Ai có kinh nghiệm sống ở Mỹ cho mình hỏi cái

nhục,sợ chạy à,chửi lại đi dog,biết mà,thế thì từ nay cút khỏi box này luôn đi nhé.
 
Thư giãn quá =)). Dạ em đi ngang thấy màn xin số đt ,múi giờ hấp dẫn quá nên bon chen vài câu thôi, đụng chạm gì mong anh bỏ qua cho.

Tớ cũng phắn luôn. Chúc tình yêu mơ và với tới học bổng 1 ngày không xa nhé :-*
 
mấy thằng khốn,nhát chết,vậy thì chúng mày cùng bị ban nick với tao đi nhé,chạy ko thoát đâu.
 
tao đang gặp chuyện ko vui đây,war tiếp đi,sao toàn thấy đánh trống lảng ko thế,tao nói những gì thì nói lại đi,bật lại lời tao nói đi,sao toàn sủa ko thế,ko biết cách chửi à,vậy tao dạy cho chúng mày biết nhé
 
Cuối cùng cũng chả hiểu mấy thằng dog này vào đây làm gì,thấy người khác xin học bổng thì thấy nhột à,1 thằng thì chém gió,1 thằng nhảy vào cắn đểu,1 thằng thì hùa theo,thôi nói chung tao cũng chán sống rồi,chết chung đi cho vui.Ô
.
___________Auto Merge________________

.
Cái loại ăn nói như nhổ nước bọt vào mặt người khác mà còn đòi người khác phải ăn nói lịch sự,lễ độ với mình,vớ vẩn.Ông Po vào giải quyết đi .
 
Chắc cậu học giỏi lắm,tùy tình hình tài chính và vốn kiến thức của mình mà chọn. Community cũng là 1 lụa chọn ko tồi.
Well tớ không dám nhận mình là học giỏi, nhưng dân VN của mình ít tiền mà lại muốn đi Mỹ thì cách đó dường như là duy nhất :)
Tôi xin nói thêm cho những sinh viên du học Mỹ có dự định thi học bổng ...
Đếch có học bổng cho các bạn đâu , vì du học thì lấy cái gì mà phát cho , nó khuyến khích dân định cư với người nước nó chứ qua đó rút thì con lâu
Canada thì ko biết , úc thì ko biết , còn mỹ thì vậy đấy
Học bổng ở Mỹ ko dành cho dân du học nhé , nhấn mạnh lại 1 lần thôi ... còn muốn đi úc thì hỏi người khác , biết đâu còn cơ hội
Thôi tôi phắng đây ... ko khéo lại mang tiếng phá vỡ ước mơ của người khác
Reply With Quote
Tại sao tôi phải bỏ tiền ra nuôi bạn ăn học để khi bạn học xong trở về nước của bạn chứ ko phải ở lại nước cống hiến tài năng, xây dựng nước tôi?
Ngoài mục đích của bạn, chính sách còn khuyến khích người học giỏi, thuộc nhiều quốc gia khác nhau để tăng tính đa văn hóa cho college của nó. Ý tớ là 1 trường mà nhiều người giỏi đến học ==> nhiều thằng nó muốn vào ==> trường dựa vào đó tăng học phí để bù đắp lại vốn đã cho học bổng.
Ở Mỹ thì chỉ một phần nhỏ trường cho sv quốc tế học bổng thôi. Dĩ nhiên SV Quốc Tế được học bổng là rất khó, nhưng không phải ít đâu :D
__ Du học US thì mình cũng biết vài thứ thôi nhưng không rõ mấy. Thường thì phải học college trước vì muốn vào thẳng uni thì mấy cái SAT thường rất cao và học phí rất đắt (nếu bạn có thể chi $35,000 / yr thì ok).
Ở Mỹ sự khác nhau giữa College và University không giống như ở AU đâu bạn ạ. Và sự chênh lệch nhau tiền học không phải dựa theo là college hay uni, mà còn trên nhiều yếu tố, vd trường private hay state, quỹ và danh tiếng của trường. Khái niệm cao đẳng và đại học ở VN so với Mỹ cũng khác hoàn toàn (riêng tớ ko thích cách nó gọi cao đẳng - đại học ... blah)

Nếu là lớp trưởng lớp cử nhân tài năng của đại học kinh tế năm 1,kết quả học năm 1 tốt,đứng đầu lớp,tiếng anh cũng đủ điểm thì cơ hội nhận học bổng đại học Mỹ cao ko nhỉ.

Bạn (thực ra là anh :P) có cơ hội được học bổng tốt. Nhưng báo tin không tốt lắm là năm nay học bổng US rất ít do khủng hoảng, và bạn sẽ có ít cơ hội hơn so với 1 người apply đại học từ năm lớp 12. Nếu bạn quan tâm đến du học Mỹ nên đăng kí tham gia hội thảo VA Conference ở www.vietabroader.org. Mà hình như cũng hết hạn rồi :))

@ Nếu bạn còn quan tâm đến du học, thì nên phải tự tìm hiểu nhiều. Mấy bài post cãi nhau trên thấy nhảm quá =="
 
cái thằng heotaixanh chắc bị điên ... Ng` ta học ở mỹ là việc của ng` ta chứ việc khỉ gì phải chém gió blah blah đủ kiểu
Rồi còn đứng đầu lớp =))
 

heotaixanh111
chuẩn bị bị ban nick đi dog ghẻ .

* View Conversation
* Phản ánh

định bỏ qua rồi mà loại vô học chạy vào nhà người khác chửi bới thế này mà gọi là lớp trưởng tài năng ăn hại đứng đầu đại học ném sh!t à :))
loại này đúng là não có vấn đề trầm trọng về đọc hiểu và nhận thức, tội nghiệp quá
chân thành gửi bạn não heo tai xanh
retard.jpg

32224656.jpg

cumnaoheo.jpg

kma.jpg


=))=))=))=))
 
định bỏ qua rồi mà loại vô học chạy vào nhà người khác chửi bới thế này mà gọi là lớp trưởng tài năng ăn hại đứng đầu đại học ném sh!t à :))
loại này đúng là não có vấn đề trầm trọng về đọc hiểu và nhận thức, tội nghiệp quá
chân thành gửi bạn não heo tai xanh
retard.jpg

32224656.jpg

cumnaoheo.jpg

kma.jpg


=))=))=))=))
Ai vô học thế con trai,ai tự dưng vào hạ nhục người khác rồi bô bô cái mồm nói người ta vô học,ai tự dưng vô nói người khác não viêm rồi bị chửi lại thì chạy mấy dép,bố nói với con đó là bạn bố mấy lần rồi mà con còn giả ngu ko hiểu mà cứ thích đặt điều cho bố thế,hay cần bố nói thêm vài chục lần nữa cái óc dog của con mới hiểu,vậy ai mới là thằng có vấn đề về đọc hiểu và nhận thức,bộ đụng chạm gì đến con à,bố thắc mắc về học bổng thì bố đụng chạm đến con à,mà con phải vào cắn bố,mà là lớp trưởng đại học thì sao vậy con,nó cao vời với con quá hả,bố nói lý lẽ với con mà con đếch có hiểu vậy thì thôi,con nói hay thế vậy mà cm của con toàn là sủa bậy bố ko à,con có văn hóa quá nhỉ,hay là chỉ to mồm ở trên đây thôi,còn ngoài đời là thằng nhát chết,ở ngoài mà tự dưng nhảy vào cắn đểu người khác như vậy thì con bị ăn đập chắc rồi đấy,dog à,bố nói thế thôi,thấy nhục thì cút nhanh đi con trai
 
Well tớ không dám nhận mình là học giỏi, nhưng dân VN của mình ít tiền mà lại muốn đi Mỹ thì cách đó dường như là duy nhất :)



Ở Mỹ thì chỉ một phần nhỏ trường cho sv quốc tế học bổng thôi. Dĩ nhiên SV Quốc Tế được học bổng là rất khó, nhưng không phải ít đâu :D


Bạn (thực ra là anh :P) có cơ hội được học bổng tốt. Nhưng báo tin không tốt lắm là năm nay học bổng US rất ít do khủng hoảng, và bạn sẽ có ít cơ hội hơn so với 1 người apply đại học từ năm lớp 12. Nếu bạn quan tâm đến du học Mỹ nên đăng kí tham gia hội thảo VA Conference ở www.vietabroader.org. Mà hình như cũng hết hạn rồi :))


Câu trước đá câu sau bụp bụp. :|
 
vi em vào nói dùm anh 1 câu đi,ai đúng ai sai vậy em,riết rồi anh điên luôn rồi
 
Well, nếu người ta nói những lời bạn không thích nghe thì đơn giản mặc kệ người ta, không cần phải nói người ta là chó. Người ta cũng có cha mẹ sinh ra như mình thôi. Ngta đánh giá đạo đức của bạn qua lời ăn tiếng nói, nên khi mình nói người ta là chó thì mình đã tự xúc phạm bản thân mình thôi. :)
Vi chỉ nói theo ý nghĩ mình thôi, ko bênh vực ai cả vì thật tình thì cũng chả quen biết những ai trong topic này. Thế nhé, nói để heotai mai này rút kn. :)
 
ủa ủa ủa gì kỳ vậy ta, đi ngang thấy chuyện nhảm nhí thì vào góp ý, tự dưng " người đàng hoàng" lại dùng ngôn ngữ chợ búa ra mà =)) đúng là đạo đức giả mà cũng cố gắng ko xong, cãi nhau quanh đi quẩn lại mấy câu ;;)
người ta đã chán bỏ đi thì lại ngồi double post chửi đổng như Chí Phèo, dạng này cuộc sống thực ko bằng ai mà cứ khoái chém gió trên 4rum gây war, trình war thì kém mà cứ bô bô cái miệng =))
sau 1 hồi la lối um sùm là tao sẽ có 1 đàn heo vào phụ chẳng thấy có con nào vào phụ, đã thế còn chạy vào nhà người khác mà chửi bới khiêu khích, ôi thật đúng là lớp trưởng lớp tài năng ăn hại , đứng đầu cái đại học chém gió ngành ném sh!t đây mà =))

thôi ko mắc kế khích tướng nữa, biến đây, có thằng tự trét sh!t lên mặt, ở lại làm cúm não heo tai xanh nữa nha, mình ko rãnh ngồi cãi nhau với não viêm thời kỳ cuối đâu

@ các bạn khác : anh ấy là người đàng hoàng đó nha, chỉ vào nhà người khác chửi bới khiêu khích thôi =)), mà để ý là thằng này ham war mà trình còi quá thành ra phải đi kiếm chuyện, qua giờ chẳng ma nào thèm comment cái topic cùa cúm não heo tai xanh, thôi tụi mình lượn ra khòi chuồng heo của bạn ấy đi =))
 
vậy thì khi nào Vi tự dưng bị chửi là viêm não đi rồi nói ha,cái người vô kiếm chuyện sỉ nhục người khác thì Vi ko nói 1 tiếng,ko nhận xét dùm 1 tiếng,ừ thì khi nào Vi bị chửi thì cũng cười rồi cho qua đi ha.
Còn thằng kia tao cũng ngán nc với cái thằng mày rồi,góp ý kiểu của mày thì tao rõ rồi,ráng ra đường góp ý kiểu đó nhé.reply cuối cùng,đếch rảnh nc với mày nữa
 
vậy thì khi nào Vi tự dưng bị chửi là viêm não đi rồi nói ha,cái người vô kiếm chuyện sỉ nhục người khác thì Vi ko nói 1 tiếng,ko nhận xét dùm 1 tiếng,ừ thì khi nào Vi bị chửi thì cũng cười rồi cho qua đi ha.
Còn thằng kia tao cũng ngán nc với cái thằng mày rồi,góp ý kiểu của mày thì tao rõ rồi,ráng ra đường góp ý kiểu đó nhé.reply cuối cùng,đếch rảnh nc với mày nữa

Dám xưng anh, gọi em với mình mà nói chuyện giống 1 đứa con nít! Xin lỗi, trên mạng ai nói gì thì Vi ko quan tâm, đơn giản chỉ là ảo. Ngoài đời hồi đó đi làm ngày nào không bị người ta chữi ngu như heo, blah blah. Nhiều khi mình nhịn người ta ko phải mình sợ ngta đâu bạn. Chỉ đơn giản mình nghĩ trong tương lai mình có thể lợi dụng đc ngta hay ko, mình có nên nhịn hay ko thôi. Vi nói để bạn rút kn thôi chứ ko phải chê trích bạn, bạn nên nhận lời khuyên 1 cách positive hơn đi. Còn những người kia Vi làm lơ vì ko quan tâm. :D
 
Thế nào là con nít nhỉ,vậy kinh nghiệm của Vi muốn khuyên là gì,nhịn mấy đứa này để sau này lợi dụng nói hả,mình thì nghĩ khác,có gì bất mãn thì nói ra tốt hơn,đặc biệt trên mạng này,càng ảo thì càng nên sống thật,mình cũng chẳng mong kết bạn gì trên này,lợi dụng càng ko,còn topic này mình lập ra là muốn xin lời khuyên của mọi người,và có nhiều người vào giúp đỡ rất nhiệt tình,còn mấy cái thằng ăn ko ngồi rồi,rảnh rỗi ko biết làm gì,ko khuyện được gì thì thôi,đi vào topic người khác quăng shit thì mình đuổi thẳng cổ ,chúng nó mặt dày thì cứ ở lại mà nghe chửi,thế thôi,chuyện này nghĩ ngợi làm gì nhiều
 
họ nói cũng chả phải sai đâu. vẫn có nhiều cái mà bạn tiếp thu được đấy :-j
 
Back
Top