ai có thơ phú ji` về tam quốc hok

zinzin_1992

Donkey Kong
Tham gia ngày
28/11/08
Bài viết
366
Reaction score
2
đọc truyện TQDN thấy hồi nào cũng có mấy câu thơ , bạn nào có bik thơ phú, đối liễn, thư pháp , thư họa..... về tam quốc ( hay là thơ tự làm cũng dc) cho xin vài bài nhé
 
Trích 1 đoạn ngâm của Tào Tháo trước khi ra trận Xích Bích :
" ....
Người trên trần thế , sống đâu có dài
Như sương buổi sớm , tan lúc ban mai
... "
 
Trích 1 đoạn ngâm của Tào Tháo trước khi ra trận Xích Bích :
" ....
Người trên trần thế , sống đâu có dài
Như sương buổi sớm , tan lúc ban mai
... "

hay nhỉ, rất có lý..........., còn cái nào up lên luôn đi pác
 
trong tam quốc chí mấy câu mà

mình góp mấy câu nè
Bài thơ về Triệu Vân cứu chúa trong trận Đương Dương - Trường Bản:

Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng
Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng
Xưa nay cứu chúa xông trăm trận
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long

Người sau có thơ khen Vân Trường và Trương Phi như sau:


Anh hùng xuất trận buổi đầu tay,

Một thử xà mâu, một thử đao.

Khí tiết rạng ngời oai lực khét,

Chia ba thiên hạ rạng anh hào.


Nhờ đó mà Thanh Châu được giải vây, quângiặc tản mác hết. Người sau có thơ khen Huyền Ðức:

Mưu hay tỏ rõ sức thần công,

Hai cọp suy ra kém một rồng.

Gặp lúc cô cùng, người mới rõ,

Tam phân thiên hạ, xứng anh hùng
 
Có mấy bài GCL thoai :D

Công vạch thế chân vạc
Danh bầy bát trận đồ
Sông trôi đá thì đứng (Sông trôi nước chẳng chuyển)
Hận chẳng bình đc ngô

Oài bài thơ của Đỗ Phủ với GCL nữa

Miếu thờ thừa tướng là đây
Cẩm thành rừng bách phủ đầy trước sau
Nắng xuân cỏ biếc một màu
Tiếng oanh trong lá tỏa vào không gian
Ba lần cầu kiến cao nhân
Hai triều đã rõ lão thần tận tâm
Kỳ Sơn giữa trận từ trần
Khách anh hùng để tầng ngầng lệ rơi
 
TQC có mô tả Chu Du rằng:
....( sơ yếu lí lịch)CD thuở nhỏ đc bạn bè nể vì...khi còn trẻ đã tinh thông âm nhạn, trong lúc say rượu màng tấu nhạc chỉ cần sai 1 chút, CD lập tức ngoái đầu lại... nên ngta thường nói:
Khúc nhạc lỡ sai
CD ngoảnh lại


Trường Giang cuộn chảy về Đông
Thác ghềnh sàng lọc anh hùng nghìn năm
Tây biên lũy cũ giăng giăng
Lưu truyền Xích Bích hỏa công thuở nào
Sóng dâng bờ bão sôi trào
Cuốn bao tuyết trắng hòa vào mênh mông
Giang sơn vốn đẹp lạ lùng
Lại thêm bao khách anh hùng điểm tô
(Xích bích oài cổ - Tô Đông Pha)​
.
___________Auto Merge________________

.
Chết cha
cái kia là XB hoài cổ nhá :D:D:D
 
kon` xích bích hoai` cổ của đỗ mục đời đường ne`:

chiết kích trầm sa thiết vị tiêu
tự tương ma tẩy nhận tiền triều
đông phong bất dữ chu lang tiện
đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều

cát vui` kích gãy sắt chưa tiêu
mài rửa nhận ra dấu cổ triều
công cẩn như hok nhờ gió giúp
đài đồng xuân muộn khóa hai kiều
 
Típ típ,kết có GCL với TV

Gia Cát danh thơm khắp hải hà,
Tôn thần tượng ấy đủ cao xa.
Ba chân đại đỉnh phân ranh giới,
Một quạt kê mao đuổi giặc tà.
Gây dựng bá vương tại Lã Vọng,
Mở mang cơ nghiệp chí Tiêu Hà
Những mong gánh vác lao động đường phố vua Hán,
Ngũ trượng chưa yên mộng hải hà
 
Back
Top