minhkin456
Mario & Luigi
- 5/2/11
- 759
- 3
Năm nay em 12, sắp thi ĐH rồi, em ở Đà Nẵng nên tính thi ĐH bách khoa ĐN luôn, cái này thì giới thiệu về em thôi, sau đây mới là vấn đề chính 
Bạn em nó muốn thi ở SG, ngành gì mà thuộc về tâm lý ấy, mà nó không muốn học quá xa nhà nên nó bỏ ý định. Nhưng khổ nỗi do tình hình nhà nó có ông ba nát rượu cũng hành hạ gia đình nó lắm nên nó cũng 1 phần nào đó muốn xa nhà 1 tí để khỏi thấy cảnh đó, nhưng 1 phần lại không muốn xa nhà nên nó chọn học ở Huế, lại thêm 1 cái mấy dì của nó cũng khuyên nên học ở Huế.
Mà theo như em thấy với hỏi chuyện những người có người quen học ở Huế thì bảo không nên, ra đó buồn lắm. Với lại em thấy chỉ vì chuyện đó mà ra Huế học em thấy không nên, thực sự thì nó muốn học ở ĐN hơn nhưng vì dì nó khuyên với nó không muốn thấy cảnh gia đình nó nên lại muốn ra Huế học.
Thực ra thì em với nó cũng có tình cảm các kiểu nên thực sự em không muốn nó ra Huế học chút nào, nếu nó khao khát thì thôi, đằng này nó cứ muốn ra Huế chỉ vì lý do đó, lại thêm mấy bà dì của nó nữa. Ai cho em lời khuyên với ạ

Bạn em nó muốn thi ở SG, ngành gì mà thuộc về tâm lý ấy, mà nó không muốn học quá xa nhà nên nó bỏ ý định. Nhưng khổ nỗi do tình hình nhà nó có ông ba nát rượu cũng hành hạ gia đình nó lắm nên nó cũng 1 phần nào đó muốn xa nhà 1 tí để khỏi thấy cảnh đó, nhưng 1 phần lại không muốn xa nhà nên nó chọn học ở Huế, lại thêm 1 cái mấy dì của nó cũng khuyên nên học ở Huế.
Mà theo như em thấy với hỏi chuyện những người có người quen học ở Huế thì bảo không nên, ra đó buồn lắm. Với lại em thấy chỉ vì chuyện đó mà ra Huế học em thấy không nên, thực sự thì nó muốn học ở ĐN hơn nhưng vì dì nó khuyên với nó không muốn thấy cảnh gia đình nó nên lại muốn ra Huế học.
Thực ra thì em với nó cũng có tình cảm các kiểu nên thực sự em không muốn nó ra Huế học chút nào, nếu nó khao khát thì thôi, đằng này nó cứ muốn ra Huế chỉ vì lý do đó, lại thêm mấy bà dì của nó nữa. Ai cho em lời khuyên với ạ



