Câu này rất hay, hồi trước có 1 em gái quen bên kstvn hỏi về câu này khi xem film Man of Honor. Tôi ko trả lời mà xin 30' để nghiền ngẫm tìm hiểu. Cuối cùng cho ra đáp án như thế này.
Chọn quả gì cũng được vì tùy vào sở thích muốn ăn gì.
Còn nói ko chọn vì ko có quả nào giống như vậy là nói láo, vì đề đáp án đưa ra ko có một chút đố mẹo gì, nếu thực sự ko hiểu ko biết thì có thể hỏi hoặc xin thời gian cho suy nghĩ. Cái câu này hay ở chỗ người ta biết con khỉ ( người đáp )
hay nói dối nên gài bẫy nó bằng cách đặt ra một câu hỏi vừa mang tính kiểm tra trí tuệ, vừa mang tính thử thách tính kiên nhẫn. Rõ ràng kiến thức của nó thiếu hụt mà lại ko chịu mở mang học hỏi, cũng ko chịu nhẫn nại tìm tòi mà đã phán ngay 1 câu " làm gì có quả nào ", nhiều người nghĩ hay nói dối là do khả năng thông minh nên ứng phó lanh lẹ, thực chất chỉ là 1 cái vỏ bề ngoài che đậy bởi lẽ thay vì nhanh nhạy tìm hiểu ra vấn đề thì lại dành vào việc tìm 1 câu trả lời thiếu xác đáng, dối trá, thói quen lâu ngày khiến nó chỉ có 1 đáp án duy nhất " tìm ra 1 lời nói dối và chỉ có duy nhất cách đó " để ứng phó với mọi tình huống. Vậy nên có thể hiểu người trung thực thường có thêm các phẩm chất tốt đẹp khác như chịu học hỏi, biết lắng nghe, biết phân tích vấn đề, thực ra còn có 1 câu trả lời thứ 3 đó là " xác định kiểm tra thông tin, đề nghị giới thiệu giải thích về 2 loại quả chuối đỏ, dâu vàng".
Trở lại câu hỏi và giải thích theo nghĩa đen, chuối đỏ và dâu tây vàng là có thực, chuối đỏ hay còn có tên gọi là Red Banana, bề ngoài có màu đỏ tía hoặc hồng nhạt, có vị ngọt và hương vị hơi giống mùi dâu, xuất xứ ở Costa Rica. Dâu tây vàng hay còn có tên gọi là Yellow Wonder Wild Strawberry, là loại dâu tây hoang dại ở Châu Âu, nó có màu vàng kem và xuất hiện các mùa trong năm, vị ngọt của nó cũng rất đặc biệt và nó được coi là loại dâu tây ngon nhất trong các loại dâu ( dâu đỏ phổ biến thế nhưng chưa là gì đâu ), cái này nhiều người mà ko biết lại nghĩ là dâu còn xanh, thực ra đó là dâu chín và ăn được rồi.
Cái film MoH của Hàn ấy ko có gì đặc sắc nhưng trong film đó lại có mượn rất nhiều điển tích sưu tầm đặc biệt là của Lão Tử, nguyên văn cái lúc bé gái Yoon Jae In ấy hỏi thằng chú gian manh Seo Jae Myung câu này và nhận được câu trả lời của con khỉ thì em nó chỉ cười, thực ra đạo diễn về sau làm đoạn này thì lại ko nhấn mạnh nói rõ hơn để người xem hiểu rõ, cái ý mà em nó muốn chửi vào mặt lão là " ông quen đi lừa người ta rồi nên lúc nào cũng nghĩ người khác ko ai đáng tin, ông đã ngu lại có tỏ ra nguy hiểm, cứ nghĩ mình bằng đấy tuổi đầu mà kiến thức vô đối, về mà search xem có 2 loại quả đó ko rồi hãy bảo là ko có, tôi biết thừa ông chém gió rồi nên tôi gài ông đó thôi ". Film tình cảm Hàn phục vụ đối tượng người xem trung bình mà tự nhiên đưa ra cái triết lý cao thâm như vậy thì đúng là hơi shock cho mấy em gái, chị gái, bà cô, thành ra khổ cái thằng bị hỏi mà hiểu là phải giải thích cặn kẽ chân tơ kẽ tóc, nên tôi khuyên chủ thớt nếu quả thực bị gái hỏi vậy thì cứ vờ ko biết cho khỏe ( tất nhiên trừ phi đang tán gái đó ), ko là phiền lắm đấy

.