụ thì mới được tiền mua quân ấy.. Đang khoái chơi lại game này mà kô ở đâu bán đĩa. hic hic Có ai giúp tôi được kô???