Giờ sao tôi cảm thấy cuộc sống vô vị quá, học thì chẳng còn vô nữa. Gia đình thì lại chẳng ai hiểu được tôi, giữa cuộc đời này sao tôi cảm thấy lạc lỏng quá...!
Tôi đã làm cho người mình yêu phải đau thật nhiều. Tôi muốn người đó quên mình đi để sau này mình có chuyện gì thì người đó không còn phải đau buồn nữa. Những hành động tôi làm cho người đó thật nhẫn tâm. Chiếc nhẫn chính tay tôi đeo vào cho người vậy mà chính tay tôi lại tháo chiếc nhẫn đó ra...Tôi thật sự rất đau khi làm điều đó. Vì tôi biết, tôi sắp đi đến bờ vực cái chết...
Tự tử...2 từ nghe sao quá dễ nhưng lại khó hơn tôi nghỉ. Giờ tôi chẳng biết làm sao giải thoát cho mình ngoài 2 từ này. Cuộc sống quá căng thẳng, áp lực...Và tôi cũng không còn lưu luyến gì khi người mình yêu hận mình, ghét mình và quên đi tình cảm của mình, như thế tốt hơn.
Cách tự tử nào là dễ nhất đây ?
Tôi đã làm cho người mình yêu phải đau thật nhiều. Tôi muốn người đó quên mình đi để sau này mình có chuyện gì thì người đó không còn phải đau buồn nữa. Những hành động tôi làm cho người đó thật nhẫn tâm. Chiếc nhẫn chính tay tôi đeo vào cho người vậy mà chính tay tôi lại tháo chiếc nhẫn đó ra...Tôi thật sự rất đau khi làm điều đó. Vì tôi biết, tôi sắp đi đến bờ vực cái chết...
Tự tử...2 từ nghe sao quá dễ nhưng lại khó hơn tôi nghỉ. Giờ tôi chẳng biết làm sao giải thoát cho mình ngoài 2 từ này. Cuộc sống quá căng thẳng, áp lực...Và tôi cũng không còn lưu luyến gì khi người mình yêu hận mình, ghét mình và quên đi tình cảm của mình, như thế tốt hơn.
Cách tự tử nào là dễ nhất đây ?




cuộc sống chỉ có 1 chết đi ko sống lại đựoc đâu. cậu giờ đang căng thẳng muốn chết phải không? nghĩ lại thử xem bố mẹ cậu sinh cậu ra nuôi cậu lớn chừng này cậu đã làm gì để trả ơn bố mẹ cậu, thày cô và cuộc đời cậu chưa? 
: